[MINH HUỆ 01-09-2019] Tháng 3 năm nay, tôi đi tiểu ra màu đỏ. Tôi không để ý lắm vì không thấy đau đớn gì. Nhưng đến cuối tháng 4, các triệu chứng tệ đi.

Tôi đến một bệnh viện và được tiêm ba mũi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, tôi lên bệnh viện thành phố và bị chẩn đoán ung thư bàng quang. Tôi đã 75 tuổi, sống ở vùng nông thôn. Kết quả chẩn đoán khiến tôi hoảng sợ, sợ đến run người.

Các bác sỹ nói tôi cần phải phẫu thuật ngay. Nhưng huyết áp của tôi quá cao; dùng tới bốn loại thuốc một tuần mà vẫn còn cao. Bác sỹ và gia đình tôi thực sự tuyệt vọng.

Lúc đó, tôi nghĩ: “Tôi không muốn hạ huyết áp. Tôi muốn về nhà học Pháp Luân Đại Pháp từ vợ tôi.”

Bác sỹ nói: “Chúng tôi chẳng thể làm giúp gì được; ông phải về nhà chờ cho huyết áp hạ xuống thôi. Sau đó, chúng tôi mới phẫu thuật được.”

Trên đường về nhà, tôi đi đứng cũng không vững. May thay, vợ tôi đã giữ tôi thật chặt.

Tôi hiểu chỉ có Đại Pháp có thể cứu tôi, vì vậy cả vợ tôi và tôi đều bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Vợ tôi cũng cầu xin Sư phụ Lý cứu tôi. Tôi cảm thấy khá hơn, và chúng tôi đã trở về nhà an toàn.

Bởi vì vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã học từ cô ấy. Một tuần sau, tôi đi tiểu ra một cục thịt màu xanh lá cây to bằng hạt đậu nành.

Ngày hôm sau, tôi lại đi ra một cục khác cỡ đó. Vợ tôi hồ hởi nói: “Sư phụ đang thanh lọc cơ thể và loại bỏ khối ung thư cho anh đấy!“

Tôi vô cùng xúc động và biết ơn Sư phụ. Các bác sỹ không phẫu thuật được cho tôi, Sư phụ mới làm được!

Các con tôi còn phấn khích hơn mà thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp quả là kỳ diệu quá! Sư phụ Lý thật vĩ đại!”

Con trai cả của tôi nói: “Nếu cha con bình phục, con cũng sẽ học Pháp Luân Đại Pháp!”

Hối tiếc vô bờ

Tại đây, tôi cũng muốn bộc lộ những hối tiếc ẩn sâu của mình:

Tôi là một cựu quân nhân và là đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học thuyết vô thần của ĐCSTQ đã đầu độc tôi nhiều năm qua.

Trước năm 1999, cả con gái lớn và con rể của tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, vợ tôi chưa tu luyện, nhưng vẫn ủng hộ chúng. Chúng đã nhiều lần kể với tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp mà tôi chẳng tin chúng.

Nhất là sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, bịa đặt những dối trá về Đại Pháp trên TV, tôi đã tin tất cả những tuyên truyền xấu xa đó.

Năm 2002, con gái và con rể của tôi bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức, để lại đứa con đang bị bỏng nặng cho chúng tôi chăm sóc.

Hồi đó, tôi không nghĩ các con tôi bị bức hại bất công.

Thay vào đó, tôi nghĩ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao cứ đối nghịch với chính quyền làm gì. Tôi oán giận Đại Pháp và Sư phụ Lý, và căm ghét người tu luyện Đại Pháp.

Tôi thậm chí còn oán giận vì các con tôi không nghe theo ĐCSTQ, oán giận cả vợ mình đã làm hư chúng, và còn cho rằng Pháp Luân Đại Pháp đã làm hại gia đình tôi.

Nhưng trong những năm gần đây, tôi đã nhận ra ĐCSTQ ngày càng mất lòng dân. Những quan chức theo Giang Trạch Dân đều tham nhũng và làm rất nhiều điều xấu xa.

Con người không còn đạo đức, thế hệ trẻ lầm đường lạc lối, làm điều xấu chỉ vì chút lợi. Tôi đã nghe nhiều người than phiền và phê phán ĐCSTQ.

Mặt khác, tôi lại thấy vợ, con, các chị gái và họ hàng của tôi bắt đầu học Đại Pháp. Vợ tôi cũng dạy cháu của chúng tôi tập Pháp Luân Đại Pháp và vết bỏng của cháu trai đã được chữa lành.

Những người họ hàng xấu tính, gia đình không hạnh phúc, và sức khỏe kém đều được cải biến sau khi tu luyện Đại Pháp.

Giờ đây, họ đều khỏe mạnh, có tiêu chuẩn cao và biết nghĩ cho những người khác trước. Tôi chưa nói với mọi người về suy nghĩ của mình về Đại Pháp, nhưng tôi đã có cảm giác rằng Đại Pháp thật là tốt.

Tôi rất tiếc khi Đại Pháp vĩ đại như vậy ở ngay trước mặt tôi suốt 20 năm qua mà tôi lại bỏ lỡ cơ hội học chỉ vì sự ngoan cố của mình.

Sư phụ từ bi đã không từ bỏ rơi tôi và kéo tôi trở lại từ bên bờ vực thẳm; Tôi đã được trao cho cơ hội thứ hai!

Qua trải nghiệm của bản thân, tôi muốn nói với mọi người: Xin đừng nghe lời dối trá của ĐCSTQ, mà hãy tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực ra là thế nào, lắng nghe chân tướng về cuộc bức hại, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hãy tin rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/命悬一线-师父救我-392152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/28/181246.html

Đăng ngày 06-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share