Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2019] Gần đây tôi được một công ty lớn tuyển dụng và đã gặp phải một chấp trước mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã coi nhẹ – đó là tâm sắc dục. Công việc mới đối với tôi rất dễ dàng, nhưng mối quan hệ với các đồng nghiệp nam thì không được tốt lắm. Tất cả đồng nghiệp nam của tôi hầu hết đều là người thành thị, có học vấn cao, và có mức thu nhập hàng tháng lên đến cả hơn chục nghìn nhân dân tệ. Và tôi đã bị động tâm với một người trong số đó.

Khoảng một tháng sau khi làm việc ở đây, bị tâm sắc dục khống chế nên tôi đã có những tư tưởng không nên có, và đã làm điều không nên làm. Tôi đã cố ghi nhớ và nhẩm thuộc Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi vẫn không thể khống chế bản thân. Tôi đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ – nhưng cũng không có tác dụng. Thậm chí việc tham gia vào nhóm học Pháp cũng không thể giúp tôi. Về cơ bản thì tôi vẫn không thể buông bỏ dục vọng. Tôi đã có hai giấc mơ trong đó cảnh sát đang truy tìm để bắt giữ tôi, và dù đã cố gắng thế nào, tôi cũng không thể trốn thoát họ.

Ngày hôm sau khi luyện công, tôi đã quyết định sẽ hoàn toàn tiêu trừ tâm sắc dục và không để nó chiếm giữ tâm trí tôi nữa. Thời khắc đó, tư tưởng thực sự của tôi đã tách biệt với tư tưởng sắc dục, vì tư tưởng sắc dục vốn không xuất phát từ chân ngã của tôi. Hơn nữa, chấp trước sắc dục chỉ là một quan niệm mà tôi đã đối đãi như chính mình rồi làm theo nó.

Nếu muốn triệt để tiêu trừ tư tưởng sắc dục, đầu tiên tôi phải nhận biết rằng mỗi tư tưởng sắc dục đều không xuất phát từ tôi. Chân ngã của tôi sẽ không truy cầu bất cứ điều gì. Bất kể cảm xúc hay hình ảnh nào xuất hiện trong tâm trí tôi, nó đều là do sắc dục, vốn cần phải bị tiêu trừ. Thanh lý sắc dục cũng chính là thanh lý an bài của cựu thế lực.

Sau đó, tư tưởng của tôi trở nên tĩnh lặng, và tôi đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của sắc dục.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình loại bỏ sắc dục, tôi đã có nhận thức Pháp mới. Là học viên, chúng ta phải loại bỏ [những] chấp trước như thế thì Sư phụ mới có thể giúp chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện thì ắt phải tìm được bản thân, tu bản thân. Nếu như chư vị có thể phân biệt rõ bản thân, chư vị nghĩ rằng: Đây không phải ta, ngươi cứ nghĩ đi, bản thân ta muốn nhập tĩnh, ta xem ngươi có thể loạn tưởng đến lúc nào. Coi nó như là tư tưởng của người khác. Nếu chư vị thực sự có thể tìm được bản thân phân biệt rõ nó, thì làm như vậy cũng được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Khi chúng ta không thể thực hiện như những gì Sư phụ giảng, và khi một tư tưởng trở nên quá mạnh, nó sẽ tạo thành một giả tướng. Dường như là vô ích để tách biệt chân ngã của chúng ta với chấp trước, nhưng trên thực tế, rất nhiều chấp trước – và cả các tư tưởng bất hảo – đều có thể được loại bỏ từng lớp một.

Chúng ta phải luôn phân biệt và loại bỏ các tư tưởng không phù hợp với Pháp. Nếu không, khi một chấp trước trở nên quá cường thịnh, nó có thể dẫn tới tình trạng tu luyện kém. Thỉnh thoảng, khi các tư tưởng của chúng ta chạy loạn và chúng ta không thể kịp thời chính lại chúng, tà ác sẽ sử dụng nó như một cái cớ để can nhiễu chúng ta.

Chúng ta sẽ là người thường khi dùng những tiêu chuẩn người thường để đo lường bản thân. Chúng ta là những học viên trong quá trình Chính Pháp, và chỉ có thể hành xử chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của bản thân, xin các đồng tu từ bi chỉ ra những điểm chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/9/394367.html

Bản tiếng Anh: |https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182093.html

Đăng ngày 18-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share