Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2011] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Mặc dù tôi đã kiên trì học Pháp, tôi chậm tinh tấn trong nhiều mặt. Sau khi tu luyện lâu như vậy, tôi thấy bối rối. Có lúc, tôi nghĩ rằng có thể tôi không biết cách thực tu và thực tu là như thế nào.

Tôi đã đọc các bài viết của các đồng tu về cách họ tu luyện và đề cao thông qua việc học Pháp một cách nghiêm túc. Những bài viết của họ miêu tả họ làm ba việc như thế nào và đã tạo cảm hứng và thúc đẩy tôi. Trong quá khứ tôi đọc nhiều bài giảng của Sư phụ, và tôi thật sự hiểu sự quan trọng phải học Pháp cho tốt. Sau đó, mỗi lần tôi học Pháp, tôi thường bắt đầu bằng phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu và những yếu tố tà ác đang ngăn cản tôi tĩnh tâm và học một cách chân chính. Tôi chú tâm học một thời gian, và có thời kỳ, tôi cảm thấy trạng thái học Pháp của tôi tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, tôi thỉnh thoảng có nhận thức mới về một đoạn giảng nhất định. Tôi cảm thấy cuối cùng tôi đã biết cách học Pháp.

Nhưng dần dần, tôi lại cảm thấy sự đề cao của mình quá chậm chạp. Tôi nhận ra những nhận thức mới của mình về một đoạn giảng Pháp là ở tầng thứ thấp. Sự thật là, tôi vẫn không biết cách học Pháp một cách chân chính, tôi chỉ là học tinh tấn hơn mà thôi. Rồi tôi phát hiện ra căn nguyên của vấn đề. Khi tôi học Pháp, tôi đã không tập trung. Tôi hứng thú với những sự việc của người thường, và khi học Pháp, tôi vẫn nghĩ về những thứ đó. Dù là đang đọc Pháp, tập công hay phát chính niệm, chúng đều xuất hiện. Khi tôi vẫn không thể nhận ra tại sao tôi lại để cho chúng can nhiễu, mà vẫn tiếp tục học Pháp, những tư tưởng này tự chúng bao bọc lại như một lớp sương mù bao quanh Pháp tôi vừa đọc. Chúng thậm chí hoàn toàn xóa khỏi tâm trí tôi Pháp mà tôi vừa đọc, ngăn cản tôi ghi nhớ Pháp. Tuy nhiên, khi tôi loại bỏ những tư tưởng này, Pháp mà tôi vừa đọc sẽ được giữ lại trong tâm tôi. Khi tôi tăng cường chính niệm, tôi cảm thấy những vật chất đó dần dần ít đi và yếu hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn tồn tại, và chúng vẫn can nhiễu đến tôi.

Vài ngày trước khi tôi đang học Pháp, tôi đột nhiên nhận ra rằng trong tâm của một người tu luyện có rất nhiều chấp trước và quan điểm. Chúng tích tụ lại từ hàng nghìn năm trước. Chúng sao có thể sẵn sàng để chúng ta loại bỏ chúng? Sư phụ đã giảng,

“Chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (“Lời cảnh tỉnh”, Tinh tấn yếu chỉ)

Khi tôi xác định được căn nguyên vấn đề của mình, tôi biết mình cần làm gì. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ từ căn bản những tà ác đang can nhiễu đến việc học Pháp của tôi. Tôi muốn loại bỏ các yếu tố tà ác đang cản trở tôi tiếp nhận Pháp một cách chân chính. Trong vòng vài ngày, tôi cảm thấy những tư tưởng về những sự việc của người thường không còn mạnh như trước nữa. Hai ngày qua, tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng là những vật chất đó đã được loại bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/挖出自己学法不得法的根-246374.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/20/128228.html
Đăng ngày 06-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share