Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-02-2020] Trong quá khứ tôi đã từng theo học một khí công sư giả và học những thứ loạn bát nháo của người ấy khiến rất nhiều phụ thể tiến nhập và lấp đầy vào trường không gian của tôi.

Ngay sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp môn, đã giúp tôi loại bỏ những thứ bất hảo này.

Phụ thể rắn

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, có một lần, chủ nguyên thần của tôi ly thể và một con rắn lớn trong trường không gian khác đã nhanh chóng tiến đến về phía tôi. Tôi bắt nó trong tay và ném nó xuống đất. Sau đó con rắn ấy biến thành tro.

Chủ nguyên thần của tôi nhìn thấy cạnh thân thể tôi còn có một thân thể khác. Nhưng hai chân của thân thể đó có da rắn và nửa thân phía trên không phải là người. Tôi lập tức hiểu ra rằng trên thân tôi đã có phụ thể, và phụ thể là rắn ấy đã thu thập tinh hoa của thân thể tôi. Nó đã tu thành được 2 chân người.

Tôi ngạc nhiên vì mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng phụ thể rắn đó đã được gỡ khỏi thân thể tôi. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những vật chất xấu bên trong cơ thể tôi, tịnh hóa thân thể cho tôi.

Nếu như tôi không tu luyện Đại Pháp mà tiếp tục theo học khí công sư giả kia thì thân thể tôi sẽ hoàn toàn bị chiếm bởi con rắn kia.

Sư phụ giảng:

“Quá khứ vào triều Minh có một người tu Đạo, khi tu Đạo bị mắc phụ thể là rắn; sau đó người tu Đạo tu không thành kia chết đi, và con rắn này đã chiếm hữu thân thể của người tu Đạo ấy, rồi tu xuất được hình người. Ông sư gia của anh kia chính là hình người mà con rắn kia tu thành. Vì bản tính của ông ta không đổi, [ông ta] lại hoá thành con rắn lớn đến phá rối tôi. Tôi thấy vậy là thái quá, tôi bèn bắt nó trong tay, dùng một loại công mạnh mẽ phi thường, gọi là ‘hoá công’, hoá phần nửa dưới của nó, hoá thành nước; nửa thân trên của nó bỏ chạy về.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Phụ thể đã được trục xuất khỏi thân thể tôi khi tôi học Pháp

Đôi lúc tôi tu luyện không tinh tấn, tôi dành rất nhiều giờ để lướt internet và xem các video. Khi đó tôi thường cảm thấy những thứ trên màn hình nhảy ra và bám chắc vào mắt và mặt của tôi, tìm cách tiến nhập vào thân thể tôi. Điều đó thật sự đáng sợ!

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng bất kể thứ gì chúng ta nhìn thấy hay nghe được đều sẽ tiến nhập vào thân thể của chúng ta.

Tôi biết rằng nhìn vào những thứ ấy đều không tốt. Là một người tu luyện, tôi cần phải tinh tấn và loại bỏ những truy cầu của người thường và tập trung vào việc tu luyện.

Tôi quyết định học Pháp nhiều hơn. Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, hai mắt tôi rất đau nhức khiến tôi không thể mở mắt ra được.

Có thứ gì đó đang chuyển động trong mắt và trên mặt tôi. Tôi biết rằng đó chính là phụ thể đã bám vào tôi, cản trở tôi học Pháp. Tôi cố khống chế sự đau đớn, mở mắt và tiếp tục đọc sách.

Khi tôi đọc Pháp nhiều hơn, tôi có cảm giác như mắt tôi bị cháy. Có thứ gì đó như giọt nước, chảy ra như nước mắt. Chất lỏng đục cũng tràn ra từ mũi tôi. Những phụ thể này cố gắng ngăn tôi học Pháp, nhưng tôi càng học thì chúng lại càng bị đẩy ra khỏi thân thể tôi.

Khi tôi tiếp tục đọc Pháp, mắt tôi dần dần trở nên dễ chịu hơn và bình thường trở lại. Tôi cảm thấy các vật chất xấu đã được trục xuất khỏi thân thể tôi và thay vào đó là Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/27/体悟法轮大法净化弟子身体的神力-401746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184143.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share