Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2019] Họ hàng và bạn bè tôi từ phản đối sang tu luyện Đại Pháp sau khi được chứng kiến uy lực của Đại Pháp và cách thức mà Đại Pháp đã làm thay đổi con người tôi.

Đắc Pháp đã thay đổi con người tôi

Trong vòng một tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất. Tôi không những khỏe mạnh mà còn hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc đời.

Sư Phụ giảng:

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã đắc được điều mà mình tìm kiếm trong cuộc đời. Thời điểm bắt đầu bước vào tu luyện, tôi đã quyết định rằng mình sẽ tu luyện Đại Pháp tới cùng. Từ ngày ngày 28 tháng 4 năm 1998, ngày đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa bao giờ dừng học Pháp, luyện công. Tôi cũng giảng chân tướng để cứu chúng sinh.

Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi học cách sử dụng máy vi tính, truy cập web, tải và in tài liệu. Sau đó, tôi mua một máy in laser để in các bài kinh văn mới của Sư phụ và các sách Đại Pháp. Điểm sản xuất tài liệu nhà tôi đã hoạt động suôn sẻ từ đó cho đến nay.

Từ việc kiểm soát tới buông bỏ

Tôi từng kiểm soát mọi việc trong gia đình. Tôi khó có thể bị người khác lợi dụng, và tôi chấp trước rất mạnh vào lợi ích cá nhân.

Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi chính là trực chỉ nhân tâm; ở nơi lợi ích cá nhân, gặp khi mâu thuẫn giữa người với người, thì liệu có thể coi thường coi nhẹ những chuyện ấy được hay không-đây là vấn đề then chốt.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Điều đầu tiên tôi cần từ bỏ chính là chấp trước vào lợi ích cá nhân, cũng như tâm tranh đấu. Tâm tính tôi đã dần dần được cải thiện trong quá trình tu luyện Đại Pháp. Đầu tiên tôi thay đổi giọng điệu của mình. Vì thế khi chồng tôi nổi giận, tôi có thể nhẫn nhịn được anh ấy chứ không giống như trước kia.

Mối quan hệ của tôi với người thân cũng trở nên hài hòa. Họ thấy tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn thái độ tranh đấu, và trở nên cân nhắc trong mọi việc mình làm.

Sau khi tôi từ bỏ được chấp trước vào lợi ích cá nhân, tôi chuyển việc quản lý tài chính cho chồng, điều này là chuyện không tưởng trong quá khứ cho dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

Với khoản thừa kế nhận được từ bố chồng, tôi bảo chồng hãy nhường lại nó cho anh chị em của chồng. Hơn nữa, tôi chi trả phí tái định cư 100.000 nhân dân tệ cho bà thông gia là mẹ vợ con trai tôi như một món quà.

Tôi đặt mua hàng cho anh trai và người bán hàng đã nhầm lẫn nên thu tiền của tôi ít hơn. Khi phát hiện ra sự nhầm lẫn này, tôi đã trả thêm cho họ phần còn thiếu. Họ rất ngạc nhiên và tôi nói với họ rằng đó là do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng kiến uy lực của Đại Pháp: Người thân đắc Pháp

Những thay đổi của tôi đã làm người thân và bạn bè từ phản đối sang tu luyện Đại Pháp. Trong đó có gia đình vợ con trai tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Bố vợ của con trai tôi làm trong lĩnh vực sửa chữa nhà ở. Một lần khi dùng súng bắn đinh, một chiếc đinh đã bật ra và bắn vào mắt ông. Ông được đưa đi cấp cứu và chiếc đinh được lấy ra ở bệnh viện. Tuy nhiên, sau một tháng điều trị, võng mạc của ông đã bị hỏng. Bác sỹ khuyên ông nên chuyển tới bệnh viện khác vì lo rằng ông có thể sẽ bị mù.

Tôi tới thăm ông và bảo ông rằng chỉ có Sư phụ mới cứu được ông. Ông đồng ý học Pháp và luyện các bài công pháp. Khi luyện bài công pháp thứ hai, ông nhìn thấy qua mắt đang bị đau một Pháp Luân nhỏ đang quay với màu sắc liên tục thay đổi. Ông nghĩ điều đó thật kỳ diệu.

Anh chồng tôi đắc Pháp sau họ. Trước khi nghỉ hưu, anh là một cán bộ phụ trách nhà máy và là người trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi tôi đưa anh cuốn Cửu Bình, anh không dám đọc và đưa trả lại cho tôi. Anh cũng nói xấu Đại Pháp và cố gắng ngăn cản tôi tu luyện.

Sau đó, anh bị chẩn đoán ung thư bàng quang và phải phẫu thuật ở bệnh viện thị trấn. Ngay sau đó, anh đi tiểu ra máu và phát hiện thêm có 2 khối u mới phát triển. Anh lại phải phẫu thuật và bác sỹ điều trị đã làm tổn thương bàng quang của anh.

Bác sỹ sợ rằng anh tôi sẽ chết trong bệnh viện và sẽ phải chịu trách nhiệm về sai sót này. Vì vậy bệnh viện nhiều lần đã cố gắng để anh xuất viện, nói rằng anh không thể khỏi trừ khi có phép màu. Anh được chuyển đến một bệnh viện địa phương.

Tôi tới thăm anh và anh nói với tôi rằng muốn học Đại Pháp. Anh ấy đã nghe bản thu âm bài giảng của Sư phụ. 11 ngày sau anh tôi đã được xuất viện với một ống thông dẫn nước tiểu ra ngoài bàng quang.

Sau khi xem video Thần Vận, anh chồng tôi bỗng nhận ra rằng ống dẫn nước tiểu đã biến mất. Bác sỹ phát hiện bàng quang của anh đã tự hồi phục và không cần ống dẫn nữa.

Khi biết được điều này, anh chồng tôi đã đưa tay lên trời và hô to trong bệnh viện: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Cảm tạ Sư Phụ Lý!

Người vợ mới của cháu trai tôi đã ly dị chồng trước vì không thể sinh con. Tôi bảo cháu và chị tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” 15 ngày sau, tôi biết tin cháu đã có thai. Bây giờ con cháu đã được 2 tuổi.

Chị chồng tôi trông ốm yếu khi tôi gặp chị vào dịp Tết Nguyên đán. Chị đi với cái lưng còng, và cổ tay có vết phồng rộp lớn với vùng xung quanh sưng tấy và tê liệt. Bác sỹ lo ngại vết thương quá sâu nên đã quyết định không phẫu thuật.

Tôi bảo chị thử luyện công cùng tôi. Trong ba ngày đầu tay chị run lên không kiểm soát. Nhưng sang ngày thứ tư chị không cảm thấy quá đau và vết phồng rộp chuyển sang màu nhạt hơn. Một tuần sau chị hoàn toàn khỏi bệnh. Sau sự việc này, chị đã quyết định bước vào tu luyện Đại Pháp.

Vào tháng Ba vừa qua, anh trai tôi đã rời nhà ra thị trấn để làm việc xây dựng. Đây là khoảng thời gian mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tổ chức “Đại hội Đảng” Anh tôi đã bị bắt giữ không có lý do và bị tạm giam. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe, họ phát hiện ra vệt tối trong gan của anh. Họ nghi ngờ anh bị ung thư gan.

Anh trai tôi chết lặng, nhưng sau đó nhờ niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh đã được thả sau 10 ngày và cảnh sát thừa nhận rằng họ đã bắt nhầm người. Anh tôi đã đi tới bệnh viện kiểm tra và được thông báo rằng gan của anh hoàn toàn bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/29/395141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181156.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share