Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2020] Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm thần kỳ của một người họ hàng của tôi đã được Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng, và thay mặt chị biểu lộ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ. Trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2016, chị Tống, một người họ hàng của tôi, đột nhiên bị ho khan. Sau kỳ nghỉ, các con của chị đã đưa chị đến bệnh viện để khám, và chị bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Bác sỹ nói loại ung thư phổi mà chị mắc phải thuộc loại khó chữa nhất, khối u phát triển ngay trên động mạch chủ, cho nên không thể tiến hành phẫu thuật được. Tỉ lệ tử vong được chẩn đoán là 100%. Các con của chị Tống rất sốc khi nghe tin này. Họ đã khóc và cầu xin bác sỹ phẫu thuật cho mẹ của họ, nhưng bác sỹ lắc đầu và nói: “Hãy thử dùng hóa trị xem sao.”

Các con của chị Tống không muốn mẹ biết tin dữ này. Tuy nhiên, cùng phòng bệnh với chị đều là các bệnh nhân ung thư, nên họ muốn giấu mẹ cũng không giấu được.

Một người họ hàng của chị Tống là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ với các con của chị Tống rằng nhiều người đã được bảo hộ sau khi niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô nói thêm rằng: “Vì bệnh viện không thể giúp được gì cho mẹ của các cháu nên các cháu hãy bảo mẹ nhớ những chữ này và thường xuyên niệm chúng, có lẽ việc này sẽ giúp được bà. Nhiều người đã khỏi bệnh hoàn toàn sau khi niệm những chữ này.” Tuy các con của chị Tống còn cảm thấy hoài nghi nhưng các cháu vẫn đồng ý thử dùng cách này để cứu sống mẹ.

Khi chị Tống biết tin bệnh ung thư của mình không cách nào chữa trị, chị cảm thấy rất tuyệt vọng. Trước đây, một thành viên trong gia đình chị cũng bị bệnh này và đã qua đời trong vòng sáu tháng, vì vậy chị Tống biết rằng mình đã bị tuyên án tử hình. Người học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với chị: “Chị đừng sợ. Đại Pháp có Pháp lực vô biên. Chỉ cần chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, mọi thứ sẽ tốt.”

Chị Tống hỏi xin một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp bởi vì ở trên đó có in chín chữ chân ngôn này, và chị đã không ngừng niệm những chữ ấy.

Sau đợt hóa trị lần thứ nhất, bác sỹ đã chụp X-quang cho chị. Kết quả là, khối u không những không phát triển mà còn teo nhỏ lại. Bác sỹ cảm thấy rất lạ bèn nói với các con của chị: “Khối u không phát triển nữa đã là tốt rồi, thế nhưng làm thế nào mà nó lại nhỏ đi nhỉ? Bà ấy có dùng thuốc Trung y không?”

Kết quả kiểm tra đã cho chị Tống thêm hy vọng. Trong suốt đợt hóa trị thứ hai, chị không những không ngừng niệm chín chữ chân ngôn, mà còn bảo các bệnh nhân cùng phòng niệm những chữ này cùng chị. Việc đầu tiên chị làm vào mỗi buổi sáng là hướng dẫn tất cả các bệnh nhân ngồi trong tư thế thiền và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chị thậm chí còn nói to những chữ này khi ở sảnh của bệnh viện. Chị không có bất kỳ một phản ứng xấu nào đối với việc hóa trị.

Sau đợt hóa trị thứ hai, khối u đã hoàn toàn biến mất! Cả gia đình chị đều rất vui mừng. Họ biết rằng đó hoàn toàn là nhờ vào Pháp Luân Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ.

Sau khi xuất viện một thời gian, chị Tống đã ngừng niệm những chữ này. Một hôm, căn nhà của chị đột nhiên xuất hiện những âm thanh kỳ lạ. Hai vợ chồng chị không thể tìm ra nguồn gốc của âm thanh này. Họ đã gọi thợ điện đến kiểm tra toàn bộ đồ điện trong nhà, nhưng anh ấy cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Chồng chị đột nhiên nhận ra chuyện gì đó và hỏi chị: “Có phải em đã ngừng niệm chín chữ chân ngôn không?” Sau đó, chị Tống bắt đầu niệm trở lại và âm thanh lạ đã biến mất.

Tin tức về sự hồi phục kỳ diệu của chị Tống đã nhanh chóng lan truyền. Do áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số người từng từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nay đã bắt đầu tu luyện trở lại. Các con của chị Tống đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bốn năm đã trôi qua. Chị Tống năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cả gia đình chị đều vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ vì đã cứu mạng chị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/19/407476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/9/185816.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share