Bài viết của Trương Hữu Phúc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và hiện đã được 69 tuổi. Khi ấy, tôi đã hồi phục khỏi mọi bệnh tật. Tôi đã giảng rõ chân tướng về Đại Pháp trong suốt 23 năm qua bằng chính niệm chính hành.

Vợ của ông chủ: “Ông là người duy nhất”

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi làm việc tại một cơ sở tái chế. Một ngày nọ, ông chủ của tôi yêu cầu tôi phun nước lên các hộp các-tông để làm tăng trọng lượng của chúng. Tôi đứng chết lặng, và tự hỏi sao một người chân chính có thể làm việc như vậy.

Tôi bảo ông rằng: “Ông là chủ, và ông bảo sao thì tôi làm vậy. Nhưng ông biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Phun nước lên các thùng các-tông là hành động không đúng với những yêu cầu của Đại Pháp, vì thế tôi không thể làm việc này được. Và tôi khuyên ông cũng không nên làm vậy. Trên bề mặt ông có thể được lợi một chút, nhưng ông sẽ mất uy tín nếu người khác biết chuyện.“

Ông ấy đáp: “Nghe cũng có lý. Vậy chúng ta sẽ không làm vậy nữa.”

Vào một đêm nọ, trời đổ mưa rất to, ông chủ của tôi đã gọi cho tôi và bảo tôi chạy đến cơ sở để lấy bạt phủ cho mấy chồng thùng các-tông. Công việc khá khó làm, ông chủ thì đứng ở bên trong và không hề phụ tôi một tay. Sau đó tôi bị ướt sũng. Tuy nhiên tôi vẫn làm việc chăm chỉ và không phàn nàn gì.

Cuối năm vợ của ông chủ đã gọi cho tôi và nói: “Trong suốt mấy năm qua chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của ông. Tất cả mọi người ở đây nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Chúng tôi quyết định thưởng cho ông 500 nhân dân tệ. Đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra ở cơ sở tái chế này. Mặc dù nó chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng ông là người duy nhất xứng đáng nhận phần thưởng này.”

Tôi đáp: “Tất cả là nhờ vào các bài giảng của Đại Pháp. Không có Đại Pháp, tôi không thể làm được việc này, và cả bà cũng vậy. Đây là kết quả của việc bà đã ủng hộ Đại Pháp [trong khi môn tu luyện đang bị bức hại]. Tôi hy vọng bà sẽ tìm hiểu thêm về Đại Pháp, và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Việc kinh doanh của bà cũng sẽ phát đạt hơn.”

Mắt bị xiên thịt nướng chọc phải

Một ngày nọ trong lúc đang phân loại một đống kim loại phế liệu ở trong sân của cơ sở phế liệu, thì có cái gì đó đã bay vào mắt trái của tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó bằng tay của mình, trong khi cả hai mắt đều nhắm chặt. Tôi không nghĩ gì và bình tĩnh lôi nó ra. Nó là một cây xiên BBQ. Mọi người kiểm tra cho tôi thì thấy mắt trái của tôi đẫm máu.

Ông chủ muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi nói rằng mình sẽ không sao vì Sư phụ đang bảo vệ tôi. Họ cảnh báo tôi rằng ông chủ sẽ không chịu trách nhiệm nếu tôi từ chối đi bệnh viện. Một thanh niên trẻ nói: “Tôi sẽ tin vào Pháp Luân Đại Pháp nếu ông có thể hồi phục mà không đi bệnh viện hay xức thuốc.”

Thấy vậy tôi quyết định không đi bệnh viện, ông chủ gọi một chiếc xe ba bánh đến đưa tôi về nhà.

Tôi học Pháp và luyện công, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ ôm giữ một niệm: “Người luyện công sẽ không mắc bệnh. Tôi phủ nhận mọi an bài của cực thế lực.”

Hai vợ chồng ông chủ đã đến thăm tôi vào ngày thứ ba. Họ lại thấy phần tròng trắng trong con mắt đỏ ngầu của tôi, và cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy tôi bình phục.

Một tuần sau tôi trở lại làm việc, những đồng nghiệp của tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy con mắt của tôi đã hồi phục cực nhanh mà không cần điều trị y tế. Cậu thanh niên trẻ hôm trước chờ xem liệu sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa lành được cho tôi không, và nay đã bị thuyết phục, sau đấy cậu liền nhờ tôi giúp cậu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Đại Pháp dạy tôi không bao giờ lừa gạt mọi người

Một ngày nọ, tôi ra ngoài cùng với một tài xế xe tải để vận chuyển một số kim loại. Người tài xế đã yêu cầu tôi trốn trong xe tải khi cân xe. Khi tôi hỏi anh ấy tại sao cần làm như vậy, anh ấy bảo tôi rằng chúng tôi có thể làm thế để gian lận trọng lượng xe.

Tôi đáp: “Anh dùng cách này để lừa người ta sao? Anh biết tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thể tham gia việc này được.”

Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua một bãi phế liệu. Người tài xế đã dừng lại và yêu cầu tôi dỡ một ít kim loại mà chúng tôi đang chở xuống. Tôi đã hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh ấy nói rằng chúng tôi có thể bán một ít, và lấy tiền bỏ túi riêng.

Tôi đáp: “Tôi sẽ không ăn cắp.” Và thuyết phục ông ấy đừng làm vậy. Nhưng ông ấy không nghe.

Chủ của một công ty xây dựng từng yêu cầu tôi và một số tài xế khác chở một số bao xi măng cho ông ấy. Ông ấy nói với tất cả mọi người rằng: “Ở đây tôi có 35 tấn. Mỗi xe tải sẽ chở khoảng ba tấn. Tuy nhiên tôi sẽ trả thêm 10 nhân dân tệ cho mỗi bao mà mọi người chở thêm.“

Tôi đếm và dừng lại ở đúng số lượng bao mà tôi được phép chở. Tất cả những người khác đều chở nhiều hơn số lượng cho phép. Tất cả họ đã cười nhạo tôi vì không muốn kiếm thêm tiền.

Người bảo vệ ở cổng đã chặn chúng tôi lại, nói rằng anh cần kiểm tra hàng hoá. Tất cả mọi người sững sờ. Không những không kiếm thêm được tiền mà họ còn bị phạt vì chở quá tải.

Một số tài xế liền lập tức gọi cho người chủ, người chủ này sau đó đã phải hối lộ để người bảo vệ cho những chiếc xe này được đi qua.

Tại điểm đến sau khi chúng tôi dỡ các bao xi-măng xuống, người chủ đã nói: “Chỉ có ông Trương (tôi) là người tốt. Điều tôi học được từ ông đó là những người kia không đáng để mạo hiểm. Một người trung thực và chính trực là quý giá nhất. Tôi sẽ gọi cho ông Trương, bất cứ khi nào tôi cần làm gì đó trong tương lai. Tôi đã thấy được sự thuần khiết và vô tư của Đại Pháp trong con người ông.”

Được tăng lương vào ngày đầu tiên đi làm

Một người bạn đã giới thiệu tôi đến làm tại công trường xây dựng mà anh ấy đang làm. Mức lương là 80 nhân dân tệ một ngày. Người quản lý đã giao cho tôi công việc đổ xi măng vào các cột dọc. Tôi không được bảo cho biết nên đổ đầy các cột từ trên đỉnh hay từ dưới đáy. Nhưng theo tôi nghĩ chiếc cột sẽ có được chất lượng tốt hơn nếu như tôi đổ nó từ trên đỉnh, nên tôi đã chọn làm theo cách này.

Nó khó hơn nhiều và công việc rất vất vả, nhưng là một người tu luyện tôi biết rằng tôi đã lựa chọn đúng. Đồng nghiệp của tôi rất hài lòng, và chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt, chúng tôi đã hoàn thành công việc sớm hơn dự tính.

Người chủ rất vui và đến gặp tôi. Ông ấy nói: “Tôi đã theo dõi xem ông làm việc chăm chỉ như thế nào.” Sau đó ông ấy tuyên bố rằng ông sẽ tăng lương của tôi lên 90 nhân dân tệ một ngày bắt đầu từ ngày hôm sau.

Bạn của tôi nói với tôi rằng: “Ông quả thực không phải là một người bình thường. Ông đã được tăng lương ngay ngày đầu tiên đi làm. Tôi đã ở đây cả năm mà không được tăng lương.“

Người quản lý: “Tôi đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp nhờ ông”

Sau đó người quản lý đã chỉ định cho chúng tôi đến làm việc tại một công trình khác. Ông ấy nói cho người quản lý ở đó về cách làm việc của từng người chúng tôi. Mức lương là 100 nhân dân tệ một ngày.

Đến cuối tháng, tôi để ý thấy bảng lương của tôi ghi rằng tôi được trả 3.000 tệ cho 30 ngày làm việc. Tuy nhiên tôi chỉ làm việc có 29 ngày, vì tôi có xin nghỉ một ngày.

Khi tôi báo cáo lại việc này cho người quản lý, ông đã rất ngạc nhiên về chuyện này, và đề nghị tôi nên giữ số tiền ấy.

Tôi bảo với ông ấy rằng tôi không thể nhận bất cứ thứ gì mà tôi không đáng nhận, và nói cho ông ấy nghe về đức tin của tôi.

Ông ấy nói: “Tôi đã nhìn thấy các tấm áp phích ở khắp nơi nói rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Nhưng tôi không biết nó tốt thế nào mãi cho đến khi tôi gặp ông. Ngày nay tất cả chúng ta đều kiếm tiền bằng mọi cách. Nhưng học viên các ông đều không lay động và luôn giữ được sự trung thực. Tôi đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp qua ông.”

Ông ấy rất ấn tượng trước thành quả công việc của tôi, và hỏi liệu ông ấy có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào ông có công việc khác không.

Tôi nói cho ông ấy nghe thêm về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi cũng đã giúp ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ trước khi rời khỏi nơi đó.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện và chứng thực Pháp, có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/395541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/16/183267.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share