Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2019] Tôi trở về quê thăm cha mẹ vào dịp Tết Nguyên đán đầu năm 2019 và tình cờ gặp phải người em họ tại một siêu thị địa phương. Chúng tôi đã không gặp nhau được hơn một năm rồi. Cậu ấy rất phấn khích: “Anh, thật vui khi gặp được anh! Mẹ em vừa đến nhà cha mẹ anh để tìm anh đấy.”

Mẹ của cậu ấy (dì tôi) đã gần 80 tuổi và đó là một quãng đường khá xa nếu đi từ nhà dì đến nhà cha mẹ tôi. Tôi nhanh chóng trở về nhà để dì không phải đợi lâu. Tôi biết dì chắc hẳn lại đến vì “kho báu”.

Đó là vào khoảng 8 năm trước. Sau khi làm việc chăm chỉ cả đời tại nông thôn, cuối cùng chú và dì của tôi cũng có đủ tiền để mua một căn hộ ở thị trấn. Tôi đã không gặp họ trong nhiều năm từ khi tôi rời thị trấn để đi học đại học. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, tôi đã muốn chia sẻ môn tu luyện này với họ hàng và bạn bè ở thị trấn.

Chú và dì tôi đều có sức khoẻ kém. Cụ thể, dì tôi bị bệnh thấp khớp mãn tính và đã phải chịu đựng sự hành hạ bởi căn bệnh này trong nhiều năm. Khi tôi gặp lại dì, hai bắp chân của dì đã teo lại, các khớp và chân của dì luôn trong tình trạng đau đớn; dì ấy bị tàn tật và cần có sự chăm sóc của người khác. Dì đã đến rất nhiều bệnh viện cũng như đã thử rất nhiều phương pháp trị liệu nhưng không có cái nào thật sự có hiệu quả.

Chú tôi được ăn học tử tế và đã từng là một giảng viên đại học. Cả đại gia đình của tôi đều rất tự hào về chú. Nhưng khi cuộc Cách mạng Văn hoá diễn ra ở Trung Quốc, chú tôi đã bị ngược đãi và bị điều chuyển về quê làm nông dân. Chỉ sau khi Cách mạng Văn hoá kết thúc, chú mới có thể trở lại làm giáo viên của một trường tiểu học.

Cho dù đã phải chịu đựng nỗi thống khổ dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chú tôi vẫn không hiểu được bản chất thật của nó cũng như nguyên nhân cốt lõi của những thảm kịch của thế hệ của chú. Mỗi khi tôi nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, chú đều từ chối lắng nghe.

Trái lại, dì tôi đã lắng nghe rất chăm chú khi tôi nói với dì về Pháp Luân Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân mình. Khi tôi nói rằng mọi người đều nhận được lợi ích khi nhẩm cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, dì đã bảo tôi hãy viết những từ này ra để dì có thể nhẩm chúng thường xuyên.

Khi tôi gặp lại dì nhiều năm sau đó, dì nói với tôi rằng dì đã trở nên khoẻ hơn. Chân của dì không còn đau nữa và dì đã có thể đi bộ trở lại. Dì tin rằng đó là nhờ vào việc nhẩm những từ kia thường xuyên. Tôi đã rất mừng cho dì. Ngày hôm đó, tôi đưa dì một tấm bùa hộ mệnh với cụm từ được in trên đó.

Dì đã gọi cho tôi nhiều tháng sau đó và hỏi xin thêm những lá bùa hộ mệnh. Dì đã trở thành một ví dụ sống cho gia đình, họ hàng, bạn bè và hàng xóm của chúng tôi. Tất cả mọi người đều thắc mắc rằng tại sao một người phụ nữ lớn tuổi, người đã từng bị bệnh trong sáu năm và chỉ có thể quanh quẩn ở nhà như dì lại trở nên khoẻ mạnh và hạnh phúc như vậy? Họ đã rất tò mò về chuyện đã xảy ra khiến dì có thể đi bộ trở lại. Dì đã kể cho họ nghe về trải nghiệm của mình với Pháp Luân Đại Pháp và dì đã trở nên khoẻ mạnh như thế nào khi nhẩm những từ kia. Khi người khác biết được sự thật về Đại Pháp, họ đều hỏi dì về lá bùa hộ mệnh. Nên dì đến để xin thêm những lá bùa ấy.

Bây giờ có rất nhiều kiểu bùa hộ mệnh để mọi người có thể treo trên xe, treo ở nhà, hoặc đeo ở cổ. Rất nhiều người không chỉ biết được sự thật mà họ còn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Có một năm tôi trở về quê và chỉ ở lại trong một ngày. Trong thời gian đó tôi đã giúp 23 người họ hàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đó là nhờ vào dì tôi, dì đã tạo cơ hội cho mọi người được biết sự thật.

Năm nay, dì đang đợi tôi ở nhà khi tôi trở về từ siêu thị. Dì đang đợi để có nhiều “kho báu” hơn. Dì đã rất hạnh phúc khi thấy rất nhiều những tấm bùa hộ mệnh xinh xắn. Trông dì hạnh phúc như một đứa trẻ nhận được món quà vào ngày lễ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/3/395371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185420.html

Đăng ngày 28-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share