Bài viết của một học viên Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 22-11-2010]Sau khi đọc các bài chia sẻ của các học viên tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên Internet lần thứ 7, tôi cảm nhận rằng Chính Pháp đã bước sang giai đoạn khác. Các bài chia sẻ tại Hội thảo năm ngoái chủ yếu thảo luận về vấn đề liên quan đến việc để làm tốt ba việc, và không có nhiều bài viết nói về giảng thanh chân tướng trực diện. Tuy nhiên, tại Hội thảo năm nay,  hầu như tất cả các học viên đều chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc giảng thanh chân tướng trực diện.

Nếu tất cả mọi người đều có thể từ bỏ tâm sợ hãi và giảng chân tướng trực diện, sẽ không còn chỗ cho tà ác nữa. Khi Sư Phụ lần đầu tiên nói rằng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận sẽ sớm biểu diễn ở Trung Quốc, tất nhiên tôi tin tưởng những lời nói đó của Sư Phụ, nhưng tôi không thể thực sự tưởng tượng làm sao điều đó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn. Trừ một nhóm nhỏ các nhân tố tà ác, nếu mọi người đều sẵn sàng lắng nghe các học viên làm sáng tỏ sự thật về Đại Pháp, thì tất nhiên Thần Vận sẽ được chấp thuận đến Trung Quốc.

Ngoài việc giảng chân tướng trực diện, hầu hết các học viên tham gia Hội thảo cũng nói về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Dưới đây tôi muốn chia sẻ nhận thức mà tôi đã thu được từ việc đọc các bài viết tại Hội thảo trong bốn ngày qua.

Bài viết thực sự ấn tượng mạnh với tôi có tiêu đề là: “Tu luyện bản thân trong môi trường làm việc và cứu độ chúng sinh” . Đồng tu này vốn là một giáo viên cấp hai đã nói rằng “Để làm sáng tỏ sự thật với học sinh, trước tiên tôi phải chắc chắn rằng các giáo viên đều biết rõ sự thật về Đại Pháp. Tôi đã nói về Đại Pháp với các giáo viên khi họ tụ họp ở khu vực công cộng bởi vì, thứ nhất, tôi sẽ không có thời gian để nói chuyện với từng cá nhân; thứ hai, tôi cảm thấy không có gì phải che giấu về việc tu luyện; và thứ ba, tôi hy vọng điều này sẽ giúp cho họ ít e ngại hơn khi nghe sự thật. Nếu họ hiểu được sự thật, thì các giáo viên cũng có thể giúp lan truyền điều đó. Cuối cùng, thông qua việc thảo luận cởi mở về bất kỳ những e dè hay hiểu lầm nào mà họ có, họ có được một sự hiểu biết tốt hơn về Đại Pháp là gì. Điều này sẽ hữu ích khi họ nghe tôi giảng rõ sự thật cho học sinh của họ hoặc nghe học sinh nói , “Pháp Luân Đại Pháp tốt!

Tôi cũng là một giáo viên, nhưng tôi vẫn không trực tiếp giảng rõ sự thật cho sinh viên của tôi, mà chỉ phát các bản sao của tạp chí Đại Kỷ Nguyên tại những thời điểm thích hợp hoặc đưa cho chúng một số  bài viết liên quan. Trong trường đại học nơi tôi giảng dạy, sinh viên thường không ở lại nói chuyện với các giáo viên sau giờ học, vì vậy thật khó tìm thời gian để nói cho họ biết sự thật. Tuy nhiên, bây giờ tôi nghĩ rằng tôi nên thay đổi cách tiếp cận của tôi và đầu tiên cần cố gắng hiểu thái độ của các sinh viên đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tôi thấy rằng một số sinh viên không tôn trọng Đại Pháp, sau đó tôi sẽ trực tiếp làm sáng tỏ sự thật cho họ.

Một bài viết khác mà khiến tôi vô cùng xúc động là của học viên Thanh Tu ở Hà Bắc, bài có tiêu đề là “Thực sự tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp, buông bỏ mọi chấp trước để cứu độ chúng sinh” . Bài đã thảo luận về những trở ngại mà các học giả và các trí thức có trong khi học Pháp.

Đồng tu này rất coi trọng việc học Pháp và nhấn mạnh vào việc đề cao dựa trên những Pháp lý căn bản. Anh luôn nghĩ rằng việc học Pháp của mình tốt và rằng anh tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp, nhưng trong năm qua sự tu luyện của anh trở nên trì trệ và có một trở ngại vô hình đã giữ anh lại. Một lần trong bữa ăn, anh đã chia sẻ vấn đề của mình với một thành viên trong gia đình vốn cũng là một người tu luyện Đại Pháp. Người này đã nói: “Anh không nên luôn cố gắng để đi đến một kết luận. Đây không phải để anh làm nghiên cứu. Sư Phụ đã có lần nói rằng điều duy nhất mà anh cần làm là làm theo những gì mà Sư Phụ nói. Nếu Sư Phụ không giảng về một điều nào đó, thì anh sẽ không thể tìm ra nguyên nhân tại sao, dù anh có cố gắng đến đâu với tâm người thường.

Tôi cũng là một học giả, và trong khi học Pháp đã không nhận ra rằng tôi đã luôn luôn sử dụng các phương pháp nghiên cứu mà tôi đã quen dùng. Vì lý do này, việc học Pháp của tôi không được tốt trong vài năm qua. Trong một thời gian dài, tôi đã không thể nhận thấy các nguyên lý sâu hơn của Pháp, và đôi khi tôi thậm chí trở nên nghi ngờ đối với Pháp. May mắn thay, tôi đã luôn luôn tin rằng Sư phụ từ bi đang cứu độ chúng sinh, và vì vậy tôi đã có thể kiên trì sự tu luyện của bản thân. Từ hôm nay, tôi chắc chắn sẽ thay đổi những thói quen xấu mà tôi đã phát triển trong việc học Pháp.

Một học viên khác chia sẻ rằng mối quan hệ của cô với chồng không được tốt, và nó đã đến mức mà, trong một cơn giận dữ say rượu, chồng cô đã muốn đào một ngôi mộ và chôn cô. Cô đã bình tĩnh lại, hướng nội và phát hiện những chấp trước của mình. Cô phát hiện ra rằng trong những năm trước đây, tất cả những tư tưởng hỗn loạn của cô đã  phát triển và được buông thả trong đầu như biển đầy giông tố.Trong một thời gian dài, cô đã không rõ ràng về chúng và đã cho phép chúng trở nên mạnh mẽ hơn, chịu đựng chúng trên bề mặt, nhưng lại thiếu thiện tâm, hướng ngoại, tập trung vào những thiếu sót của người khác và không tu bản thân. Cô điều khiển chồng mình chạy quanh mà thiếu thiện trong lời nói và đôi khi còn tranh luận và cãi vã với anh. Nhưng lần này, cô không đổ lỗi cho chồng, mà bình tĩnh xem xét kỹ mọi điều. Sau đó chồng cô cũng nhận ra rằng anh có một tính khí thật nguy hiểm khi say rượu. Cô đã phát chính niệm, và đồng thời thay đổi thái độ kiêu ngạo của mình ở nhà. Cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những người khác, thảo luận mọi vấn đề lớn nhỏ với chồng, và bắt đầu cư xử với chồng như trong một câu thành ngữ “tố đáo phu thê tương kính như tân”. Khi tâm tính của cô đề cao, chồng cô cũng bắt đầu thay đổi tốt hơn. Môi trường ở nhà đã trở nên an hòa. Cô nhận ra rằng hướng nội và tu luyện bản thân là chìa khóa để nâng cao công lực của mỗi người.

Tôi cũng đã có vấn đề tương tự – mối quan hệ của tôi với chồng tôi đã không được tốt. Là một giáo viên đại học, tôi dành hầu hết thời gian làm nghiên cứu.Tôi không có nhiều cơ hội để gặp gỡ với mọi người, vì vậy tôi không gặp phải nhiều mâu thuẫn. Nhưng trở ngại lớn nhất của tôi trong tu luyện là những mâu thuẫn với chồng mình. Trong một khoảng thời gian, xung đột xảy ra liên tục và tôi cảm thấy rằng mình không có cách nào để vượt qua. Tôi thật sự không biết vấn đề là gì và làm thế nào để giải quyết nó. Nó tiếp tục cho đến một ngày bà tôi gọi điện và hỏi thăm tôi thế nào. Sau đó tôi đã kể với bà về vấn đề giữa vợ chồng tôi. Sau khi nói chuyện một lúc, tôi ngẩng đầu và nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ở trước mắt tôi. Tôi đột nhiên nhận ra rằng xung đột với chồng tôi tiếp diễn là bởi vì tôi đôi khi trút tâm sự về những mâu thuẫn với bà tôi. Sau khi tìm thấy gốc rễ chấp trước của mình, tôi nhanh chóng cảm nhận cơ thể của tôi trở nên nhẹ nhàng, và từ đó trở đi, tôi quyết tâm không bao giờ kể về những thiếu sót của chồng mình với người khác. Từ đó, mối quan hệ của tôi với chồng tôi đã trở nên hài hòa.

Tôi cũng đã có một nhận thức lớn về vấn đề phát chính niệm. Hầu hết các bài chia sẻ cho hội thảo đều nêu lên tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Một bài có tiêu đề “Chứng thực Pháp bằng Chính niệm” . Tác giả cho biết khi ông biết về chỉ dẫn của Sư phụ về việc phát chính niệm từ tháng Mười năm 2001, lúc đầu ông đã không hoàn toàn nắm được yếu lĩnh và chỉ nhẩm khẩu quyết mà Sư phụ đã đưa ra. Tuy nhiên, kể từ đó, ông đã kiên trì phát chính niệm 15 phút mỗi giờ và phát chính niệm hơn 10 lần mỗi ngày.

Ông chia sẻ “Bây giờ, khi tôi phát chính niệm, dù thân thể tôi tĩnh tọa bất động, nhưng mọi thứ bên trong thân thể lại đang chuyển động. Khi tâm trí tôi thực sự tập trung, tôi không cảm thấy sự tồn tại của thân thể, ngoài duy nhất một niệm loại trừ tà ác.

Mặc dù ông không thể nhìn thấy bất cứ điều gì qua thiên mục của mình khi phát chính niệm, ông tin rằng sức mạnh của chính niệm của mình là vô biên, bởi vì Sư phụ đã giảng“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” (Tinh Tấn Yếu II). Ông đã trải qua một giai đoạn trì trệ, khi mà ông có thể bị ngủ gật hay có những tư tưởng hỗn loạn, hoặc bàn tay lập chưởng của ông bị đổ xuống trong khi phát chính niệm. Ông nhận ra rằng ngay khi ông tự buông lơi bản thân, tà ác đã lợi dụng sơ hở của ông, vì vậy chúng ta phải tiến lên mà không được dừng lại và không nên tự thỏa mãn hoặc truy cầu an nhàn. Ngay khi nhân tâm nổi lên, chúng ta ngay lập tức sẽ bị thụt lùi.

Điều này thực sự khiến tôi choáng váng, bởi vì tôi cũng tu luyện trong trạng thái bị khóa, khi tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì [bằng thiên mục], và đôi khi tôi đã nghi ngờ liệu chính niệm của mình có uy lực. Vì lý do này, trong khi phát chính niệm, tôi chỉ làm lấy lệ và rơi vào những tư tưởng lộn xộn sau một thời gian ngắn. Chỉ gần đây tôi mới nhận ra vấn đề này, và đọc bài chia sẻ này thì cảm thấy như nó nhắm thẳng vào tôi.

Đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên có thể tăng cường chính niệm của chúng ta, giúp chúng ta tìm thấy những thiếu sót của bản thân và nhận thức rõ hơn về tiến trình Chính Pháp. Các bài viết trên Minh Huệ thường rất hay. Với lý do này, tất cả mọi người nên thường xuyên truy cập vào trang web và đọc bài viết chia sẻ của các học viên. Bằng cách này, chúng ta sẽ đề cao nhanh hơn nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/22/从明慧网大陆法会找到自己的不足-232781.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/2/121739.html
Đăng ngày 06-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share