Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2022]

Hai cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vào cuối tháng 7 năm 2022 vì tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Luật sư đại diện cho cả bà Quách Thục Phân và ông Giả Tĩnh Văn đã được thông báo bởi thẩm phán Từ Băng của Tòa án thành phố Lăng Hải về bản án mà hai học viên phải nhận vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. Bà Quách bị kết án 2 năm 3 tháng, trong khi ông Giả bị án 7 năm.

Lăng Hải thuộc quyền quản lý của Cẩm Châu, là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Liêu Ninh. Từ tháng 7 năm 2020, chính quyền đã giao cho Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải và Tòa án thành phố Lăng Hải xử lý tất cả các trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu, như một cách để đẩy nhanh quá trình truy tố. Đã có ít nhất là 20 học viên Pháp Luân Công bị kết án kể từ đó.

Bà Quách Thục Phân

Bà Quách Thục Phân nhìn thấy một tờ áp-phích về Pháp Luân Công dán ở trên cột điện ngày 9 tháng 12 năm 2021. Khi bà dừng lại để đọc, một người phụ nữ buộc tội bà là đã dán tờ áp-phích đó. Cô ta quyết không để bà đi và gọi cảnh sát; không lâu sau cảnh sát đến và đưa bà Quách đến đồn cảnh sát Bắc Giao.

Một tiếng sau, hơn 10 cảnh sát mặc thường phục đã ập đến nhà bà Quách. Họ đá tung cửa và ập vào. Con gái và cháu gái của bà đang ở với bà đã kinh hãi. Cảnh sát tịch thu của bà Quách các sách Pháp Luân Công, hương, một số đĩa DVD, và 12.000 tệ tiền mặt. Họ cũng mang đi 3 máy in và 3 máy tính mà con rể bà dùng cho công việc riêng của mình. Ngay cả máy đọc đĩa DVD của cháu gái bà cũng bị mang đi.

Cảnh sát đã trình trường hợp của bà Quách lên Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải ngày 14 tháng 12 năm 2021. Công tố viên đã truy tố bà ngày 21 tháng 12, với cáo buộc “phá hoại việc thực thi luật pháp với một tổ chức giáo phái”, cái cớ hay được dùng bởi chính quyền để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Bà Quách đã bị đưa ra xét xử ngày 6 tháng 7 năm 2022 và bị kết án 2 năm 3 tháng.

Ông Giả Tĩnh Văn

Ông Giả Tĩnh Văn, 66 tuổi, đã bị bắt ngày 19 tháng 12 năm 2021, bởi Lý Lỗi, phó trưởng Phòng An ninh Quốc gia quận Thái Hà. Nhiều đồ dùng cá nhân của ông bị tịch thu. Cảnh sát đã trình trường hợp của ông lên Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải ngày 20 tháng 2 năm 2022. Ông bị xét xử cùng với bà Quách và bị kết án 7 năm.

Ông Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1995. Ông nói nhờ môn tập này mà ông đã bỏ được thuốc lá và đánh bạc. Vì ông quyết không từ bỏ tín ngưỡng của mình trong cuộc đàn áp, ông đã nhiều lần bị bắt và bị hai án phạt lao động cưỡng bức, trước khi gần đây nhất bị giáng bản án tù 7 năm.

Ông Giả bị bắt lần đầu tiên vào giữa tháng 8 năm 1999 và bị giam 2 tuần. Vì đến thăm một học viên khác tại trại giam địa phương vào ngày thứ hai sau khi ông được phóng thích, ông lại bị bắt và bị giam 30 ngày nữa. Ông đã thường xuyên bị cảnh sát đánh đập trong khoảng thời gian đó. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại đó và được phóng thích 6 ngày sau đó.

Ông Giả đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công ngày 27 tháng 10 năm 1999. Ông đã bị bắt và bị giam trong một khách sạn. Cảnh sát đã lột quần áo của ông và quật ông bằng thắt lưng da, cố gắng bắt ông phải tiết lộ danh tính và địa chỉ của các học viên ở Bắc Kinh mà ông biết.

Vì ông vẫn im lặng, cảnh sát đã quật vào vùng kín của ông và nói, “Chúng tao là những kẻ côn đồ.” Một cảnh sát khác đã nhét một cái giầy bốc mùi vào miệng ông và không bỏ ra cho đến khi ông gần như bị ngạt thở. Khi ông vẫn quyết không nói gì, họ dùng một sợi dây để buộc vùng kín của ông và sau đó giật dây. Sau 4 tiếng tra tấn, ông Giả đã liên tục bị nôn. Chỉ khi đó việc tra tấn này mới dừng lại.

Sau đó ông Giả bị chuyển đến Trại tạm giam số 1 thành phố Cẩm Châu. Ông bị nhiều vết thương ở sườn và không thể nằm xuống trong 1 tháng.

Lý Hiệp Giang, một đặc vụ của Phòng 610 thành phố Cẩm Châu, đến nhà ông Giả vào tháng 10 năm 2000 để cố gắng bắt ông. Nhưng lúc đó ông Giả không có ở nhà. Sau khi vợ ông trốn thoát, bà đã thông báo cho ông để ông không quay về.

Sau một năm sống lưu lạc để trốn cảnh sát, hai vợ chồng ông đã bị bắt vào tháng 8 năm 2002 và bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Cẩm Châu. Các lính canh đã xúi giục những người bị giam ở đó đánh đập hai vợ chồng. Ông Giả đã tuyệt thực để phản đối và hai vợ chồng đã được phóng thích 7 ngày sau đó. Kể từ đó, hai vợ chồng lại buộc phải sống lưu lạc và cảnh sát địa phương đã treo việc đăng ký hộ khẩu của họ.

Trong khi đi treo một biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Công vào sáng sớm ngày 27 tháng 4 năm 2004, ông Giả đã bị một người lái taxi tố cáo và bị bắt. Ông bị đưa đến Trại giam Thành phố Cẩm Châu tối hôm đó và sau đó bị phạt 3 năm lao động cưỡng bức. Ông bị đưa đến Trại lao động Cưỡng bức Cẩm Châu ngày 29 tháng 4 năm 2004.

Trong 4 tháng đầu tiên, ông đã bị biệt giam. Các lính canh có lần trói ông vào một cái ghế tựa bằng kim loại trong 3 ngày. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại này và đã bị bức thực. Để tăng mức độ thống khổ cho ông, các lính canh đã kéo ống dẫn thức ăn qua lại thông qua lỗ mũi và dạ dày ông.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2004, vì ông Giả từ chối đọc các bản tuyên bố bôi nhọ Pháp Luân Công nên các lính canh đã trói hai chân ông và đốt các móng tay, móng chân, bàn tay và bàn chân ông bằng thuốc lá đang cháy. Một cảnh sát khác đã đánh vào hai mắt cá chân và đầu gối của ông, khiến cho các khớp xương trở nên tím đen. Hậu quả là ông Giả đã không thể gập hai chân trong 3 tuần.

Một tù nhân đã đổ phân người vào một chai nước và đặt chai ở ngay dưới mũi ông, và bắt ông hít nó.

Ông Giả sau đó đã bị chuyển đến Trại lao động Cưỡng bức Bổn Khê, nơi ông bị trói trong tư thế giang rộng tứ chi ra bốn phía trên một chiếc giường trong 13 ngày.

Ông Giả lại bị bắt vào ngày 27 tháng 1 năm 2010 và bị đưa đến Trại lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng. Chưa rõ là ông đã bị giam ở đó trong bao lâu.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Hứa Băng, thẩm phán Tòa án thành phố Lăng Hải: +86-416-8152021, +86-18941603995

Trương Phượng Vũ, chánh án Tòa án thành phố Lăng Hải: +86-416-8152001 Tiết Vĩ Nguy, viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải: +86-416-8182177, +86-416-5528128, +416-13332188885

Chiêm Trác, công tố viên thuộc Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải: +86-18941601275, +86-416-8107121

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: 17 người bị bắt giữ trong 23 ngày

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202742.html

Đăng ngày 17-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share