Bài viết bởi một học viên ở Maine

[MINH HUỆ 21 – 08 – 2010] Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8 năm 2010, lễ hội Lobster  thường niên được tổ chức ở Rochland, Maine. Các học viên Pháp Luân Công đã lập một quầy hàng trong sự kiện này để dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

2010-8-20-minghui-falun-dafa-222205-0--ss.jpg

Bà Trisha Audette (phải) sốc trước cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Bà Trisha Audette đến từ Maine đã phẫn nộ sau khi đọc các thông tin về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đã ký thỉnh nguyện chống lại cuộc đàn áp và khuyến khích mẹ và con trai của bà ký.

2010-8-20-minghui-falun-dafa-222205-1--ss.jpg

Trẻ em gấp hoa sen trong khi những người khác thì đọc các tờ rơi để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Khi hiểu Pháp Luân Công là gì, một người phụ nữ đã rất thích môn tập luyện. Sau khi biết rằng môn tập luyện đang bị đàn áp ở Trung Quốc, bà  ngạc nhiên nói rằng cuộc đàn áp như vậy là không thể chấp nhận nổi và ký thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Một quý ông đến từ Maryland nói ông đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và cuộc phản kháng hòa bình của các học viên trong mười năm qua. Ông nói, “Các bạn đang làm điều vĩ đại. Rất dũng cảm. Hãy tiếp tục nhé!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/21/228621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/22/119552.html

Đăng ngày: 30– 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share