Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã bắt đầu tu luyện từ năm 1998. Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện, tôi rất biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Khi sinh con gái, một tai nạn y tế khiến tôi bị ốm. Tôi không thể hồi phục được hoàn toàn sức khỏe mà luôn cảm thấy mệt mỏi, đau khớp xương, thường xuyên đau đầu và bị sốt. Tôi đã thử các phương pháp Trung y và Tây y nhưng không có hiệu quả.

Năm 42 tuổi, chồng tôi ngoại tình và chúng tôi đã ly hôn. Tôi vừa phải nuôi con vừa phải vật lộn kiếm tiền để chữa trị bệnh tật. Cay đắng, đau khổ và bất lực, tôi thường rơi lệ và tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công với mình đến vậy.

Một ngày, người đồng nghiệp nói với tôi, văn phòng có người luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp rất thần kỳ và khuyên tôi hãy thử. Khi vừa mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân ra, tôi cảm thấy chấn động khi nhìn thấy ảnh của Sư phụ trong sách, một cảm giác vô cùng thân thuộc ập đến choáng ngợp trong lòng. Tôi đã đọc hết toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba buổi tối. Những nghi hoặc trong tâm trước kia được giải khai. Tôi hiểu được mục đích của con người sống trên đời để làm gì, tại sao lại khổ. Tôi đã nhìn thấy được hy vọng của cuộc sống.

Đám cưới của con gái

Con gái tôi vào đại học năm 2003. Một ngày cháu nói với tôi rằng có một nam sinh đang theo đuổi cháu. Cha cậu ấy trước ở trong quân đội, giờ là quản lý của một trường cán bộ ở địa phương và mẹ cậu ấy là giáo viên trung học.

Tôi bảo con gái nói cho cậu ấy tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trước đây đau ốm nhưng không cần uống thuốc tốn tiền mà toàn bộ bệnh đã khỏi, thân thể khỏe mạnh. Học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt, biết nghĩ cho người khác. Tôi lo rằng hai bên không môn đăng hộ đối, bảo con gái mang tình huống của gia đình nói với bạn trai. Tuy nhiên cậu ấy nói cậu ấy yêu con gái tôi và không quan tâm đến những chuyện đó. Tôi nghĩ đây có lẽ là duyên phận.

Ngày con gái tôi kết hôn, nhà trai sợ tôi đụng mặt với lãnh đạo của con rể, ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sự nghiệp của cháu nên không muốn mời tôi. Họ đã đổi ngày cưới mà không nói cho tôi biết.

Khi hay tin, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn. Chưa bao giờ có chuyện con gái cưới mà mẹ cô dâu không được xuất hiện. Tâm oán hận nổi lên, tôi muốn đi tới hôn lễ tranh luận với họ. Nhưng nghĩ lại thấy như thế không đúng.

Sư phụ đã giảng:

“Do đó chúng ta phải ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà tu luyện, cần chịu khổ trong những cái khổ; đồng thời còn phải có tâm Đại Nhẫn.” (Bài giảng thứ chínChuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.” (Bài giảng thứ chínChuyển Pháp Luân)

Tôi tự nhắc nhở bản thân cần phải lấy tiêu chuẩn của người tu luyện mà đối đãi chuyện này.

Gia đình thông gia của tôi bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thiện ác, đúng sai đều đảo lộn. Chẳng phải họ cũng là những nạn nhân? Chuyện hôn nhân đại sự, con gái kết hôn, tôi phải chúc phúc cho con. Tôi đi mua một số bánh kẹo và mang đến cơ quan mời đồng nghiệp. Tôi nói với họ rằng con gái tôi kết hôn, mời họ ăn kẹo cưới. Tất cả họ đều vui vẻ chúc mừng cháu. Tôi nói cảm ơn nhưng trong tâm vẫn cảm thấy không thoải mái.

Sư phụ đã giảng:

“Vì chư vị chịu khổ một cách rõ ràng minh bạch, chư vị thấy rõ ràng lợi ích của mình bị thiệt hại mà chư vị vẫn bất động tâm, [nên] chư vị chẳng phải là tu chính mình sao?” (Giảng Pháp tại thành phố New York – Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Một tuần sau đám cưới, tôi gọi điện cho con gái mời hai vợ chồng cháu tới ăn cơm. Ăn xong, tôi bảo các con: “Từ giờ mỗi cuối tuần, các con về đây ăn cơm với mẹ.” Các cháu đều đồng ý và những chuyện khác tôi không nói tới.

Con gái tôi ly hôn rồi tái hôn

Năm 2009, vì kiên tu Đại Pháp, tôi bị tuyên án 5 năm tù. Để chuyển hóa tôi, tà ác đã tiến hành tẩy não, tra tấn thể chất và tinh thần, không cho ngủ, nhục mạ và đe doạ tôi.

Cảnh sát cũng tới nhà uy hiếp con gái tôi. Cháu đã viết thư cho tôi nói vì chuyện của tôi mà bố mẹ chồng đã ép chồng cháu ly dị cháu. Cảnh sát nhà tù đã mở thư và đọc trước khi đưa cho tôi. Họ đã cố gắng dùng chuyện của con gái để gây áp lực với tôi. Nhờ tín tâm kiên định với Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã không động tâm.

Về sau con gái tôi đã viết một lá thư khác cho tôi nói rằng cháu đã tái hôn với chồng cũ. Chồng cháu sau khi ly hôn vô cùng hối hận, dứt khoát không trở về nhà. Bố mẹ chồng không có lựa chọn nào khác đành tới gặp và nhận sai với con gái tôi. Họ đề nghị các cháu tái hôn.

Lại qua một thời gian, con gái đến nhà tù thăm tôi và nói cháu đã mang thai. Con gái tôi đã sinh một bé trai khỏe mạnh.

Tôi quyết tâm cứu gia đình thông gia

Tôi được thả tự do năm 2014. Tôi tĩnh tâm chăm chỉ học Pháp và hướng nội tìm. Nhờ học Pháp, nhẩm thuộc Pháp nhiều, nội tâm sáng lên.

Con gái tôi gọi điện nói bố mẹ chồng cháu có việc về quê và nhờ tôi tới trông cháu. Tôi nghĩ đây là cơ hội Sư phụ an bài, giúp tôi giảng chân tướng thức tỉnh họ. Tôi cùng thông gia trước đây ít có cơ hội gặp mặt, nhưng cho dù có gặp thì họ cũng tỏ thái độ khinh bỉ và hiếm khi nói chuyện với tôi.

Tôi vẫn bảo con gái cùng con rể đưa cháu ngoại về ăn tối hàng tuần và cố gắng giảng chân tướng cho các cháu. Các con tôi không muốn đọc các cuốn sách nhỏ chân tướng, nên tôi đã đính tất cả các thông tin lên tường và cửa, những nơi dễ dàng nhìn thấy.

Con gái tôi lại mang thai và sinh một bé gái. Vợ chồng cháu sống cùng bố mẹ chồng. Tôi sắp xếp thời gian đến thăm con mỗi tuần một lần, do đó có nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng cho họ.

Gia đình thông gia đọc Chuyển Pháp Luân

Gia đình thông gia của tôi đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Tôi nên giảng chân tướng cho họ thế nào? Đệ tử Đại Pháp là người tốt trong những người tốt, hành vi của chúng ta trước mặt người thường chính là một phần của chân tướng.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Mỗi lần đến nhà con gái, tôi đều đi chợ mua những thức ăn họ thích. Tôi cũng làm việc nhà và trò chuyện với họ khi đang làm việc. Khi chuẩn bị xong bữa ăn, tôi trông cháu gái để họ có thể ăn trước. Nhà thông gia từ chối ăn những đồ ăn để qua đêm và vứt bỏ chúng. Tôi bảo họ không nên lãng phí lương thực, ăn không hết hôm sau có thể nấu lại, điều này khiến họ rất ngạc nhiên.

Trong mấy tháng, mỗi tuần tôi đều tới thăm họ. Một lần vừa vào đến cửa nhà, bà thông gia nói: “Thân thể chị thật khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.” Tôi nói: “Trước đây sức khoẻ của tôi không tốt. Khi sinh con gái, tôi gặp tai nạn y tế nguy hiểm tính mạng, mặc dù sống sót nhưng thân mang đầy bệnh. Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, thì không cần phải uống thuốc, không tốn tiền mua thuốc.” Bà thông gia nói: “Chồng tôi nói chị không giống như những gì mà chính quyền nói trên truyền thông. Chị rất tốt bụng và tử tế.”

Từ đó tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới, nói về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là một âm mưu… Tôi đưa cho họ một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói rằng đọc cuốn sách này sẽ hiểu rõ Pháp Luân Công là gì. Tôi cũng đưa cho họ một bản sao đơn kiện cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, cùng các lá thư giảng chân tướng mà tôi gửi cho cảnh sát khu vực và các lãnh đạo nơi tôi làm việc.

Sau này bà thông gia nói: “Tôi đã đọc tất cả. Trong sách Chuyển Pháp Luân đều dạy người ta làm người tốt và đi trên con đường chân chính. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì truyền thông đưa tin. Chúng tôi đã không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng giờ tôi đã minh bạch. Các học viên thật tốt. Mặc dù chị bị bức hại nghiêm trọng, chị chưa bao giờ từ bỏ và tiếp tục nói sự thật. Người bình thường không làm nổi việc này. Chị rất giỏi. Sư phụ của chị thật vĩ đại!”

Bà ấy còn nói: “Tôi đã nói với con trai rằng mẹ vợ con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không sai. ĐCSTQ sai. Đừng làm phiền khi mẹ vợ con đang luyện công. Con dâu cũng nói mẹ con luyện Pháp Luân Đại Pháp không có sai, không làm điều xấu, thân thể khỏe mạnh.’”

Từ đó trở đi, bà ấy còn nhắc tôi mỗi khi đến giờ phát chính niệm. Nếu tôi đang làm dở việc, bà ấy nhận làm nốt và bảo tôi trở về phòng. Con rể cũng bảo các cháu không làm phiền khi tôi đang phát chính niệm.

Tôi nói cho họ về ý nghĩa trọng yếu của việc tam thoái, gia đình thông gia cùng con gái tôi đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi tặng mỗi người một bùa hộ mệnh, dặn họ nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ông thông gia thân thể không khỏe, phải làm tiểu phẫu, khi chuẩn bị phẫu thuật, hai vợ chồng họ đều liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”.

Tu luyện đã đưa gia đình chúng tôi lại gần nhau hơn. Những hiểu lầm trong quá khứ đều được giải quyết. Tôi biết đó là uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ.

Trước mặt thông gia, tôi không bao giờ nhắc lại việc đổi thời gian lễ cưới và chuyện ly hôn. Không nên tranh giành đúng sai về những sự tình trong người thường. Điều quan trọng nhất là tu luyện tốt và đề cao tâm tính, thăng hoa đi lên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/17/402483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/29/184246.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share