Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại

[MINH HUỆ 05-01-2020] Người xưa tin rằng những điều mà mỗi người trải qua trong cuộc đời, dù tốt hay xấu, đều đã được định trước. Sư phụ giảng:

“Khi một cá nhân giáng sinh, trong một không gian đặc thù không có khái niệm thời gian, cuộc đời vị ấy đã đồng thời tồn tại ở đó rồi; có [những người] không chỉ là một đời [đồng thời tồn tại ở đó].” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Có thể có người nghĩ: Những phấn đấu cá nhân, cải thiện bản thân của chúng ta vậy chăng là không cần thiết? Họ không [chịu] chấp nhận [điều này]. Thực ra phấn đấu cá nhân có thể thay đổi được những thứ nhỏ trong đời người, một số thứ nhỏ thôi; bằng phấn đấu cá nhân có thể có được những thay đổi ấy.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Là người tu luyện, chúng ta có nên phàn nàn về “cuộc sống khó khăn/vất vả” không? Tôi cảm thấy nếu chúng ta không trải qua những khó nạn vốn để giúp chúng ta hoàn trả nợ nghiệp, thì chúng ta đã không thể đắc được Đại Pháp trong đời này. Sư phụ từng giảng về vấn đề này:

“Có rất nhiều người vì để đắc Pháp, trong lịch sử đã phải rơi đầu, trong lịch sử cũng có tu, hơn nữa trong tu luyện cũng đã chịu rất nhiều khổ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Những gì chúng ta trải qua trong kiếp sống hiện tại cũng là để chuẩn bị cho chúng ta đắc Pháp. Một vài học viên vẫn tiếp tục chịu đựng khổ nạn. Một vài người thì bị chồng/vợ ngược đãi, hay gia đình bên chồng/vợ đòi hỏi và vô lý. Một số người khác nói bị anh chị em lợi dụng, hay cha mẹ con cái qua đời sớm.

Một người mà đắc được Pháp chính là sinh mệnh may mắn nhất. Đây đã là một điều trang nghiêm thần thánh như thế thì làm sao mà người đó vẫn còn phàn nàn về cuộc sống vất vả? Có phải vì chúng ta vẫn còn chấp trước vào tình? Hay vì chúng ta vẫn chưa buông bỏ được những ác cảm và thù hận. Liệu một người tu luyện có nên ôm giữ oán hận không?

Tất nhiên, có nhiều học viên kể rằng dù cha mẹ chồng/vợ đòi hỏi vô lý hay khiến họ khó sống, nhưng họ vẫn đối đãi một cách tử tế. Họ có thể gạt bỏ những ác cảm sang một bên.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ giúp tôi những điểm cần đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/5/398606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/10/182119.html

Đăng ngày 18-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share