Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2019] Tôi sống tại một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Con trai tôi là một cậu bé tám tuổi rất hiếu động. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2019, hai vợ chồng tôi phát hiện thấy phần bên phải cơ thể của cháu không cân xứng. Chúng tôi đã đưa cháu đi khám tại một bệnh viện nhi đồng tốt nhất trong thành phố và được các bác sĩ tại đây chẩn đoán cháu đã mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh.

Bác sĩ nói trường hợp của cháu không thể tiến hành phẫu thuật và khuyên cháu nên tiến hành làm hóa trị liệu.

Tôi biết hóa trị liệu là rất đau đớn kể cả đối với người lớn, huống hồ là với trẻ nhỏ. Vì vậy, chúng tôi không nghe theo lời khuyên của bác sĩ và đưa cháu về nhà.

Mẹ đẻ và bố mẹ chồng tôi không tin vào chẩn đoán của bác sĩ và quyết định đưa con trai tôi đi xét nghiệm tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Sau khi cháu được các chuyên gia khám bệnh, bệnh viện đã chẩn đoán giống như bệnh viện nhi đồng địa phương. Chúng tôi cảm thấy thất vọng. Các chuyên gia đều khuyên cháu nên tiến hành hóa trị liệu. Con trai chúng tôi chỉ muốn về nhà, nên chúng tôi lại rời viện về nhà.

Khi mẹ chồng tôi nghe rõ sự tình, bà đã đến gặp cô Triệu. Cô ấy và mẹ chồng tôi là họ hàng và cô Triệu là người đang tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, cô Triệu và mẹ chồng tôi mang cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nhạc Đại Pháp về nhà. Cô đã giới thiệu với chúng tôi về Pháp Luân Đại Pháp và dạy chúng tôi niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ngay lập tức, con trai tôi bắt đầu niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” trong khi hai vợ chồng tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Mỗi tối, con trai tôi đều nghe các bài giảng của Sư phụ trước khi đi ngủ. Một thời gian ngắn sau, các triệu chứng sốt của cháu đã không còn nữa và cháu bắt đầu ngủ được vào ban đêm. Nhìn thấy các dấu hiệu hồi phục tích cực của cháu và tin vào những lời của cô Triệu nói về Pháp Luân Công, chúng tôi đã cho cháu ngừng sử dụng thuốc.

Vài ngày sau, con trai tôi có thể dịch chuyển cánh tay và cẳng chân và cháu trở nên rắn rỏi hơn. Chúng tôi đều kinh ngạc. Pháp Luân Đại Pháp thật kì diệu! Bây giờ con trai tôi đã hoàn toàn bình phục. Hàng ngày, vợ tôi đều học Pháp và tập các bài công pháp cùng cháu.

Con trai tôi giờ đã đi học được trở lại. Những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại sự hòa ái và hạnh phúc cho gia đình tôi. Không thể nào diễn tả hết được lòng cảm ân của chúng tôi với sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Mỗi buổi sáng, điều đầu tiên con trai tôi và tôi làm là thể hiện lòng tôn kính của mình với Sư phụ Lý. Được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là niềm may mắn nhất trong cuộc đời chúng tôi! Chúng tôi sẽ tu luyện tinh tấn và luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nói cho mọi người biết Đại Pháp tuyệt diệu như thế nào!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/14/180713.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share