Bài viết của Hiểu Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2019] Tôi 59 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, nhưng tôi đã không tu luyện tinh tấn. Gần đây khi trải qua các triệu chứng nghiệp bệnh, tôi nhận ra sự nghiêm túc trong tu luyện.

Cơn đau dạ dày đột ngột

Tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau dạ dày vào chiều ngày 22 tháng 9 năm 2019, khi đang trông cháu gái. Cơn đau tăng dần vào tối hôm đó, sau khi cháu gái đã về nhà với mẹ. Tôi định phát chính niệm và đến nhà một học viên khác để học Pháp, nhưng cơn đau tăng lên dữ dội, khiến tôi không ngồi dậy nổi.

Tôi phải đấu tranh xem nên làm gì. Tôi không muốn gọi cho các con, sợ chúng sẽ đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nên làm gì?

Trong lúc nguy kịch, tôi nhớ một học viên đã nói: “Khi đối mặt với khó khăn, hãy nhớ đoạn Pháp này của Sư phụ”:

Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. (Gửi Pháp hội Chicago – Tinh tấn yếu chỉ III)

Vì cơn đau là một việc tốt, vậy cứ tới đây đi. Tôi quyết định phát chính niệm tới khi cơn đau kết thúc. Tôi ôm một chiếc gối nhỏ để giúp ngồi dậy. Sau ba giờ liên tục phát chính niệm, tôi nhận thấy cơn đau đã biến mất!

Tôi ngồi thẳng dậy và tiếp tục phát chính niệm. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy càng lúc càng thoải mái và thư thái, như thể cơn đau chưa từng xảy ra. Trong đầu không có ý niệm gì, chỉ có một chữ “Diệt”. Tôi tiếp tục phát chính niệm thêm hai giờ nữa, và tham gia phát chính niệm toàn cầu lúc nửa đêm.

Lúc dừng lại, nước mắt tôi không ngừng rơi. Năm giờ trải nghiệm đó với tôi là một quan sinh tử. Nếu không có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, có lẽ tôi đã không vượt qua được. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời nhắc nhở các đồng tu còn chưa tinh tấn trong tu luyện. Nhờ có Sư phụ gia trì và các đồng tu khích lệ, tôi đã vượt qua được quan nghiệp bệnh này. Sư phụ đã chịu đựng cho chúng ta quá nhiều. Chúng ta chỉ có tu luyện vững chắc và tinh tấn mới có thể đền đáp sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/13/394519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/28/180883.html

Đăng ngày 29-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share