Một học viên bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2010] Một vài ngày trước, tôi may mắn được xem trình diễn Nghệ thuật Thần Vận. Một trong những tiết mục là “Võ Tòng đả hổ”. Khi Võ Tòng đang nhảy trên khán đài, tôi cảm thấy một năng lượng bộc phát mạnh mẽ hướng về tôi. Tôi nghĩ, “Mình có thể học được gì từ câu chuyện này?

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong chương trình này. Có một con hổ ở Cảnh Dương Cương thường xuyên làm bị thương và giết người. Một vài thợ săn đã đi bắt nó, nhưng họ sợ khi nghe tiếng gầm rống của con hổ hoang dã. Lúc đó Võ Tòng xuất hiện. Sau khi uống ba chén rượu anh đi đến Cảnh Dương Cương và đã giết chết con hổ hoang dã.

Điều này làm tôi nghĩ, “Bằng cách chứng thực Pháp, các học viên Đại Pháp không phải đang gánh vác nhiệm vụ cứu độ chúng sinh và tiêu diệt tà ác hay sao? Có phải chúng ta đang làm tan rã ĐCSTQ, con quỷ xấu xa, khi chúng ta giảng rõ sự thật và giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó hay sao? Không những chúng ta cần sự kiên trì và dũng khí của ‘Tôi biết có một con hổ trong núi, nhưng tôi vẫn dám đến đó’, nhưng chúng ta vẫn cần kỹ năng để tiêu diệt tà ác.”

Cho dù chúng ta ở trong hay ngoài Trung Quốc, dù chúng ta có thực hiện một dự án hay không, chúng ta vẫn đối mặt với thử thách. Hiểu biết của cá nhân tôi là phần khó khăn nhất ở ngoài Trung Quốc là giảng rõ sự thật cho người Trung Quốc. Sự hiểu lầm Pháp Luân Công của người Trung Quốc bên ngoài Trung Quốc làm họ không thể xem xét Pháp Luân Công một cách công bằng, thậm chí dù là họ sống trong một môi trường tự do. Hơn nữa, có nhiều thiếu sót trong các nỗ lực giảng rõ sự thật của chúng ta bên ngoài Trung Quốc. Chúng ta đã làm nhiều điều, phân phát nhiều tài liệu, và tham gia nhiều đại hội và cuộc diễu hành, nhưng thường chúng ta không thể tiếp xúc sâu với người Trung Quốc. Thỉnh thoảng chúng ta xem việc giảng sự thật và phân phát tài liệu như một công việc. Nhiều thứ được làm, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi.

Thật sự rất khó để giảng sự thật. Phá vỡ các quan niệm ngoan cố của người Trung Quốc và đánh thức lương tâm của họ còn khó hơn. Một vài học viên đã rút lui khi đối mặt với những khó khăn như thế. Những điều nên được giải quyết bằng cách giảng rõ sự thật thì thỉnh thoảng được đối xử với cách gián tiếp. Một vài người thậm chí tránh đề cập đến Pháp Luân Công. Hiểu biết cá nhân tôi là nền tảng của những việc chúng ta làm là cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh là ưu tiên số một. Chúng ta nên cứu độ chúng sinh trong quá trình thực hiện các dự án. Chỉ khi đó chúng ta có thể tiến bộ trong các dự án. Khi chúng ta cứu người nên được cứu, con đường trong không gian khác sẽ tự nhiên được mở. Nếu chúng ta luôn cố gắng cân bằng những thiếu sót trong tu luyện của chúng ta bằng các cách của người thường, nó chỉ sẽ làm mọi thứ xấu hơn.

Các học viên ở Trung Quốc cần chiến thắng chấp trước sợ hãi khi giảng rõ sự thật. Trong môi trường tự do bên ngoài Trung Quốc, chẳng phải chúng ta nên phá vỡ quan niệm sợ hãi khó khăn sao? Khi chúng ta đối mặt với trở ngại và các khó khăn và có lẽ là những đau khổ không vượt qua được, chẳng phải chúng ta nên theo yêu cầu của Sư Phụ – “Nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân) để tạo sự đột phá trong việc giảng rõ sự thật của chúng ta, hay chúng ta nên tìm lời bào chữa cho việc lùi bước hay tìm một đường vòng hay một cách thỏa hiệp? Chẳng phải chúng ta nên theo tinh thần của Võ Tòng tiến lên phía trước bất chấp những khó khăn hay sao?

Tôi cũng minh bạch ra rằng để giảng rõ sự thật tốt, để cứu người và tiêu diệt tà ác, chúng ta phải tu luyện chính bản thân cho tốt. Chắc hẳn phải có khả năng tương xứng để tiêu diệt tà ác. Võ Tòng có kỹ năng, lòng dũng cảm và khả năng giết hổ; mặt khác, lòng dũng cảm mà không có khả năng tương xứng thì chỉ là bề ngoài. Tôi nhớ câu nói của một học viên, “Tình trạng tu luyện của một học viên quyết định bao nhiêu thứ anh ta có thể làm và tầng cấp cao bao nhiêu mà anh ta có thể đạt được.” Nếu chúng ta tu luyện tốt, chúng ta sẽ có chánh niệm mạnh mẽ và sẽ không chùn bước khi đối mặt với khó khăn; chúng ta sẽ có trí huệ từ Pháp và nảy ra sự giải quyết các vấn đề tốt hơn; chúng ta sẽ có năng lực và năng lượng tu luyện, và có thể giải quyết các vấn đề khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/14/216241.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/27/114167.html
Đăng ngày: 05 – 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share