Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2019] Một nhân viên kế toán độ tuổi ngũ tuần ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã mất tích trong một năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

afbe95981008782a9b923c0680feea9a.jpg

Ông Lưu Nãi Luân và con gái (ảnh chụp năm 2010)

Chị gái ông Lưu nói rằng khi họ đang lên kế hoạch viếng mộ cha mẹ vào dịp Tết Trung thu vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 thì ngày 7 tháng 9 năm 2018, bà đột nhiên mất liên lạc với em trai.

Bà và một số người khác trong gia đình đã lập tức chạy đến nơi ở thuê của ông Lưu và thấy một đống lộn xộn sau khi bị công an lục soát. Họ phát hiện ra rằng máy tính và một số tài sản khác đã bị công an lấy đi.

Gia đình ông chưa từng được thông báo về việc ông bị bắt hay nơi tạm giam. Nhờ sự giúp đỡ của một luật sư, cuối cùng họ đã biết ông bị giam tại Trại tạm giam Huyện Lan Lăng. Lính canh ở đó đề nghị họ chi trả chi phí sinh hoạt của ông nhưng không cho họ gặp ông.

Lính canh cũng từ chối tiết lộ người chịu trách nhiệm cho vụ bắt giữ.

Thông qua các nguồn tin, gia đình ông Lưu biết được rằng ông đã bị bí mật chuyển đến trại tạm giam Lâm Nghi vào mùa hè này, nhưng họ không nhận được bất kỳ thông báo hay thông tin nào từ chính quyền trong năm vừa qua.

Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu đã bị bắt và giam cầm nhiều lần.

Ông đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị bỏ tù hai lần với tổng cộng thời gian 7,5 năm. Ông đã bị đánh đập, bức thực và bị trói vào một cái giường khi đang ở trong tù.

Vì bị áp lực từ chính quyền, vợ ông đã ly dị ông và nơi làm việc đã sa thải ông.

Bài liên quan:

Một kế toán ở Sơn Đông lại bị bắt giữ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/24/393738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/28/180098.html

Đăng ngày 12-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share