Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 22 – 11 – 2010] Ladakh là một vùng xa xôi hẻo lánh ở dãy Himalayas, nằm ở cực bắc của Ấn Độ. Vào mỗi mùa hè, các học viên Pháp Luân Công ở những vùng khác nhau của Ấn Độ ghé thăm nơi đây để giới thiệu Pháp Luân Công với cư dân địa phương và du khách nước ngoài, dạy họ các bài động tác, và cho họ biết về cuộc bức hại. Đôi lúc có những học viên đến từ các quốc gia khác cũng đến trợ giúp.

2010-11-21-falun-gong-india-hong-fa-01--ss.jpg

2010-11-21-falun-gong-india-hong-fa-02--ss.jpg

2010-11-21-falun-gong-india-hong-fa-03--ss.jpg

2010-11-21-falun-gong-india-hong-fa-04--ss.jpg

2010-11-21-falun-gong-india-hong-fa-05--ss.jpg

2010-11-21-falun-gong-india-hong-fa-06--ss.jpg

2010-11-21-falun-gong-india-hong-fa-07--ss.jpg

Vào mùa hè và mùa thu năm nay, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở Ladakh

Năm nay, Choglamsar đã bị lũ lụt nghiêm trọng vào hồi tháng Tám. Những người dân địa phương đã mất nhà và phải sống trong những túp lều. Nhiều người đã mất đi những người thân yêu của họ, và họ đã bị tổn tương do thiên tai. Các học viên Pháp Luân Công đã giành 10 ngày để dạy các bài động tác trong trại cứu hộ địa phương. Những người học các bài động tác gồm cả người già lẫn người trẻ tuổi, thanh thiếu niên và những người lớn ở các độ tuổi khác nhau. Các thành viên của Ủy ban cứu hộ bày tỏ sự biết ơn của họ tới các học viên trong ngày cuối cùng hướng dẫn tập các bài động tác. Họ đã mời các học viên quay trở lại vào năm tới đến nhà mới xây của họ để dạy họ những bài động tác.

Các học viên đã tổ chức một cuộc triển lãm giảng chân tướng và thực hiện hoạt động dạy các bài động tác tại hội trường của một trường học ở Choglamsar, cách Leh 8 km. Hàng trăm học sinh và các giáo viên đã vui mừng tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Một vài giáo viên đã giành rất nhiều thời gian giải thích cho các học sinh về cuộc triển lãm. Một học sinh tuổi thiếu niên nhiệt tình giúp dựng các áp phích. Cậu nói với các học viên rằng cậu có một đĩa VCD thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và đã xem nó nhiều lần. Cậu có thể hát một bài hát ở trong đó khá hay. Cậu cảm ơn các học viên vì đã đến trường của cậu để tổ chức các hoạt động này.

Trẻ em thì tỏ ra rất thích học các bài động tác. Nhiều em đã xin thầy cô thể dục của chúng cho phép chúng tiếp tục tập các bài động tác ở trường trong tương lai. Ở ngôi trường này, tất cả các giáo viên đều là người Tây Tạng, và nhiều học sinh cũng là người Tây Tạng. Họ đã rất quen với sự chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ.

Nhiều giáo viên đã nhận các tài liệu giảng chân tướng nhiều năm trước đây, và họ giúp đỡ các học sinh tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Có nhiều sách Đại Pháp và các tài liệu thông tin ở trong thư viện của trường học.

Một học viên đã trưng bày các tấm áp phích, lịch và các tài liệu thông tin ở Leh. Trong hội chợ sách năm 2009 được tổ chức ở Dehli, một phụ nữ trẻ người Ấn Độ đã đến gian hàng Pháp Luân Công, và nói rằng cô đến vì cô đã nhìn thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi ở Leh.

Các cuốn sách, tạp chí, tờ rơi và đĩa VCD liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp đã được chuyển tới tất cả các hộ gia đình, các thư viện, các hiệu trưởng của các trường học, phòng cảnh sát, các doanh trại quân đội, thẩm phán, luật sư, bệnh viện, những nhà lãnh đạo tôn giáo, các chợ của người Tây Tạng, nhà hàng, các quán Internet, các hãng du lịch và các khách sạn.

Một đài truyền hình địa phương ở Ladakh đã phát sóng chương trình 20 phút về Pháp Luân Công. Trong chương trình này, hai học viên đã biểu diễn năm bài động tác và đưa ra thông tin cơ bản về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/22/在印度拉达克地区弘扬大法(图)-232804.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/24/121585.html
Đăng ngày 30-11-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share