Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2019] Bốn người bạn cùng phòng ở Bắc Kinh đã bị bắt vào đầu tháng 8 năm 2019 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Hai trong số họ vẫn đang bị giam và đối mặt với việc bị truy tố.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm tính theo nguyên lý Chân -Thiện- Nhẫn, kết hợp với những bài tập nhẹ nhàng vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 10 giờ tối ngày 7 tháng 8 năm 2019, công an của Đồn Công an Tây Tam Kỳ đã xông vào căn hộ chung của bốn phụ nữ trẻ và tiến hành lục soát. Các sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính xách tay và 40-50 cuốn sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Công của họ đã bị công an lấy đi.

Sau đó một công tố viên cho biết, bốn học viên đã bị các camera giám sát ghi hình khi đang vào một khu dân cư và bị nghi ngờ là phát tài liệu Pháp Luân Công ở đó. Những tờ rơi do công an tìm thấy trong khu phố sau đó đã được dùng làm bằng chứng để chống lại họ.

Bốn học viên đã bị đưa đến Trại tạm giam Hải Điến, nơi mà họ bị thẩm vấn và bị ép viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Cô Giang San, 24 tuổi và cô Vương Húc Huy đã viết các tuyên bố do bị áp lực. Sau đó họ đã được thả.

Sau đó công an đã đưa những tuyên bố của cô Giang và cô Vương cho cô Lưu Tử Tuyền, 27 tuổi và cô Hiệp Lâm Lâm, 29 tuổi xem nhằm gây ảnh hưởng đến họ. Cô Lưu và cô Hiệp vẫn từ chối viết các tuyên bố từ bỏ đức tin.

Gần đây cô Lưu và cô Hiệp đã bị tuyên bố bắt giữ chính thức và đang đối mặt với việc bị truy tố tại trại tạm giam.

Những nỗ lực của gia đình nhằm giải cứu cô Lưu

Cha và ông bà của cô Lưu đã đi hơn 120 dặm từ quê nhà thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đến Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 để tìm cách cứu cô.

Ngày hôm sau, ông bà của cô Lưu đã nói chuyện với Lưu Chánh Long, công an phụ trách vụ án. Bà cô nói trong nước mắt: “Cháu gái tôi là đứa trẻ ngoan. Nó đã tốt nghiệp ở một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc và sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.” Bà hối thúc Lưu thả cô gái và nói rằng Lưu sẽ phạm tội nếu ông ta đưa cô Lưu vào tù. Tuy nhiên, Lưu đã từ chối đề nghị của bà.

Cha cô Lưu, ông Lưu Trạch Sanh, đã đợi trong xe hơi trong suốt cuộc gặp. Sau khi cha mẹ ông quay lại và vào trong xe hơi, một nhóm người mặc đồ đen đã vây quanh xe và tự nhận là công an Thương Châu đang làm việc tại Bắc Kinh. Họ gõ cửa xe và yêu cầu ông ra ngoài để chụp ảnh.

Trước đây đã từng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, nên ông Lưu đã khoá cửa xe và rời đi.

Sau đó ông Lưu đã gọi cho giám đốc Lý của Công an Thương Châu tại Văn phòng Bắc Kinh và đề nghị ông thả cô Lưu. Lý trả lời rằng cách duy nhất để được thả là cô phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Luật sư của cô Lưu đã đến thăm cô vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 và biết rằng việc bắt giữ cô đã được phê chuẩn vào ngày 13 tháng 9, ngày mà ông bà của cô nói chuyện với công an. Tuy nhiên, công an chưa từng đề cập đến việc này trong lúc nói chuyện với người nhà của cô.

Cha cô Lưu từng đến đồn công an và yêu cầu họ trả lại máy tính xách tay của cô và chìa khoá căn hộ.

Công an Trần Thiên hét vào mặt ông: “Không đời nào! Rõ ràng là không thể! Cô ta đang chống lại đảng và chính quyền. Với những trường hợp này rõ ràng không thể để ông lấy lại máy tính cho cô ta. Chúng tôi đã rất khoan hồng khi không niêm phong nơi ở của cô ấy.”

Khi em gái cô Lưu hối thúc công an thả chị mình, cô đã bị công an đe doạ và tra hỏi cô có tập Pháp Luân Công không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/28/180096.html

Đăng ngày 12-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share