Bài viết của Tịnh Tâm, một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2011] Hai học viên đã bị công an bắt giữ cách đây hơn một tháng, khi họ đang phát tờ rơi và giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại trung tâm thương mại. Các quan chức cũng đã phối hợp với những người từ đồn công an khu vực và Cục An ninh quốc gia rồi gửi các học viên đến một trung tâm giam giữ.

Gia đình của các học viên ngay lập tức đã đến yêu cầu thả các học viên. Các học viên khác cũng bày tỏ sự lo lắng và quan tâm, nhưng vì chúng tôi phối hợp chỉnh thể chưa tốt, chúng tôi chỉ đăng một bài báo trực tuyến nhỏ về vụ bắt giữ. Khoảng hai tuần sau, một học viên đã viết một bài báo để tiếp tục phơi bày vụ việc này. Người điều phối viên chính đã không tham gia vào các nỗ lực giải cứu cho đến khi chúng tôi đã sẵn sàng dán các áp phích phơi bày thông tin. Sau đó chúng tôi được cho biết không nên dán bất cứ thông tin gì vì có ai đó nghe được rằng công an đã sẵn sàng thả hai học viên vào ngày hôm sau. Chúng tôi đã quên rằng tà Đảng Trung Cộng không bao giờ thực hiện lời hứa của họ. Chúng tôi đã không suy nghĩ dựa trên quan điểm của Pháp, vì vậy chúng tôi đã bị lừa dối và can nhiễu. Sau này khi biết được rằng ĐCSTQ đã không thả hai học viên, chúng tôi đã một lần nữa được thông báo dán các áp phích. Ngay khi các áp phích được dán, chúng đã tôi nghe ý kiến phản hồi hàng ngày từ mọi người rằng “Áp phích không chỉ rõ ai đã bị bắt bất hợp pháp.” Vì chúng tôi đã không phơi bày tà ác một cách đầy đủ, vì vậy mọi nỗ lực đều không thành công.

Điều phối viên sau đó yêu cầu chúng tôi phát chính niệm gần trung tâm giam giữ. Tuy nhiên, thời tiết đêm đó đã ngăn hầu hết các học viên có mặt vào sáng hôm sau. Sau đó chúng tôi nghe tin từ các thành viên gia đình nạn nhân rằng họ sẽ bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức, và rằng gia đình sẽ được phép gặp gỡ các học viên trong ba ngày tới. Suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi là phủ nhận hoàn toàn tin tức này. Sau đó, chúng tôi đã tổ chức tất cả các học viên địa phương để phát chính niệm lần thứ hai. Lần này một số học viên đã không nhận được thông báo. Số còn lại đã phát chính niệm. Các học viên bị giam giữ đã không được thả, và cũng không có thêm bất kỳ tin tức nào nữa.

Tình trạng này buộc chúng tôi phải xem xét lại bản thân. Ban đầu, mặc dù chúng tôi đã dán áp phích và phát chính niệm, những đã thiếu phối hợp. Chúng tôi đã không đặt tâm vào đó, nên kết quả không tốt. Rồi sau đó nhiều học viên bắt đầu hướng nội, và họ nhận ra rằng chúng tôi đã không theo lời Sư Phụ. Chúng tôi đã không xem những vấn đề của các bạn học viên như là những vấn đề của chính chúng tôi. Khi chúng tôi lần đầu tiên nghe tin về vụ bắt giữ, đầu tiên một số học viên đã tìm kiếm sơ hở của các học viên đã bị bắt, và phân vân rằng, “Những chấp trước nào mà họ chưa từ bỏ?” Họ đã không suy nghĩ dựa trên quan điểm của Pháp. Một trong các học viên đã bị bắt tu luyện rất tinh tấn. Hàng ngày, cô ấy giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người và phát các tài liệu Đại Pháp ở trung tâm thương mại, hoặc trên đường phố, hoặc bất cứ chốn nào đông người. Cô thậm chí còn giảng chân tướng trực tiếp cho nhiều công an và nhân viên tư pháp. Cô bị bắt trong khi làm công việc Đại Pháp ở trước tòa nhà chính phủ với một học viên khác. Người học viên kia đã bị bắt trước, vì vậy cô đã vào tòa nhà chính phủ ba lần để yêu cầu thả ngay lập tức đồng tu của mình. Cô ấy đã làm việc đó một cách công minh và chính trực. Từ người đồng tu đó, chúng tôi đã học được ý nghĩa thực sự về buông bỏ bản thân và hoàn toàn nghĩ đến người khác trước. Những hành động của người học viên này đã giác ngộ chúng tôi. Chúng tôi quyết định làm tất cả những gì có thể để giải cứu các học viên.

Các đồng tu từ các thành phố và thị trấn gần đó đã cùng tham gia vào nỗ lực giải cứu. Chúng tôi học Pháp với nhau và chia sẻ nhận thức của mình. Sư phụ đã giảng rằng:

“Như mọi người đã biết có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã lập ra một số hạng mục [các việc] phản bức hại, hạng mục giảng chân tướng, hạng mục cứu người, chủ yếu nhất là mọi người cần phối hợp tốt, phối hợp với nhau tốt thì mới có thể khiến công việc làm được tốt.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp“)

Chúng tôi nhận ra rằng quá trình giải cứu các học viên cũng là một quá trình làm ba việc mà Sư Phụ đã giảng cho chúng ta, và nó cũng là một quá trình mà trong đó chúng ta có thể tu luyện bản thân. Tình hình chúng tôi đang đối mặt là một khảo nghiệm lớn cho toàn bộ chỉnh thể các học viên trong thành phố của chúng tôi.

Một khi chúng tôi nhận ra và chính lại nhận thức, chúng tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên chúng tôi tăng cường nỗ lực để phơi bày tà ác. Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân và các mối quan hệ xã hội của các quan chức cảnh sát và những người tham gia vào cuộc bức hại. Một số học viên đã ra ngoài tìm kiếm và thu thập thông tin, một số phát chính niệm thời gian dài để giải thể các nhân tố tà ác và tăng cường trường năng lượng của các đồng tu. Mọi người đều làm việc cả ngày lẫn đêm như một chỉnh thể. Khi chúng tôi đã hoàn thành việc thu thập tất cả các thông tin, chúng tôi nghe tin rằng hai học viên đã trở về nhà một cách chính đáng.

Khi tôi nghe tin này, mắt tôi tràn lệ. Tôi thực sự đã trải nghiệm ý nghĩa “một chỉnh thể” là gì và kết quả chúng ta có thể nhận được nếu chúng ta phối hợp cùng nhau. Tôi nhìn lên và hét thật to, “Đây chính là ‘Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ’.! (Chuyển Pháp Luân) Con cảm tạ Sư Phụ!

Trong thực tế, tất cả mọi việc trong quá trình Chính Pháp nằm trong sự kiểm soát của Sư Phụ. Sư phụ đã an bài những điều tốt nhất cho chúng ta. Điều duy nhất yêu cầu đối với chúng tôi là đề cao tâm tính theo sự chỉ dẫn của Pháp. Miễn là tầng thứ tâm tính của các học viên được đề cao và chúng tôi cùng nhau phối hợp tốt, tình thế sẽ thay đổi ngay lập tức và tất cả mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi quyết tâm củng cố tín tâm của mình vào Sư Phụ và Pháp, và trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện cho đến ngày tôi đáp ứng được những yêu cầu của Sư Phụ.

Trên đây là một vài thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Xin các bạn học viên từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/5/豇一次营救同修的过程和体悟-246294.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/21/128242.html
Đăng ngày 03-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share