Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2019] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bao gồm cả việc phát chính niệm vào những thời điểm nhất định trong ngày của các học viên trên toàn thế giới. Ngày 1 tháng 10 là ngày ngày Quốc khánh của Trung Quốc. Khi ngày này đến gần, các học viên khắp nơi đều tăng cường phát chính niệm. Dưới đây là những gì các học viên đã nhìn thấy trong các không gian khác trong thời gian này.

Cảnh tượng thứ nhất

Một con quái vật khổng lồ nổi lên từ mặt nước, trông giống như khủng long hoặc cá sấu. Nó có màu xanh xám, có vảy khắp cơ thể và có vẻ ngoài kinh tởm, đầu nhỏ, mắt to, hoang dã, một cái miệng lớn và một cái lưỡi thè ra.

Khi sinh vật này xuất hiện, các học viên đã xin Sư phụ gia trì cự đại các chủng thần thông Pháp lực, điều động thiên long bát bộ, và các chúng sinh và hộ pháp tương ứng từ thiên quốc của họ phối hợp để tiêu diệt con quái vật.

Khoảng 20 phút sau, một cái lưới lớn kéo con quái vật lên khỏi mặt nước và treo nó lên thuyền. Sau khi bị kéo ra khỏi nước, con quái vật thở hổn hển vài lần và nhanh chóng bị chết.

Cảnh tượng thứ hai

Một sinh vật có hình dạng như ba cái cột hình trụ đang mở miệng, phun ra những đàn côn trùng giống như giòi. Chúng nhanh chóng chất đống thành một vùng rộng lớn. Các học viên đã điều động thiên binh thiên tướng, các thần hộ pháp để nhất loạt trừ ác. Sau 20 phút phát chính niệm, chỉ thấy hai bàn tay lớn xuất hiện bưng đổ đống cát vào miệng con tà linh, cát đổ ngày càng nhiều, cuối cùng, con tà linh bị chôn sâu dưới đống cát.

Cảnh tượng thứ 3

Một sinh vật hình nấm có nhiều lỗ trên thân. Hàng triệu côn trùng chui ra khỏi các lỗ và tạo thành một đám lớn. Các học viên phát chính niệm không ngừng. Chẳng mấy chốc, tất cả các loài côn trùng đã bị phá hủy và biến thành một đống thịt vụn giống như bì lợn vậy.

Cảnh tượng thứ 4

Từ một cái huyệt lòi ra rất nhiều con vật giống như lươn, trạch, lại còn có những con giống như rắn vậy. Rậm rạp chằng chịt, tất cả chúng đều xoắn và đan xen thành một quả bóng lớn. Ngoài ra, còn có những động vật giống cua và bạch tuộc bò ra từ bùn bẩn. Một đường ống nhỏ giọt nước trong khi ba sinh vật màu trắng đục như mực xoắn lại với nhau bên trong. Trừ ác đến tận cùng, phát chính niệm không ngừng, phát chính niệm hơn nửa tiếng đồng hồ, tất cả các sinh vật đã biến thành khô kiệt.

Cảnh tượng thứ 5

Nhìn thấy cái băng chuyền, trên đó chất đầy những con vật giống như heo con màu xanh lá cây, dày đặc xếp phía trên băng chuyền. Các đồng tu phát chỉ lệnh chặt đứt dây băng chuyền. Ngay khi băng chuyền bị chặt đứt, đám heo con đều rơi xuống và chết.

Một lát sau, lại chứng kiến một chiếc xe tải lớn, bên trên xếp nhiều lớp thép trên xe tải. Các giá đỡ rất cao. Tầng tầng, mỗi tầng chất đầy đám tiểu động vật (những con chuột dài), rậm rạp chằng chịt. Đồng tu phát chính niệm cường đại diệt sạch tà ác. Trong chốc lát, các giá đỡ sụp xuống, và tất cả đám động vật bị nghiền nát đến chết.

Cảnh tượng thứ 6

Hai con rắn nằm song song và cách nhau trên mặt nước với những tấm gỗ được đặt trên chúng tạo thành một cây cầu. Mọi người đi bộ trên cầu, tất cả đều rơi xuống nước khi những con rắn làm lệch ván.

Các học viên đã nhìn thấy bằng chứng về cơ chế của cựu thế lực, gồm một đĩa lớn quay quanh một trục. Trên đĩa có các thứ bại vật bát nháo. Các học viên đã phát chính niệm mạnh mẽ, triệt để giải thể hoàn toàn cơ chế này. Cựu thế lực đã bị tiêu diệt, cùng những ảnh hưởng của chúng đối với từng tỉnh, thành phố, khu phố và cuối cùng là bản thân các học viên Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“[Nếu] mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể đối đãi một cách đúng đắn đối với phát chính niệm, lúc bình thường chính niệm rất đầy đủ, thì rất nhanh sẽ có thể giải thể toàn bộ tà linh khắp thế gian. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều minh bạch rồi, đều có thể nghiêm chỉnh làm được chính niệm đủ cả mười phần, thì một ngày là giải quyết xong vấn đề”. (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp các nơi X)

Tại sao các học viên vẫn nhìn thấy một lượng lớn tà linh với số lượng khổng lồ như vậy ở các không gian khác vào thời điểm này trong quá trình Chính Pháp? Tôi nghĩ một lý do là những tà linh đồi bại này thấy rằng ngày tàn của chúng đã gần kề, vì vậy, chúng đã dốc toàn lực làm tất cả những gì có thể. Một lý do khác có thể là một số đồng tu không chú trọng phát chính niệm, không gia cường thời gian phát chính niệm.

Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều biết rằng mình cần có trách nhiệm làm tốt ba việc. Đề nghị của tôi với các đồng tu, tại thời khắc mấu chốt này của vũ trụ, chúng ta nên tăng cường gấp đôi nỗ lực phát chính niệm cho đến khi tất cả các nhân tố tà ác bại hoại bị thanh trừ, diệt sạch.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/394088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180262.html

Đăng ngày 02-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share