Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2019] Vào ngày lễ khai giảng của trường tôi, trường đã lên kế hoạch tổ chức nghi thức kéo cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã thông báo cho một số học viên khác về thời gian cụ thể, và xin họ phát chính niệm để ngăn điều này xảy ra, không cho cờ của tà Đảng kéo lên làm nguy hại giáo viên và học sinh trong trường.

Khi hiệu phó tuyên bố: mọi người đứng dậy, bây giờ chúng ta sẽ kéo cờ. Ngay lúc đó, toàn trường mất điện. Nhiều người vội vã tìm cách sửa, nhưng điện vẫn mất. Lễ khai giảng rối loạn, và hôm đó lá cờ đã không được kéo lên.

Sau đó, một học viên nói với tôi rằng một vài học viên đã phát chính niệm trong nửa giờ đồng hồ để ngăn lá cờ được kéo lên. Bởi vậy có thể thấy rằng uy lực của phát chính niệm thật vô cùng to lớn.

Một cơn gió lớn

Vào một ngày khác, nhà trường đột nhiên đặt một tấm biển hiệu vu khống Đại Pháp trước lối vào cửa chính. Tấm biển hướng về phía đường đông đúc. Nhiều phương tiện và người đi bộ ngang qua có thể thấy nó. ĐCSTQ đang cố gắng đầu độc tâm trí của nhiều người hơn. Tôi đã phát chính niệm, và nói: “Một cơn gió mạnh sẽ thổi bay tấm biển hiệu để không ai nhìn thấy nó.”

Đêm khuya hôm đó đã có một cơn gió lớn. Ngày hôm sau, khi đến trường, tôi đã rất vui mừng khi thấy tấm bảng bị rớt xuống. Việc xuất hiện cơn gió lớn vào mùa đó trong năm thật bất thường. Tôi cảm tạ Sư phụ vì đã giúp tôi loại bỏ thứ hại người này.

Uy lực của phát chính niệm thật vô cùng to lớn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/21/396078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/20/181166.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share