Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 20-12-2019] Thời cổ đại, lòng ích kỷ của con người khiến họ bắt đầu tích lũy nghiệp lực. Xuất phát từ lòng từ bi đối với con người, Thần đã tạo ra Tam giới để con người có cơ hội tẩy sạch nghiệp lực mà trở về nơi xuất sinh của họ trên thiên thượng. Đây chính là luân hồi. Thần cũng phái các Giác Giả vào Tam giới trong suốt quá trình lịch sử để triển hiện cho con người văn hóa tu luyện.

Trung Quốc là khán đài chính cho vở kịch lớn đang diễn ra trên thế giới. Sáng Thế Chủ đã an bài một cách có hệ thống nền văn hoá thần truyền và di sản tu luyện truyền lại cho con người để họ không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ đắc Pháp Luân Đại Pháp vào thời mạt kiếp. Tuy nhiên, đạo đức suy đồi đã khiến con người ngày càng xa rời con đường do Thần an bài cho con người. Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gieo rắc hận thù, nhồi nhét thuyết vô thần và thuyết tiến hóa vào tâm trí con người, làm chúng sinh mờ mắt, không còn nhận ra chân tướng rằng Pháp Luân Đại Pháp đang cứu hết thảy chúng sinh.

Luân hồi chuyển sinh là để con người hoàn trả nợ nghiệp. Không điều gì xảy ra xung quanh chúng ta là ngẫu nhiên. Vạn sự vạn vật, kể cả những mâu thuẫn mà chúng ta gặp phải, đều có nguyên nhân đằng sau chúng. Khi gặp những tình huống tưởng như bất công, hầu hết mọi người đều muốn dùng cách đối đầu, tranh đấu, và hành động thiếu kiềm chế để giải quyết các vấn đề. Điều này chủ yếu bắt nguồn từ hình thái ý thức của cộng sản, như chủ nghĩa vô thần chẳng hạn. Người tu luyện phải hướng nội tìm lỗi của bản thân và rèn luyện khả năng nhẫn chịu khi gặp rắc rối, bởi vì chúng ta biết trong tu luyện, không có gì xảy ra là ngẫu nhiên, mọi sự xảy ra đều có lý do. Những điều này xảy ra bởi trước đây chúng ta đã làm điều xấu và tạo nghiệp, vì vậy chúng ta cần phải coi chúng là cơ hội tốt để đề cao tâm tính của mình.

Nếu một người tu luyện không khoan dung hay từ bi trong một thời gian dài, không chân chính nhận ra các Pháp lý, mà cứ bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác mà Thần an bài để đề cao tâm tính, thì người tu luyện này thực sự đã vô lễ với Thần. Không chịu nghiệp mà bản thân tích lũy thì cũng như người thường từ chối trả món nợ của mình.

Thần đã an bài cho mỗi người vận mệnh, địa vị xã hội, bệnh tật và cả cái chết. Bạn sẽ không có tiền nếu nó không thuộc về bạn. Tiền đến một cách tự nhiên trên đường đời của bạn. Nếu người tu luyện đi chệch khỏi trọng tâm tu luyện và còn chấp trước mạnh mẽ hơn nữa vào tiền tài, càng nỗ lực vì những mục tiêu lạc lối này thì càng chiêu mời khổ nạn. Vì tài phú của mọi người trong cuộc đời này đã được an bài trước rồi, nên tìm cách làm giàu thái quá chính là chối bỏ Thần.

Sư phụ giảng:

Tố nhi bất cầu
Thường cư đạo trung
(“Đạo Trung”, Hồng Ngâm)

Thần đã an bài đến lúc nào sẽ xảy ra điều gì vào lần chuyển sinh nào. Người tu luyện không cần phải lo lắng điều này. Sống thuận theo tự nhiên là trạng thái tốt nhất.

Không ai có thể chi phối cuộc sống của người khác, kể cả cuộc sống của vợ hoặc chồng hay con cái của họ. Vận mệnh của mỗi người đều đã được an bài và họ phải bước đi trên con đường mà Thần đã an bài. Nếu dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho những thứ này, người ta có thể sẽ lãng phí cả đời. Có những đồng tu đã quá chú trọng với những vấn đề trần tục. Trông họ già và thiếu năng lượng. Chúng ta phải trân quý bản thân và từ bi của Thần trên hết thảy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/20/轮回是神对人的慈悲-397247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182083.html

Đăng ngày 09-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share