Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2019] Trong một cộng đồng dân cư tại một thành phố ở phía đông bắc Trung Quốc, các hộ gia đình thuê nhà bắt buộc phải đăng ký vào tháng 6 năm 2019. Đó là sách nhiễu từ các nhân viên cộng đồng. Một số học viên Đại Pháp đã kiên quyết không mở cửa cho họ. Những người khác không thể chịu nổi việc các nhân viên cộng đồng cứ liên tục gõ cửa nên đã mở cửa và đăng ký dưới tên của một thành viên không phải là học viên trong gia đình. Một học viên nhớ lại điều mà Sư phụ đã giảng:

Sư phụ giảng:

“…Họ dùng công năng bít [hang] động lại, do đó chư vị không thấy được sự tồn tại của họ.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Vị học viên này nghĩ rằng người tu luyện trong quá khứ tu luyện trong động có thể sử dụng công năng để bít hang động lại, vậy tại sao anh ấy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, lại không thể dùng công năng bít cánh cửa nhà mình lại được? Sau đó anh ấy phát chính niệm: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta không thừa nhận những an bài khác. Ta sẽ phủ nhận tất cả mọi an bài của cựu thế lực và chọn con đường mà Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài. Giờ ta sẽ dùng công năng để bít cánh cửa nhà mình lại. Tà ác không thể can nhiễu được!”

Sau đó vài ngày, khi vị học viên này mở cửa nhà để mang đồ vào nhà, một nhân viên cộng đồng đã đến mang theo một cuốn sổ tay trên tay. Cô ấy nhìn lên số nhà, đọc nó, sau đó chỉ qua cửa của nhà hàng xóm, và hỏi người học viên xem có ai sống ở đó không. Sau khi vị học viên nói: “Tôi không biết.” Cô ấy gõ cửa nhà của người hàng xóm mà không hỏi thêm thông tin gì của vị học viên, như thể cô ấy đã bỏ qua chỗ của vị học viên kia. Dường như cánh cửa của nhà học viên đã thực sự bị chính niệm của anh ấy phong bế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/391311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179108.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share