Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2011] Tôi giờ đã trở thành một kỹ thuật viên máy tính nhờ  sự bảo hộ từ bi và  gia trì của Sư phụ tôn kính, và sự trợ giúp kiên nhẫn vô ngã của các bạn đồng tu! Đại Pháp thật là thần kỳ.

Vì trong vùng chúng tôi có rất ít các học viên có thể hỗ trợ về kỹ thuật, tôi cảm thấy mình nên học những kỹ năng đó để có thể tự giúp bản thân và trợ giúp các học viên khác. Là một phụ nữ vốn đã ở tuổi ngũ tuần trong vùng, tôi chưa từng có cơ hội được học những kỹ năng như vậy trước đó trong đời. Nhờ mong muốn này, Sư phụ đã an bài một cơ hội cho tôi. Năm 2009, một hôm, một học viên đã hỏi liệu tôi có muốn học vài kỹ năng máy tính không. Đây là cách mà tôi và hai học viên khác đã bắt đầu học các kỹ năng máy tính.

Nói thì dễ hơn làm. Trong ba ngày đầu tiên, người học viên đã kiên nhẫn dậy chúng tôi cách lắp đặt máy tính đơn và hệ thống mạng đôi, cài các đĩa chương trình và phần mềm. Chúng tôi cũng học về lưu trữ hệ thống, cài đặt máy tính cơ bản, cài đặt bảo mật và sao lưu đĩa CD/VCD. Do thiếu kiến thức về máy vi tính và do tuổi tác, tôi đã phải  nỗ lực thêm nhiều. Chúng tôi đôi khi học đến tận nửa đêm. Chúng tôi cũng gặp vô số vấn đề về thao tác. Nhưng nhờ sự trợ giúp của các học viên, các vấn đề cuối cùng đều được giải quyết.

Đại Pháp thật là siêu thường! Với sự bảo trợ của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp cũng thật phi thường. Chúng tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu khi thử hệ thống máy tính. Một trải nghiệm có liên quan đến việc lắp đặt một hệ điều hành khởi động đơn trên một máy tính xách tay. Không biết làm sao, chúng tôi đã áp dụng cùng phương pháp để mã khóa ổ đĩa và đã gặp càng nhiều rắc rối hơn. Một cảm hứng chợt đến và chúng tôi đã thử một phương pháp khác. Ngạc nhiên thay, nó có hiệu quả. Chúng tôi nhận ra rằng vào thời khắc đó, chính là Sư phụ đã hỗ trợ cho chúng tôi.

Với những cập nhật về hệ thống máy tính và công nghệ, và sự giúp đỡ không ngừng từ các học viên, kỹ thuật của chúng tôi dần dần được cải thiện. Chúng tôi giờ không chỉ bảo trì máy tính của bản thân, mà còn giúp đỡ các học viên khác giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Để đảm bảo rằng bất kỳ hệ thống máy tính nào mà chúng tôi lắp đặt đều là tốt nhất và an toàn nhất, chúng tôi luôn dành nhiều thời gian cần thiết nhất có thể.

Bằng các kỹ năng vi tính của mình, tôi đã thiết lập một điểm tư liệu giảng chân tướng tại nhà bất chấp lịch trình bận rộn. Tôi có một công việc toàn thời gian. Thêm vào đó, tôi học Pháp, tập công, phát chính niệm, và giảng rõ chân tướng. Lịch trình của tôi trở nên bận rộn hơn sau khi tôi bắt đầu  hỗ trợ về kỹ thuật cho các học viên khác. Lúc đầu, tôi giúp các học viên ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào khi cần. Tuy nhiên, qua thời gian, tôi thấy rằng công việc kỹ thuật máy tính chiếm quá nhiều thời gian và ảnh hưởng đến việc học Pháp của tôi. Trên đường về nhà sau khi giải quyết các vấn đề về máy tính cho một học viên, tôi giãi bày lo lắng của mình với một học viên khác đã làm việc cùng tôi hôm đó. Cô ấy đã khuyên tôi rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể và nên tinh tấn như một chỉnh thể. Bảo trì máy tính cho các học viên chính là giúp đỡ họ thiết lập các điểm tư liệu và cứu thêm nhiều chúng sinh. Tôi đã ngộ ra nhờ lời khuyên của cô ấy. Thực sự, tất cả những gì tôi có là do Sư phụ ban tặng và là tài nguyên để hỗ trợ Đại Pháp. Thệ nguyện tiền sử của tôi có thể là trợ giúp Sư phụ chính “Pháp” bằng việc giúp những người khác với những kỹ thuật như thế. Do đó tôi không còn phàn nàn nữa và sẽ giúp các học viên mà không hối tiếc cho đến khi Chính Pháp kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/13/大法弟子超常-老太也能搞技术-232448.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/25/122856.html
Đăng ngày 27-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share