Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2020] Vào năm 1992, Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân cổ xưa lần đầu tiên được phổ truyền ra công chúng. Chỉ trong vòng vài năm, gần 100 triệu người khắp Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công và đã trải nghiệm sự cải thiện về sức khỏe và tâm tính của mình.

Vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhận thấy sự phổ biến và số lượng người học ngày càng tăng của pháp môn này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của nó nên đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc và cuộc bức hại đó vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay.

Trải qua 21 năm bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tiếp tục giảng chân tướng về cuộc bức hại và lan truyền sự tốt đẹp của pháp môn bất kể những áp lực to lớn của cuộc bức hại. Nhờ vào nỗ lực đó của các học viên, nhiều người đã liễu giải chân tướng Pháp Luân Công và xúc động bởi lòng tốt của các học viên.

Dưới đây là một vài câu chuyện của một học viên chia sẻ về thái độ của người dân khi anh nói chuyện với họ về Pháp Luân Công.

“Cảm ơn, bạn thật tử tế”

Khi thấy có bốn người phụ nữ đang ra ngoài đi chợ, tôi đã tiến lại làm quen với một người trong số họ và kể về tội ác của ĐCSTQ từ trong lịch sử cho đến cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện nay và giải thích vì sao họ nên thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn trong tương lai.

Người phụ nữ đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Sau đó tôi nhờ bà để nói chuyện với ba người phụ nữ còn lại. Bà nói: “Cảm ơn, bạn thật tử tế”. Hóa ra là ba người bạn kia đã hoàn toàn thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ trước rồi.

“Học viên Pháp Luân Công các bạn thật là kiên định”

Nhìn thấy một cặp đôi đang đứng bên cạnh chiếc ô tô, tôi tiến đến bắt chuyện và nói với họ về ý nghĩa của việc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người đàn ông nói: “Học viên Pháp Luân Công các bạn thật là kiên định. Các bạn vẫn liên tục giữ vững đức tin của mình trong suốt ngần ấy năm. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ các bạn!”

“Sắp tới hãy đến giảng chân tướng nhiều nữa nhé”

Tôi đã luôn thử giảng chân tướng cho một người thợ giày và các khách hàng của ông ấy mỗi khi đến thăm ông. Nhưng ông không muốn tôi làm thế và sẽ nói một số điều tiêu cực về Đại Pháp và các học viên.

Gần đây tôi ghé thăm ông và nói chuyện với một người phụ nữ đang phát tờ rơi quảng cáo ở đó. Tôi hỏi cô ấy: “Chị có biết vì sao mà cơn đại dịch virus corona bắt đầu ở Vũ Hán không?” Cô ấy không biết và hỏi tôi lý do.

Tôi nói: “Đài truyền hình CCTV ở Vũ Hán là nơi đầu tiên trong cả nước làm video phỉ báng Pháp Luân Công và người sáng lập nó. Các bệnh viện ở Vũ Hán cũng tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công vì lợi nhuận của ĐCSTQ vốn đang bị các nước lên án.”

“Người dân ở Vũ Hán bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Ban đầu, ĐCSTQ đã che đậy sự bùng phát của virus corona vì sợ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nó. ĐCSTQ truyền bá thông tin sai lệch để lừa dối toàn thế giới.”

“Khi đại dịch ảnh hưởng đến toàn thế giới, ĐCSTQ bắt đầu đổ trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho các quốc gia khác là nguồn gốc lây lan. Một số quốc gia đã yêu cầu ĐCSTQ thanh toán cho những thiệt hại do đại dịch gây ra, nhưng đảng lo sợ và đã từ chối những yêu cầu đó ”.

Người phụ nữ hỏi: “Đại dịch ở Mỹ đang rất nghiêm trọng phải không?”

Tôi nói: “Đúng vậy. Nước Mỹ đã cắt đứt quan hệ thương mại với Trung Quốc. Bất kỳ quốc gia nào có quan hệ gần gũi với ĐCSTQ đều bị lây nhiễm.” Cô ấy hỏi tôi vì sao như thế.

“Đạo đức của nhân loại ngày nay đã trượt dốc. Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt đúng sai. ĐCSTQ chống lại Chân Thiện Nhẫn. Những người mù quáng theo đảng sẽ không thể được tha thứ.” Cô ấy nói cô là đảng viên.

Tôi nói: “Trời diệt Trung Cộng. Ai theo nó đều sẽ đối mặt với sự hủy diệt. Làn sóng thứ hai của virus sẽ đến. Thoái khỏi ĐCSTQ sẽ giúp cô an toàn.” Cô ấy đồng ý dùng bí danh thoái khỏi đảng.

Sau đó, người thợ giày sửa đôi giày của tôi. Tôi hỏi ông bao nhiêu tiền. Ông bảo: “Miễn phí. Nhưng sắp tới hãy quay lại đây giảng chân tướng nhiều hơn nữa nhé.”

“Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công”

Tôi nói chuyện với ba người về hưu đang đi dạo bên ngoài vào buổi tối về việc thoái đảng để có một tương lai an toàn. Một người gật đầu đồng ý. Người khác nói: “Thế ai sẽ trả lương hưu cho chúng tôi nếu không có ĐCSTQ?”

Tôi nói: “Không có đảng, tiền của chúng ta vẫn ở trong túi. Không có sự tham nhũng của đảng, người Trung Quốc chúng ta sẽ sống tốt hơn. Không có sự dối trá và bạo lực của đảng, người Trung Quốc chúng ta sẽ có tự do và tín ngưỡng. Trời diệt Trung Cộng, hãy thoái đảng vì một tương lai an toàn.”

Người thứ ba đang đi bộ nhẹ nhàng phía sau chúng tôi đột nhiên nói lớn: “Chúng tôi đứng về phía Pháp Luân Công. Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công”.

Tôi cho mỗi người 1 tấm thẻ dùng cho điện thoại di động của họ để vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ và nói: “Với cái thẻ này các bác có thể xem những thông tin mà đảng không muốn cho các bác biết.”

Tôi cũng đưa họ thêm một số thẻ và nhờ họ phân phối cho bạn bè và người thân. Họ vui vẻ nhận chúng và cảm ơn tôi. Một trong số họ đã thoái đảng, và hai người kia thoái ngay tại đó.

“Tôi sẽ cùng truyền bá Pháp Luân Công với chị”

Có lần tôi đang đi mua sắm trong siêu thị, người chủ nói với vẻ ngưỡng mộ: “Chị có một phong thái rất hay và một làn da tuyệt vời, làn da của chị trắng mịn và hồng hào”.

Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Mọi người chân chính tu luyện pháp môn này đều sẽ trông như thế này.” Ngay lúc đó, một nam khách hàng bước vào siêu thị. Tôi biết anh và anh cũng biết chân tướng Pháp Luân Công nên thường hay nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi khi anh thấy tôi.

Người chủ nói: “Anh ấy ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi đã biết về Pháp Luân Công từ anh ấy. Trong điện thoại của anh ấy có rất nhiều thông tin hay về Pháp Luân Công.”

Người nam khách hàng đó nói: “Tôi sẽ cùng chị truyền bá Pháp Luân Công”

Tôi nói: “Lành thay cho anh. Truyền bá Phật Pháp chính là việc làm công đức vô lượng.”

“Bạn là một đệ tử tốt của Sư phụ bạn”

Gần đây tôi có nói chuyện với một nông dân và được biết rằng anh ấy cũng là một học viên Pháp Luân Công. Anh cho biết, vợ anh bị bệnh tiểu đường và liệt nửa người. Cô phải nhập viện tại một bệnh viện địa phương. Người nông dân ấy nói trong nước mắt: “Vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, tôi đã không đọc kinh sách gần đây của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập)”. Tôi đã đưa cho anh ấy các bản sao kinh sách của Sư phụ Lý từ những năm gần đây.

Sau khi nhận ra rằng sức khỏe của anh ấy không được tốt, tôi thường mang thức ăn đến bệnh viện cho họ. Có hai phụ nữ khác cũng đang điều trị cùng một phòng với vợ của người nông dân kia. Tiền chữa bệnh và mua thức ăn ở đó rất tốn kém vì họ đều là nông dân, nên tôi thường chuẩn bị thêm thức ăn để chia cho họ. Tôi đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Công, những điều kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và lý do thoái Đảng để có một tương lai an toàn.

Những bệnh nhân này rất quan tâm đến việc giảng chân tướng của tôi. Người vợ của người nông dân đó đã bị đảng lừa dối và phản đối chồng của mình tu luyện. Các vấn đề về chân và lưng của chồng cô đã biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp, và anh ấy có thể làm việc chăm chỉ mà không cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà cô ấy vẫn nói chồng mình ngu ngốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, vợ của người nông dân đã hoàn toàn thay đổi nhận thức về Pháp Luân Công sau khi tôi đến bệnh viện chăm sóc họ. Sau khi nghe tin tôi bị xe tải cán qua và không sao vì tôi được Sư phụ Lý bảo vệ, cô ấy đã xúc động đến rơi lệ. Cô ấy nói rằng Sư phụ Lý rất từ bi và cô đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và đoàn Thanh niên.

Một người phụ nữ trong khoa nói: “Dù không quen biết nhưng chúng tôi đã được chị cho nhiều bữa ăn rồi. Cảm ơn chị rất nhiều”

Tôi nói: “Chúng ta là người một nhà. Sư phụ Lý đã dạy chúng tôi phải chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để đối xử tốt với tất cả mọi người.”

Một người nữ bệnh nhân khác rất cảm động và nói: “Chị thật là một đệ tử tốt của Sư phụ chị.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/4/408543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185801.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share