Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 23 – 07 – 2010] Ngày 20 tháng 7 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công ở Dortmund, Đức và những vùng lân cận đã tổ chức các hoạt động nhằm vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong buổi tưởng niệm 11 năm  cuộc đàn áp.

2010-7-22-minghui-german720-01--ss.jpg

Người qua đường bị sốc bởi cuộc đàn áp tàn bạo

2010-7-22-minghui-german720-02--ss.jpg

Người qua đường tìm hiểu thêm thông tin về cuộc đàn áp.

Các hoạt động được tổ chức trên một khu phố đông đúc vào một ngày đẹp trời. Các học viên biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công và diễn lại các hình thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng. Người qua đường dừng lại để hỏi về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Nhiều người nói rằng tội ác này phải chấm dứt ngay lập tức, và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Có một vài người muốn học Pháp Luân Công.

Năm ngoái, anh Wolfgang đã xem các hoạt động của học viên Pháp Luân Công, nhưng anh không hiểu biết nhiều về cuộc đàn áp cho đến ngày hôm nay. Anh đã bị kinh ngạc khi phát hiện qua quyển sách nhỏ rằng có ít nhất một trăm nghìn học viên đã bị giam trong các nhà tù và trại lao động. Anh cho rằng Liên Hợp Quốc phải thông qua các nghị quyết để chấm dứt tội ác này, và không ai nên kinh doanh buôn bán với ĐCSTQ. Nếu không ai hợp tác với nó, cuộc đàn áp sẽ không thể tiếp diễn.

Hai học viên Pháp Luân Công tham gia hoạt động này đến từ Trung Quốc và bản thân đều trải qua tra tấn về thể chất và tinh thần. Một người đã bị ép phải đan áo len cả ngày ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong một phòng giam. Người kia bị khóa kín một nhà giam nhỏ. Cô phải uống nước cống khi khát.

Sau khi xem triển lãm tra tấn, một người qua đường nói, “Các học viên Pháp Luân Công này bị đối xử như con vật ở Trung Quốc. Nhưng bản thân những người đi đàn áp thì thực sự là những thú vật vô nhân tính”.

Học viên Pháp Luân Công cô Liu luôn bận rộn với hoạt động. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết sự thật về Pháp Luân Công và nhìn thấu những lừa dối của ĐCSTQ. Cô biết sự thật về vụ “Tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” qua một đĩa DVD. Cô nói, “Những ai mà biết đươc câu chuyện chân thực thì sẽ biết được ai là chính và ai là tà”.

Thông tin thêm:

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu tâm dưỡng tính cổ của Trung Hoa với những bài tập công có những động tác chậm rãi, hoãn mạn viên với bài tập thiền. Cách học dễ dàng, các bài luyện công thú vị và hoàn toàn miễn phí. Dựa theo nguyên lý chủ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn khí công này được phổ biến vào năm 1992 thông qua con đường truyền miệng trên toàn Trung Quốc và còn lan xa hơn nữa. Môn công pháp này giúp đề cao thể chất cá nhân, tâm tính và tâm hồn con người, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tích cực trên toàn cộng đồng và xã hội nói chung, điều này là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã được tập luyện bởi hơn 100 triệu người trên 114 quốc gia trên toàn thế giới. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng khác nhau.

Vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ thi hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều lập tức lên tiếng nói về sự thật của Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ với nỗ lực không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/23/227443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/25/118839.html

Đăng ngày: 12– 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share