Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2010] Bất cứ khi nào một bạn đồng tu bị bức hại do những sơ hở của họ bị các sinh mệnh tà ác lợi dụng trong vùng của chúng tôi, một vài học viên nói, “Có sơ hở trong chỉnh thể,” và họ tìm kiếm những chấp trước và thiếu sót của các học viên khác. Ví dụ, một trong những điều phối viên mà cần đề cao trong việc làm tốt nhiệm vụ của mình lại cảm thấy là nó không có gì liên quan tới anh ta cả.

Thậm chí có một số học viên còn không quan tâm tới những điều phối viên, và những người làm công việc phối hợp ở những nhóm riêng theo dự án riêng của họ. Điều này đã ảnh hưởng tới sự phối hợp và hợp tác của chỉnh thể và làm gia tăng khoảng cách giữa các học viên. Một số học viên không hiểu rõ làm thế nào để tạo thành một chỉnh thể và hòa hợp với nó.

Một điều phối viên thực sự là gì? Sư Phụ đã đề cập đến điều này nhiều lần trong Pháp. Tôi hiểu rằng một điều phối viên là một người triệu tập. Trước khi cuộc đàn áp xảy ra, anh ta là một người có trách nhiệm mang đài quay băng và tổ chức cho mọi người học Pháp, tập công. Những điều phối viên thì có những điều kiện và sự nhiệt tình của họ, nhưng điều này không nói lên rằng họ đã tu luyện tốt. Công việc của họ là thu thập những ý kiến và phương pháp tốt nhất của mọi học viên trong các vùng khác nhau. Sau đó họ sẽ làm việc với các điều phối viên khác để thống nhất nhiều ý kiến và phương pháp, và mang chúng trở lại vùng của họ. Mọi người phối hợp với nhau theo những yêu cầu của các dự án khác nhau, để cứu độ nhiều chúng sinh hơn và hoàn thành nhiệm vụ mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm. Vậy thì chỉnh thể là gì? Mỗi học viên Đại Pháp là một lạp tử của Pháp. Nếu như chúng ta có thể sử dụng những phương pháp tốt nhất mà chúng ta ngộ được để bảo vệ và hòa hợp với Pháp, thì liệu chúng ta có thể không tạo thành một chỉnh thể bất hoại hay không?

Tôi vừa ngộ ra rằng nếu chúng ta đối đãi với Pháp bằng tâm của người thường và không hiểu rằng hướng nội tìm là một pháp bảo, thì chúng ta về cơ bản không thể diệt trừ những lỗ hổng do cựu thế lực tạo ra. Hỡi các đồng tu, chúng ta hãy thực sự đề cao bản thân trong Pháp, hướng nội tìm trong chính mình, tạo thành một chỉnh thể, và trở nên thành thục để chúng ta có thể hoàn thành những thề nguyện của mình. Đây thực sự là những gì Sư Phụ mong muốn ở chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/5/215714.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/22/114058.html
Đăng ngày: 27-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share