Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 12-01-2020] Trong những năm đầu tu luyện, tôi không chú ý nhiều đến chấp trước sắc dục của mình. Kết quả là cựu thế lực đã lợi dụng những thiếu sót của tôi và khiến tôi phạm phải hành vi đáng tiếc. Sư phụ đã từ bi điểm hóa cho tôi về vấn đề này vài lần. Hiện tôi viết lại những kinh nghiệm của mình để cảnh tỉnh các bạn đồng tu mà vẫn chưa tống khứ chấp trước sắc dục của bản thân.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ trong đó tôi đang bay rất nhanh thì bị một lực không rõ kéo xuống mặt đất. Có một người cầm một cuốn sổ xuất hiện trước mặt tôi. Trong mơ, lúc đó tôi chợt nhận ra là những sai lầm liên quan đến sắc dục của mình đã được ghi lại. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi ngửa mặt lên trời than khóc: “Sư phụ, con sẽ không bao giờ dám phạm phải lỗi này nữa!” Sau đó tôi thấy mình được nâng trở lại không trung, và có thể bay tiếp.

Một buổi sáng, cánh tay tôi trở nên rất đau khi đang luyện bài Pháp Luân Trang Pháp. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi và đã hạ tay xuống. Tôi trở lại giường ngủ tiếp và thấy mình đang ngồi trên sàn nhà với hai cánh tay bị trói đằng sau lưng. Một thời gian sau, tôi đã có một giấc mơ khủng khiếp. Trong giấc mơ đó, tôi bị giam cầm trong địa ngục với một nữ quỷ trông rất kinh sợ phía bên dưới tôi. Có một vài người khác cũng bị cầm tù ở đó. Nhưng vì chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp (trên trán có ấn ký) nên ma quỷ trong địa ngục không thể làm gì chúng tôi. Bất chấp điều đó, chúng tôi cũng không thể thoát khỏi nơi đó, ngay cả khi không có con quỷ nào canh giữ chúng tôi.

Trong một lần ở trạng thái gần nhập định, tôi từng nhìn thấy một thứ giống như tấm bảng tin có dán vài bức ảnh trên đó. Một trong những bức ảnh đó là tôi với nửa thân trên trần trụi. Tôi rất xấu hổ và đã gỡ ảnh mình xuống.

Một lần khác, tôi nhìn thấy một bộ phận thiên thể vũ trụ của mình đang sắp bị tiêu hủy, đó là do việc không từ bỏ chấp trước sắc dục của tôi tạo thành. Vô số chúng sinh sẽ bị tiêu hủy. Bị cảnh tượng đó kích động, tôi gào khóc và vươn tay để giúp họ. Mười ngón tay tôi mọc dài vô tận và đâm thật sâu vào trong bộ phận thiên thể vũ trụ đó, và đã tạm thời cứu được nó. [Lúc đó] tôi giữ được một sinh mệnh vốn đang nguy kịch trong tay mình, nhưng anh ta đã bị biến dạng khủng khiếp và não gần như bị bật ra ngoài. Cảm giác đau đớn tràn ngập trái tim tôi.

Những ngày sau đó, tôi thức dậy vào buổi sáng và nghe thấy một âm thanh giống như một thiên thể vũ trụ đang sụp đổ. Tôi cảm thấy đau khổ khi nghĩ rằng một bộ phận thiên thể vũ trụ của mình cuối cùng đã bị hủy diệt.

Nếu một người tu luyện không coi trọng việc loại bỏ sắc dục, tà ác sẽ gia cường và phóng đại chấp trước này cho đến khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Một khi người tu luyện bị những chấp trước và dục vọng dẫn dắt, người đó sẽ rơi vào an bài của tà ác, tạo ra những rắc rối liên tiếp trên con đường tu luyện của mình. Tu luyện của chúng ta đang đến giai đoạn cuối, và chúng ta sẽ không thể đạt tiêu chuẩn của học viên Pháp Luân Đại Pháp nếu không từ bỏ chấp trước sắc dục. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng!

Chúng ta bắt đầu tu luyện tại tầng người thường với những thiếu sót và quan niệm tầng thấp của người thường. Cái gọi là duyên phận, định mệnh và tình yêu giữa người nam và nữ đơn giản chỉ là những tình cảm hư ảo trong một mối quan hệ thế tục. Một khi thanh tỉnh, người tu luyện sẽ thấy tất cả những thứ này là vô nghĩa.

Tâm sắc, dục và tình yêu giữa nam nữ tạo ra những ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc. Những thứ này trôi qua dường như để tách chúng ta ra khỏi những điều “tốt đẹp” về nhân loại. Đó là lý do tại sao một số học viên đã ẩn giấu những chấp trước này dưới cái cớ là ‘phù hợp với trạng thái xã hội người thường’. Tuy nhiên, tu luyện là một quá trình dứt bỏ những chấp trước người thường, và cuối cùng là dứt bỏ tất cả những nhân tố và quan niệm người thường. Cái “tôi giả” vốn hoàn toàn cấu thành từ những nhân tố người thường và sẽ cần phải được thanh lý. Chúng ta nên nhớ rằng các đệ tử Đại Pháp đều do Sư phụ quản, và tu luyện của chúng ta là ưu tiên hàng đầu.

Thực tế là, tà ác tận dụng những chấp trước này để làm tê liệt chủ ý thức của chúng ta và khiến chúng ta quên mất bản thân mình là ai, và cơ điểm của tu luyện là gì. Thậm chí nếu không hoàn toàn quên những điều này, thì bạn cũng không thể làm ba việc với tâm thuần tịnh và chính niệm. Giống như Trư Bát Giới quên mất hành trình thỉnh kinh khi thấy các thiếu nữ xinh đẹp, bạn có thể rơi vào cái bẫy về những tình cảm ngọt ngào và trở thành con mồi của tà ác. Nếu bạn có thể thực sự thanh tỉnh và giữ ý chí mạnh mẽ, giống Đường Tam Tạng từ chối ăn thịt, thì liệu tà ác có thể cám dỗ bạn không?

Tu luyện là nghiêm túc. Sắc dục là thứ vũ khí hủy đi người tu luyện. Nó được che đậy dưới vẻ ngoài quyến rũ, chứ không trực tiếp như những cảnh sát đang bức hại bạn, mà điều này lại dễ khiến một người buông lỏng cảnh giác. Chúng ta phải nhìn rõ bản chất của sắc dục và thanh trừ nó bằng chính niệm. Đó là cách duy nhất để có tránh nhiệm với bản thân và chúng sinh. Đừng phụ sự mong đợi của Sư phụ. Vào khoảnh khắc tu luyện ngắn ngủi còn lại này, chúng ta hãy toàn tâm toàn ý, tận tâm tận lực làm tốt ba việc.

Thể ngộ trên đây của tôi có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183129.html

Đăng ngày 09-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share