Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2022] Một cư dân 82 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông bị cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 5 tháng 8 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Chí Cương đã bị đưa tới Đồn Công an Bắc Hải Lộ. Tại đó, một viên chức tòa án đã đưa cho ông một bản sao cáo trạng và thông báo giám sát tại nơi cư trú của ông. Sau đó, cảnh sát thông báo con trai ông Vương đến đón ông.

Sáng ngày 26 tháng 8 (thứ Sáu), một nhóm 9 người gồm cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, đã đến nhà của ông Vương để mở một phiên tòa ngay tại đó. Ông bị kết án 3 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Sau khi giao bản án cho ông Vương, cảnh sát đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại thời điểm họ đưa ông đến Trại tạm giam thành phố Duy Phường thì trời đã về khuya. Lính canh từ chối tiếp nhận ông và yêu cầu cảnh sát quay trở lại vào sáng thứ Hai. Không rõ hiện ông Vương có đang bị giam giữ hay không.

Khổ nạn này của ông Vương bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó xảy ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, khi cảnh sát tuyên bố rằng họ phải bắt ông Vương vì trước đó hai tuần ông đã dán các tấm áp phích Pháp Luân Công. Họ lục soát nhà ông trong hai tiếng đồng hồ và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Ngày 5 tháng 6 năm 2020, nhân viên của Viện Kiểm sát quận Khuê Văn đã tới nhà ông Vương và nói rằng ông đã bị cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn để khép tội học viên Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 7 năm 2020, con trai ông Vương đã nhận được điện thoại của Tòa án quận Khuê Văn thông báo rằng cha anh sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng sau. Không rõ phiên tòa đó có diễn ra hay không.

Ông Vương là một giáo viên đã nghỉ hưu. Tháng 7 tháng 1999, vài ngày sau khi cuộc bức hại xảy ra, ông bị bắt và nhốt trong một trung tâm tẩy não 20 ngày. Trong thời gian đó, ông bị cưỡng bức xem những video tuyên truyền công kích Pháp Luân Công mỗi ngày. Ông bị ép phải nộp 1.000 nhân dân tệ trước khi được thả. Nhà của ông cũng bị lục soát trong thời gian này.

Ông Vương bị bắt một lần nữa vào ngày 16 tháng 2 năm 2000 và bị giam 1 tháng. Trong thời gian đó, cảnh sát đã trói ông vào một cái cây nằm dọc một con đường lớn trong 4 tiếng để làm nhục ông. Ông đã từng bị bắt phải ngồi trên một khối băng trong nhiều giờ liên tiếp. Cảnh sát cũng buộc ông phải chạy và còn tát vào mặt ông, và phạt ông 10.800 nhân dân tệ.

Vụ bắt giữ tiếp theo của ông xảy ra vào đầu tháng 6 năm 2013 vì dán các nhãn có thông tin Pháp Luân Công. Ông bị nhốt trong trung tâm tẩy não một ngày và bị cưỡng chế ngồi trên ghế sắt. Cảnh sát đã tống tiền gia đình ông 20.000 nhân dân tệ trước khi trả tự do cho ông.

Bài liên quan:

Cụ ông 80 tuổi đối mặt với phiên tòa vì dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/30/448286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/6/203137.html

Đăng ngày 15-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share