Bài của Wang Qinhan ở Đài Loan

[MINH HUỆ 15-12-2010] Kể từ khi Đài Loan mở cửa giao lưu kinh tế với Trung Quốc đại lục vào đầu năm nay, ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Đài Loan. Thường xuyên có những đám đông khách du lịch Trung Quốc chờ đợi để thoái ĐCSTQ tại Điểm thoái Đảng ở trường tiểu học Hsiang Lin cũ.

Ngày 13 tháng 12 năm 2010, một nhóm khách du lịch bước vào điểm thoái Đảng. Một vài người đi đầu đã nhìn thấy các biểu ngữ và bảng trưng bày in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc“. Họ quay sang những người phía sau họ và nói, “Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi.” Người trưởng nhóm đã giơ ngón tay cái lên với một tình nguyện viên ở điểm thoái Đảng và nói:” Các bạn thật tuyệt!

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-01--ss.jpg
Những nhóm khách du lịch Trung Quốc đi vào Điểm thoái Đảng Ali Shan, Đài Loan

Kính thưa các quý khách Trung Quốc, các bạn đã chờ đợi hàng thập kỷ để có một cơ hội đến Đài Loan. Khi các bạn ở đây, các bạn có thể thấy một thế giới thực sự. Đừng quay trở về Trung Quốc với gánh nợ là món nợ máu của ĐCSTQ. Thoái ĐCSTQ sẽ khiến cho các bạn được an toàn thoát khỏi thiên tai.” Một tình nguyện viên tại điểm thoái Đảng đã nói với các du khách với một biểu ngữ treo ở ngực của cô.

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-03--ss.jpg

Một nhóm du khách Trung Quốc đi ngang qua các tấm bảng trưng bày giảng chân tướng.

Điểm thoái Đảng ở Ali Shan nằm bên trong trường tiểu học Hsiang Lin cũ. Các tình nguyện viên của đây đã dựng nhiều tấm bảng trưng bày ở cổng và dọc các con đường. Một số bảng thể hiện cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, một số giới thiệu về Pháp Luân Công, một số giới thiệu Cửu Bình về Đảng cộng sản, trong khi những cái khác phơi bày tội ác  mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Con đường hướng về quận Mu Shen, và các du khách thường dừng lại ở đây để đọc các bảng trưng bày và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-04--ss.jpg

Các du khách Trung Quốc đang đọc các tấm bảng trưng bày tại Điểm  thoái Đảng

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-05--ss.jpg

Các học viên nói chuyện với du khách và giơ các tấm bảng trưng bày lên.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã nói chuyện với du khách để giảng thanh chân tướng và khuyến khích họ thoái ĐCSTQ.” ĐCSTQ là một tà linh đến từ phương Tây. Nó đã phá hủy nền văn minh 5000 năm của Trung Quốc. Bạn phải vạch ra một ranh giới rõ ràng mà tách mình ra khỏi nó để được an toàn.” Một tình nguyện viên, cô Teng, đã nói với một vài du khách đang đọc các tấm bảng trưng bày và đã khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-07--ss.jpg

Một học viên đang giảng thanh chân tướng với một du khách

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-10--ss.jpg

Du khách đọc một tấm bảng trưng bày về thoái ĐCSTQ để được an toàn

Cô Teng đến từ Đài Bắc. Cô đã bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1999. Một thời gian ngắn sau đó, cô đã đi đến Hồng Kông để giảng thanh chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc tại đó. Gần đây, cô trở về Đài Loan để làm điều tương tự. Cô nói:” Tại sao bạn phải thoái ĐCSTQ? Bởi vì, trong suốt 60 năm thống trị của nó, ĐCSTQ đã giết 80 triệu người dân Trung Quốc. Cả Cách mạng Văn hóa và Cuộc tàn sát Thiên An Môn đều  sát hại người dân Trung Quốc. Bây giờ họ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để bán lấy lợi nhuận.

Cô Teng đã nói rằng lợi ích lớn nhất cô nhận thấy sau khi tập Pháp Luân Công là tiêu chuẩn đạo đức của mình đã nâng lên. Cô mỉm cười và nói:” Trước đây tôi sẵn sàng đấu tranh vì danh tiếng và lợi ích cá nhân. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi ngày càng nghĩ ít hơn về danh tiếng và lợi lộc. Trong khi tôi làm tình nguyện viên tại các điểm du lịch và giảng thanh chân tướng cho du khách, nó đã giúp tôi vượt qua tâm sợ hãi, và tôi đề cao nhanh hơn. Tôi hạnh phúc được làm việc ở đây để phục vụ các du khách Trung Quốc và giúp họ thoái ĐCSTQ. Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào, mà tôi hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là giảng thanh chân tướng cho người dân Trung Quốc và cứu họ.”

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-09--ss.jpg

Một du khách Trung Quốc đang đọc các tài liệu giảng thanh chân tướng một cách cẩn thận tại điểm thoái đảng

Một học viên từ Puzi Qiayi đã tập Pháp Luân Đại Pháp được 9 năm. Cô nói quan điểm sống của cô đã thay đổi và cô đã trở nên khoan dung hơn và sẽ nhìn mọi thứ trên phương diện tích cực. Cô nói: “Tập Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.” Cô đã làm tình nguyện viên ở Ali trong hai tháng để giảng thanh chân tướng và giúp du khách thoái ĐCSTQ.” Du khách Trung Quốc thích đọc các tấm bảng trưng bày của chúng tôi. Cộng thêm phần giải thích của chúng tôi sẽ giúp họ thoái ĐCSTQ. Hối tiếc duy nhất của tôi là họ không có nhiều thời gian để biết thêm về Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Zhong đến từ tỉnh Chungli Taoyuan. Cô đã tập Pháp Luân Đại Pháp được hai năm, nhưng cô đã cảm nhận được rằng Đại Pháp đã cho cô rất nhiều. Ban đầu, trong khi tham dự lớp học chín ngày, cô cảm thấy lạnh vào  đêm thứ hai. Sau đó cô biết Sư Phụ đang tịnh hóa thân thể mình. Kể từ đó, cô đã rất khỏe mạnh. Cô đã đi giữa các nhóm du khách với một sấp tờ rơi trên tay. Cô mỉm cười và nói chuyện với các khách du lịch:” Đây là cơ hội cho các bạn vì các bạn đang ở bên ngoài Trung Quốc. Đó là may mắn của các bạn. Các bạn có thể dùng một biệt danh để thoái ĐCSTQ. Sau khi thoái, gánh nặng của các bạn sẽ hết. Sinh tử được định đoạt bởi duy nhất một niệm. Có nhiều vị thần đang trông chừng ở khắp mọi nơi. Thần và Phật chỉ xét tâm của bạn.”

2010-12-14-minghui-taiwan-alishan-11--ss.jpg

Sinh tử được định đoạt bởi duy nhất một niệm. Một du khách đã ký tên để thoái ĐCSTQ

Du khách bước vào điểm thoái đảng theo nhóm, làm cho các tình nguyện viên bận rộn và hạnh phúc. Một nhóm du khách đến từ vùng Shen-mu. Một vài học viên đã đi cùng họ và giảng chân tướng. Một vài người trong số họ đã dừng lại ở các tấm bảng trưng bày và sau đó tiếp tục cuộc hành trình của họ bằng cách đi bộ qua cây cầu đá về hướng San-dai-mu. Các học viên khác đã nói chuyện với du khách bên cây cầu.

Bà Guo Ru-yue đã 73 tuổi và đã tập Pháp Luân Đại Pháp được sáu năm. Gia đình bà ở Đài Trung. Mỗi lần đến Ali Shan, bà ở lại trong vài tháng. Bà đã khá hào hứng khi nói về những kinh nghiệm của bản thân: “Tôi đã từng dùng rất nhiều thuốc. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi bệnh, vì thế tôi không cần dùng thuốc nữa. Sư Phụ đã cho tôi sức khỏe tốt vì thế mà tôi có thể đến đây.” Bà cho biết hầu hết các khách du lịch sẵn sàng thoái ĐCSTQ sau một cuộc nói chuyện ngắn đơn giản, nhưng một số sẽ lạnh nhạt với bà hoặc thậm chí nguyền rủa bà. Bà sẽ khoan dung như một cách để đề cao tâm tính của mình.

Các du khách nhanh chóng đến và đi, nhưng đôi lúc bạn có thể nghe âm nhạc uy nghiêm từ điểm thoái Đảng. Cô Teng đã nhìn một nhóm du khách đang rời đi và kêu lên: “Sẽ có sự tự do thật sự mà không có Đảng Cộng sản. Nếu bạn không thể quyết định thoái xuất tại điểm thoái Đảng này, bạn có thể làm như vậy trên Internet bằng cách vào trang Minghui.org. Người Trung Quốc chúng ta là hậu duệ của Hoàng Đế, chứ không phải của Marx hay Lenin.

Cô Teng  nói rằng trên 85 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và/hoặc các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/15/阿里山退党中心人潮汹涌(图)-233690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/17/121990.html

Đăng ngày 22-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share