Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2010] Từ khi kinh văn mới “Tinh tấn hơn nữa” của Sư Phụ xuất bản, chúng tôi đã đọc nó nhiều lần và cảm thấy một cú sốc rất lớn. Bài kinh văn của Sư Phụ giống như một cái búa gõ vào tâm chúng tôi và giống như một người đánh trống Pháp đang thúc đẩy chúng tôi phải tinh tấn hơn nữa. Chúng ta luôn nói: “Tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp”, “Bất cứ điều gì Sư Phụ nói, đó là điều chúng ta sẽ làm” và “Bất cứ điều gì Sư Phụ muốn, đó là điều chúng ta sẽ làm”. Bây giờ nếu chúng ta hướng nội, liệu chúng ta đã thực sự làm điều đó?

Chúng tôi ngộ ra rằng Sư Phụ nhấn mạnh vấn đề phối hợp giữa các đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp. Chỉ khi chúng ta phối hợp tốt thì chúng ta mới có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, cứu độ nhiều chúng sinh hơn và thực hiện thệ nguyện lịch sử của chúng ta. Chúng ta cảm nhận được lòng từ bi bao la và hồng ân vĩ đại của Sư Phụ từ bài kinh văn này. Để cứu độ được nhiều chúng sinh và cho các đệ tử Đại Pháp nhiều cơ hội thành công trong tu luyện, Sư Phụ đã trì hoãn thời điểm kết thúc của sự kiện này và dạy chúng ta phối hợp với nhau cho tốt.

Đối với tình huống của những nỗ lực chứng thực Pháp ở địa phương chúng tôi, rất nhiều học viên đóng vai trò quan trọng trong nhiều dự án như giảng rõ sự thật, thanh trừ các sinh mệnh tà ác bằng chính niệm và phơi bày cuộc bức hại. Nhưng nói chung, vẫn có một khoảng cách lớn giữa số lượng chúng sinh cần được cứu và điều Sư Phụ muốn. Đây là một vấn đề mà rất nhiều học viên lo lắng.

Chúng ta đã biết rằng nó sẽ để lại một vết nhơ không thể gột rửa được trong lịch sử tu luyện của một người và sẽ mang đến những mất mát to lớn cho những gì mà chúng ta làm để cứu độ chúng sinh nếu như người đó không làm tốt hay nếu người đó đi trệch ra khỏi con đường. Chỉ giống như nắm năm ngón tay lại với nhau để tạo thành một nắm, nếu chúng ta không phối hợp tốt như một chỉnh thể thì sẽ đem lại mất mát không thể đo lường được cho điều mà chúng ta làm trong chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Điều đó cũng làm trì hoãn nghiêm trọng đến tiến trình chính Pháp của Sư Phụ và thời điểm kết thúc sự kiện này.

Nếu đệ tử Đại Pháp làm tốt trong việc trợ Sư chính Pháp, thì sẽ không chỉ để lại một khoảnh khắc huy hoàng trong lịch sử tu luyện của họ mà còn mang lại triển vọng và hy vọng tươi sáng cho vũ trụ và chúng sinh của riêng họ. Nếu chúng ta phối hợp tốt trong một quận, chúng ta sẽ mang phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng ta và cứu nhiều chúng sinh hơn với quy mô lớn hơn. Chúng ta sẽ thiết lập uy đức hùng mạnh hơn và giúp đẩy nhanh tiến trình chính Pháp.

Vì vậy, một hay một vài đệ tử Đại Pháp làm tốt thì không thể bằng với làm tốt như một chỉnh thể. Nếu chúng ta muốn làm tốt như một chỉnh thể, chúng ta phải phối hợp tốt. Tôi nghĩ rằng đây là điều mà Sư Phụ muốn.

Cũng lưu ý thêm, Sư Phụ nói về vấn đề phối hợp giữa các đệ tử bên ngoài Trung Quốc. Ở Trung Quốc đại lục, chúng ta không có những dự án chính yếu như Phật học hội, Đài truyền hình Tân Đường Nhân, trang web Minh Huệ hay Thần Vận. Chúng ta chỉ có một số dự án nhỏ như giảng chân tướng, gọi điện thoại, gửi thư điện tử v.v.. Chúng ta không có điều phối viên chính nào trong một dự án. Sẽ không có việc ở Trung Quốc đại lục phối hợp ở một mức độ lớn hay trong một phạm vi lớn. Sư Phụ cũng lưu ý sự khác nhau giữa các vấn đề phối hợp bên trong và ngoài Trung Quốc đại lục. Điều chắc chắn là chúng ta phải phối hợp thật tốt dựa vào sự phân cấp của từng dự án, sự thay đổi các thành viên trong nhóm và các vấn đề an toàn trong một môi trường như vậy. Một đồng tu đã chỉ ra rằng chúng ta cần hình thành một chỉnh thể theo cách đại đạo vô hình. Chỉnh thể này được hình thành trong Đại Pháp và nó không gì phá được.

Xin vui lòng chỉ ra những điều không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/25/228770.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/2/119774.html
Đăng ngày: 09-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share