Bài viết của Xiuming và Xue Rui ở Anh quốc

[MINH HUỆ 09 – 08 – 2010] Đầu tháng 8 năm 2010, thủ đô của Scotland một lần nữa lại chào đón Hội chợ Nghệ thuật Quốc tế Edinburgh, cùng đông đảo du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong ngày đặc biệt này, các học viên Pháp Luân Công từ những khu vực khác nhau ở Anh quốc đã đến thành phố xinh đẹp này để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một lượng lớn du khách, và vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi nhiều người cùng nhau giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp.

2010-8-8-falun-gong-edinburgh-01--ss.jpg
Trong Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Edinburgh, các học viên Pháp Luân Công đã tập các bài công pháp trong quận mua sắm đông đúc

2010-8-8-falun-gong-edinburgh-02--ss.jpg
Bài công pháp số năm

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một bàn trưng bày từ sáng sớm tại khu vực St.James nhộn nhịp. Họ bày xếp khung cảnh thật tỉ mỉ, dựng những tấm bảng trưng bày toàn diện nói lên sự thật về Pháp Luân Công và các tấm biểu ngữ. Tám học viên mặc đồng phục tập luyện màu vàng tiếp tục biểu diễn các bài công pháp. Một số học viên cũng phát các tài liệu cho dòng người tấp nập. Vào cuối ngày, một lượng lớn người đã dừng lại để xem biểu diễn các bài động tác, và rất đông người nhận các tờ rơi, nhiều người trong số họ ngay từ đầu đã ký tên thỉnh nguyện. Ngoài ra, khoảng 10 đến 20 người đã bày tỏ mong muốn rút lui khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mỗi lần các học viên Pháp Luân Công đến đây là họ lại khiến cho ngày càng nhiều người Scotland biết được tình hình thực sự. Ông Mike McOrmorck, sống ở Edinburgh, là một người tàn tật sử dụng xe lăn. Lúc đầu, ông tập trung chú ý vào các học viên Pháp Luân Công, sau đó ông đẩy xe lăn đến trước tấm bảng trưng bày triển lãm về giảng chân tướng trên mặt đất. Ông lập tức yêu cầu được ký tên thỉnh nguyện. Ông nói với các phóng viên: “Tôi không hiểu vì sao họ lại phải chịu đàn áp, tôi cảm thấy rất buồn về điều này, do đó tôi đã ký tên thỉnh nguyện. “Mọi người đều sống trên một hành tinh này, vì sao chúng ta lại phải đối xử với nhau quá tàn nhẫn như vậy? Ví dụ, tôi không biết các bạn, nhưng tôi không có bất kỳ thái độ thù địch gì với các bạn”. Ông Mike, người mới lần đầu tiên xem biểu diễn các bài công pháp, nói với các phóng viên, “Phương pháp tập luyện này thật tuyệt vời, và nó mang đến cho mọi người sự thanh bình. Tôi rất thích nó”.

2010-8-8-falun-gong-edinburgh-03--ss.jpg
Ông Mike, người phải ngồi trên xe lăn, ngay lập yêu cầu được ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc đàn áp

Nhiều du khách đến từ các quốc gia khác cũng đã đến tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Lúc chập tối, khi các học viên chuẩn bị ra về sau khi hoàn thành các hoạt động của cả ngày hôm đó, thì một phụ nữ trẻ đến từ Tây Ban Nha vội vã đến trước gian hàng. Sau khi hỏi các thông tin cơ bản và tài liệu sự thật, cô lập tức ký tên thỉnh nguyện, và vui vẻ rời đi sau khi nhận một đĩa CD tư liệu.

Một thanh niên trẻ đến từ Ba Lan đã đứng một lúc lâu trước các bảng trưng bày có tựa đề “Giải cứu những trẻ em Pháp Luân Công”, và sau đó không ngần ngại bước tới bàn thông tin và ký tên. Anh nói với các phóng viên: “Tôi thực sự không thể tin nổi họ (ĐCSTQ) có thể quá tàn nhẫn như vậy với trẻ em. Vì sao họ muốn giống như thế này? Trẻ em thực sự không thể tự lo liệu được khi đối mặt với sự đàn áp”. Đến từ một đất nước từng là cộng sản, anh có một sự am hiểu sâu sắc về bản chất của Đảng Cộng sản. Anh có những lời khuyên cho người dân Trung Quốc, rằng chính họ phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Anh nói: “Chủ nghĩa cộng sản đã tà ác ngay từ đầu, và hơn nữa, nó hoàn toàn là xấu xa, và không bao giờ thay đổi. Từ thời kỳ đầu với Stalin, họ đã luôn luôn là như vậy. Họ tống người dân vào tù, và gửi tới Siberia”. “Khi chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào Ba Lan, nhiều người dân Ba Lan đã bị giết hại ở trong các khu rừng”. Anh cũng khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục những nỗ lực để giảng chân tướng. Anh nói:“Các bạn phải tiếp tục kiên định trong việc kêu gọi công lý, đừng dừng lại. Trong giai đoạn hiện nay, chỉ cách này mới có hy vọng. Đây là một điều tốt đẹp như vậy, cho nên các bạn không được dừng lại”.

2010-8-8-falun-gong-edinburgh-04--ss.jpg
Một thanh niên trẻ đến từ Ba Lan bày tỏ sự ủng hộ sâu sắc với hoạt động phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Trong những ngày này ở Edinburgh, nhiều người đến từ Trung Quốc có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công. Các học viên để ý thấy có nhiều người Trung Quốc đã dừng lại để xem biểu diễn các bài động tác của Pháp Luân Công; các bảng trưng bày giảng chân tướng năm nay đã tăng lên, và một số người Trung Quốc đến từ đại lục cũng dám tiến lại gần và xem các bảng trưng bày. Xiaoli là một du học sinh đến đây từ Trung Quốc chỉ mới cách đây hơn một tháng, và chàng trai trẻ này tập trung chú ý nhìn các học viên Pháp Luân Công tập bài công pháp số năm. Một học viên tiến lại gần và hỏi liệu anh có muốn xem thêm các thông tin không. Xiaoli vui vẻ trả lời rằng anh muốn xem, và nhận các tài liệu mà các học viên đưa cho anh.

Anh nói với phóng viên về những cảm xúc của mình sau khi chứng kiến những người ở ngoài Trung Quốc tự do tập Pháp Luân Công: “Ở đại lục người ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế này, đó không phải là môi trường tự do như vậy”. Xiaoli cũng nói rằng anh rất muốn xem một chút, và nghe ngóng để tìm hiểu về tình hình thực sự. Anh nói: “Tôi cảm thấy rằng không có gì là sai khi đến tìm hiểu thêm một chút, tự giúp mình nhìn thấy rõ ràng điều gì đang diễn ra”.

2010-8-8-falun-gong-edinburgh-05--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Edinburgh tập công chung tại công viên Greenland Park

Các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia một lần nữa cuộc diễu hành Ngày Nghệ thuật Quốc tế Edinburgh vào ngày 8 tháng 8 năm 2010, và tiếp tục tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trên đường phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/9/228140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/14/119252.html

Đăng ngày: 18– 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share