Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 02-03-2020] Kể từ khi bệnh dịch bắt đầu, tôi đã thấy một cảnh tượng trong giấc mơ của mình như sau: Một người trông rất giống một quan viên đang lật một tấm biển “Viêm phổi Vũ Hán” sang mặt chính, tại mặt chính diện này có ghi dòng chữ “SARS”. Ngay lập tức sau đó, có người nói rằng tiếp theo sẽ là trận đại hồng thuỷ đang đến, ngay sau đó nhìn thấy có một số người chuẩn bị dùng một chiếc túi để lấp đầy cát bên trong rồi đắp thành một con đập để chắn lũ. Trong những người này, một số đang đứng như bị tê liệt không di chuyển chút nào. Một số người khác đang cầm nửa túi cát rồi di chuyển chậm chạp uể oải. Còn có những người khác đang lấp đầy túi cát và tận tâm hợp sức cùng phối hợp với nhau. Họ dùng hết sức mình để nắm bắt, một khắc cũng không dừng chồng đống cát lên đập nước lớn. Tôi còn nhìn thấy trong mơ những cảnh khác. Tôi biết rằng đây chính là Sư phụ điểm ngộ chúng ta “cứu người gấp”, nhưng trạng thái của mỗi học viên lại mang một tâm thái khác nhau.

Kể từ khi bệnh dịch bùng phát, các học viên đã thể hiện rõ ba loại trạng thái. Trạng thái thứ nhất là có thể từ trong Pháp chính ngộ biết được rằng phải nhanh chóng cứu người. Trạng thái thứ hai là cũng biết cần phải cứu người, nhưng chỉ giới hạn ở mức làm cho xong nhưng không nguyện ý phó xuất nhiều hơn. Trạng thái thứ ba là giống như bị tê liệt trốn trong nhà mà không biết sự cấp bách của việc cứu người.

Sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh, thời gian không đợi người. Nếu như giờ đây chúng ta không khẩn cấp cứu người, thì điều lưu lại cho chúng ta chính là sự hối hận vĩnh viễn. Bệnh dịch vẫn đang lan rộng, tà linh Trung Cộng vẫn đang không ngừng tạo thêm những lời nói dối trắng trợn, truyền chất độc tới con người thế gian.

Các đồng tu, chúng ta thực sự cần phải tinh tấn hơn lên! Chúng ta cần phải ra ngoài và nhanh chóng cứu người. Thời gian hiện nay quá ngắn ngủi, giờ không nhanh chóng bắt kịp còn đợi tới lúc nào? Lẽ nào chúng ta phải mở to mắt nhìn cựu thế lực lấy đi sinh mệnh của các chúng sinh rồi mới hết sức mà đuổi theo?

Học Pháp đương nhiên là quan trọng, nhưng “ba việc” đều cần phải làm tốt. Chúng ta không thể đem tâm an dật được cấu thành bởi danh lợi tình biến thành một chiếc lồng giam giữ bạn bên trong, cũng đừng mang tâm lý không còn cách nào khác mà coi nó như chủ ý thức của bạn nghĩ vậy. Bây giờ mọi người đều biết rằng nếu không làm tốt ba việc, chỉ đơn độc ở nhà học Pháp thì sẽ không có sự đề cao nào cả. Nếu bạn không ra ngoài để cứu người trong một thời gian dài, vậy bạn chính là đang đi theo con đường của cựu thế lực an bài, và cuối cùng chính là tà ngộ.

Lúc này chúng ta cần phối hợp tốt hơn, làm sao để hết sức cứu độ chúng sinh chứ không phải làm thỏa mãn hiện trạng. Mạng Minh Huệ Net đã cung cấp nhiều tài liệu giảng chân tướng phù hợp cho các hạng mục khác nhau, bao gồm bản áp phích tờ rơi, tập san chân tướng, các bản thu âm có giọng nói qua điện thoại, thẻ, v.v.. Mục tiêu cũng là hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp ở Đại lục có thể nhanh chóng bắt kịp và hành động dùng toàn lực cứu độ chúng sinh.

Trong hạng mục giảng chân tướng cứu người qua điện thoại, chúng tôi đã gặp rất nhiều tình huống con người thế gian cảm tạ chúng ta. Vào lúc này, khi họ được biết tới phúc âm chân tướng của Đại Pháp đều cảm thấy rất trân quý, điều đó cũng đem lại rất nhiều hy vọng cho họ. Nếu họ nhìn thấy các biểu ngữ được dán khắp nơi của đệ tử Đại Pháp, nếu như họ nhận được các tờ truyền đơn và tạp chí của đệ tử Đại Pháp, con người thế nhân sẽ thực sự cảm ơn các đệ tử Đại Pháp.

Tu tốt bản thân, cứu người nhiều hơn và hình thành chỉnh thể. Hãy để chúng ta viên dung những gì Sư phụ muốn mà không để lại bất kể sự hối tiếc nào cho chính mình!

Trên đây là giao lưu của tôi, nếu có bất cứ điều gì không phù hợp xin hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/大瘟疫当前-修炼人的三种状态-401887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183535.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share