Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2019] Chồng của một học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn trong tù vì kiên định đức tin của mình, đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 16 tháng 9 năm 2019 [để] lên án những lính canh và tù nhân [đã tra tấn vợ mình].

Cô Trương Vĩ và em gái, cô Trương Tiểu Bình, [cả hai đều là] cư dân thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2015, vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Sau đó họ bị kết án lần lượt là 8,5 năm và 5 năm, thụ án ở Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Cô Trương Vĩ bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cô không được phép viết thư hay gọi điện cho gia đình. Người nhà cô bị từ chối yêu cầu vào thăm nom cô, và họ đã không được gặp cô trong sáu tháng.

Gia đình cô Trương đã thỉnh nguyện lên một số văn phòng chính phủ để được phép đi thăm cô [trong tù], nhưng không có kết quả. Có nguồn tin cho hay, cô Trương hiện đang bị còng tay suốt cả ngày, và chỉ được tháo còng khi ăn cơm.

Để bảo vệ và tìm kiếm công lý cho cô Trương, chồng cô đã nộp đơn khiếu nại lính canh tù, trong đó có cai ngục Lưu Vũ và Lý Đình Đình.

Sơ lược về những hình thức tra tấn mà cô Trương Vĩ phải chịu đựng [trong tù]

Đánh đập dã man

Cô Trương bị chuyển đến Khu giam giữ số 7 thuộc Phân khu 1 vào ngày 5 tháng 4 năm 2016, nơi các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng ép phải từ bỏ đức tin của họ.

Cô bị giam giữ tại khu này cho đến ngày 21 tháng 6 năm 2017. Cai ngục Lưu Vũ đã ra lệnh cho một số tù nhân, trong đó có Lưu Lệ và Quan Khôn, giám sát cô 24/24.

Tù nhân thường đánh đập cô Trương. Các tù nhân khác đã vài lần thấy cô Trương bị ép đứng, bị lột quần áo và thân thể cô đầy những vết bầm tím.

Lưu Lệ đã tra tấn cô Trương một lần nữa vào ngày 7 tháng 3 năm 2017. Cô ta đánh mạnh vào vai cô Trương đến nỗi làm cô Trương bị ngã và không thể đứng dậy được. Lính canh Lưu Vũ đã phải đưa cô đến bệnh viện điều trị. Cô không thể đứng thẳng người trong hơn 10 ngày.

Cô Trương bị đánh đập tàn bạo ba lần vào ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Tù nhân Trương Huệ Quyên, trưởng nhóm lao động, đánh cô trong phòng giam vào khoảng lúc 3 rưỡi sáng.

Trương Huệ Quyên sai tù nhân Quách Thành Minh đánh đập cô Trương lần nữa vào lúc 6 giờ 20 phút sáng. Trương Huệ Quyên nghĩ Quách đã quá nhẹ tay với cô Trương và gọi [thêm] bốn tù nhân [khác] cùng đánh đập [cô]. Họ tát, đá và đấm cô.

Khi cô Trương chuẩn bị luyện công trong xưởng vào lúc khoảng 10 giờ 20 phút sáng, Trương Huệ Quyên đã phát hiện ra và lao đến đánh cô. Bảy tù nhân [khác] cũng làm theo cô ta và tất cả bắt đầu đánh cô Trương. Họ đánh và đấm cô [đến nỗi cô bị] ngã xuống đất. Một tù nhân di chuyển camera giám sát sang một góc khác để vụ đánh đập không bị ghi lại .

Biệt giam

Cô Trương bị đưa vào phòng biệt giam trong hai tuần sau những lần bị đánh đập vào ngày 30 tháng 3. Hai ngày sau khi được thả, cô bị đưa trở lại phòng biệt giam, cô bị giam giữ ở đó đến ngày 3 tháng 5 năm 2019.

Mặc dù vụ việc này được coi là rất nghiêm trọng, các quan chức nhà tù đã che giấu vụ việc bằng cách ra lệnh cho những tù nhân tham gia [vào vụ việc] viết bản tường trình giả dối.

Sau khi cô Trương được thả khỏi phòng biệt giam, cô bị còng tay mỗi ngày khi cô luyện các bài công pháp. Đôi khi cô bị còng tay đến gần 10 tiếng một ngày.

Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Lính canh Lưu Vũ cũng bắt cô Trương hằng ngày phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ (kích cỡ 6 x 2 x 3) mà không được di chuyển từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối trong vòng hơn một tháng. [Phần thịt ở] mông cô đã bị tổn thương.

Bức thực

Cô Trương đã tuyệt thực hai lần để phản đối tra tấn, và tù nhân đã bức thực cô. Họ rút và thọc ống [dẫn thức ăn] lên xuống trong khi bức thực để tra tấn cô.

Cấm ngủ

Để ngăn cô Trương luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công vào ban đêm, Lưu Vũ đã ra lệnh cho tù nhân thay phiên nhau giám sát cô. Họ đánh đập cô bất cứ khi nào cô luyện công. Họ không cho cô ngủ từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 2017 bằng cách ép cô ngồi trên một ghế đẩu nhỏ suốt đêm. Khi phát hiện ra cô nhắm mắt, họ sẽ tát và giật tóc cô.

Vào tháng 11 và 12 năm 2018, mỗi khi tù nhân thấy cô Trương luyện công buổi đêm, họ sẽ đánh đập cô cho đến khi cô ngã xuống đất.

Vì [phải] giám sát cô hằng đêm, những tù nhân đó không thể nghỉ ngơi đầy đủ, những vẫn phải lao động vào ban ngày. Cô Trương cảm thấy buồn cho họ, vậy nên vào năm 2019, cô bắt đầu luyện công trong ngày ở công xưởng. Tuy nhiên, các lính canh không hài lòng và sai tù nhân không cho cô ngủ. Cách tra tấn [này] kéo dài trong hơn 3 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/21/393613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/3/180167.html

Đăng ngày 14-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share