Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-07-2011] Phương tiện truyền thông Hồng Kông đã đưa tin về cái chết của Giang Trạch Dân vào ngày 06 tháng 7 năm 2011. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban đầu đã giữ im lặng và sau đó bắt đầu phủ nhận những tin tức này chỉ như là tin đồn, nhưng không lâu sau, nó lại bác bỏ sự phủ nhận mà đã tuyên bố trước đó. Bây giờ không ai biết chắc được rằng liệu Giang đã chết hay đang hấp hối. Các học viên Đại Pháp chúng ta dùng chính niệm để đối đãi vấn đề này như thế nào?

Tất cả mọi thứ trong thế giới con người đều tập trung vào Đại Pháp, như Sư Phụ đã giảng cho chúng ta, và các đệ tử Đại Pháp là những người đóng vai trò chính trong xã hội. Vì vậy, việc các đệ tử Đại Pháp đối đãi mọi thứ diễn ra trong suốt tiến trình Chính Pháp bằng chính niệm mạnh mẽ là vô cùng quan trọng.

Khi tôi đọc tin tức về cái chết của Giang Trạch Dân trên phương tiện truyền thông Hồng Kông, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Chúng ta không được để hắn chết, chúng ta nên để cho công chúng xét xử hắn.” Có lẽ nhiều đệ tử Đại Pháp khác cũng có cùng cái nhìn tương tự, họ lấy lý do là trong chương cuối của cuốn Câu chuyện có thật về Giang Trạch Dân, Giang phải bị đưa ra cho công chúng xét xử tại quảng trường Thiên An Môn. Bên cạnh đó, theo quan điểm của tôi, cựu thế lực sẽ cũng cố gắng để giữ Giang đến tận lúc cuối cùng để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp.

Nhưng không có gì trong số đó là điều mà Chính Pháp cần hay là thứ mà Sư Phụ an bài. Cuốn Câu chuyện có thật về Giang Trạch Dân đã phơi bày tội ác của Giang Trạch Dân trong lịch sử từ những quan điểm của người thường, và nó giúp con người nhận ra sự tà ác của Giang Trạch Dân và nói cho con người nguyên lý thiện ác hữu báo. Nhưng chúng ta không được coi những điều nói trong cuốn sách đó như kết cục số phận của Giang Trạch Dân, và chúng ta cũng nên nhận thức rằng, theo quan điểm của tôi, đó là sự an bài của cựu thế lực để giữ lại Giang cho đến tận bước cuối cùng.

Sư Phụ đã giảng,

“Nhưng một bè lũ tà ác xấu xa nhất đang còn được lợi dụng đến bước cuối cùng; là vì còn có các đệ tử Đại Pháp không ngừng bước ra, cựu thế lực tà ác còn cần đến chúng để tiếp tục ‘khảo nghiệm’ các đệ tử Đại Pháp.” (“Đại Pháp kiên cố không thể phá”,Tinh tấn yếu chỉ II)

Chúng ta không được thừa nhận bất cứ sự an bài nào của cựu thế lực.

Liên quan đến tin tức về cái chết của Giang Trạch Dân, tôi nghĩ rằng chúng ta không được phép để Giang tiếp tục sống. Nếu một học viên Đại Pháp nghĩ, “Giang chưa nên chết và chúng ta cần để hắn phải bị xét xử vào lúc cuối,” và nếu một học viên khác và nhiều hơn nữa các học viên cũng nghĩ theo cách này, thì sau đó chính chúng ta sẽ cho phép Giang có một cơ hội được tiếp tục thở và sẽ tạo nên vật chất cơ sở để hắn tiếp tục sống.

Giang đã phạm phải những tội ác vô cùng tàn bạo và ghê tởm trong việc bức hại Đại Pháp, cả chư thần và con người đều căm phẫn hắn. Trên bất kỳ phương diện nào, hắn không có lý do gì để tiếp tục sống. Ngay cả người bình thường cũng tin rằng thiện ác hữu báo. Sao các đệ tử Đại Pháp chúng ta lại có thể có suy nghĩ rằng hắn có thể tiếp tục được sống?

Sư Phụ đã giảng,

“Tôi từng giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh ở xã hội nhân loại, hiện nay, đều là tâm của đệ tử Đại Pháp xúc [tiến mà] thành. Tuy cựu thế lực có tồn tại, nhưng là chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng không còn chiêu gì nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia năm 2002)

Nói cách khác, chính các đệ tử Đại Pháp là người quyết định liệu Giang tiếp tục được sống hay không. Các đệ tử Đại Pháp là những người đóng một vai trò chủ đạo. Nếu chúng ta có suy nghĩ, “Hãy để hắn sống để hắn phải bị xét xử trong tương lai,” thì sau đó hắn có thể có cơ hội để bám lấy cuộc sống này. Nếu chúng ta có những suy nghĩ mạnh mẽ rằng hãy để Giang chết, thì hắn sẽ không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục sống. Thứ tà ác như thế còn sống ngày nào, thì nó còn làm hại nhân loại. Thứ hai, liên quan đến vấn đề này, các đệ tử Đại Pháp cần tăng cường chính niệm để loại bỏ tất cả các lạn quỷ đang cố gằng cung cấp thêm năng lượng cho tên Giang tà ác.

Sư Phụ giảng,

“Nếu như chư vị phát chính niệm tại cự ly gần với kẻ cầm đầu tà ác, bổ xung duy trì của tà ác không gian thêm vào, thì nó sẽ tuyệt khí thôi. Bởi vì nó không còn cái gì của con người nữa, lớp da kia hoàn toàn là do tà ác chèo chống. Phát chính niệm chính là tiêu trừ chúng. Nếu như không bổ xung thêm nữa, thì nó sẽ vong mạng.” (“Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ“, tháng 3 năm 2002)

Nếu Giang giả chết, thì chúng ta có thể tăng cường chính niệm để khiến điều đó trở thành sự thật, nếu hắn ta chết thật, tà ác sẽ tập hợp các lạn quỷ như nhân tố phụ diện để duy hộ cho vẻ bề ngoài của nó. Điều này cũng cung cấp cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để loại trừ các sinh mệnh tà ác.

Việc loại bỏ Giang sẽ đem lại cho chúng ta một không gian rộng lớn hơn khiến chúng sinh được đắc cứu.

Đệ tử Đại Pháp là những người có vai trò chính trong lịch sử ngày nay, và tất cả các phần còn lại đều xoay quanh Chính Pháp. Chúng ta phải có một sự hiểu biết rõ ràng về mọi việc diễn ra trong suốt tiến trình Chính Pháp và thực sự đóng một vai trò chủ đạo vì lợi ích của Chính Pháp và việc cứu độ chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/11/交流–大法弟子是主导-243745.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/17/126770.html
Đăng ngày 12-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share