Bài của một học viên ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 09-01-2010] Có thể duy trì chính niệm vào mọi lúc, 24 giờ trong ngày không? Tôi xin nói có. Mỗi thời điểm chúng ta phải coi bản thân là học viên, người tu luyện, đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Nếu chúng ta có thể đạt được điều này, khi đó nó có thể.

Tử tưởng của người thường tập trung vào việc làm thế nào để sống một cuộc sống thoải mái, vì vậy những tư tưởng về việc kiếm tiền và sở hữu một căn nhà là quan trọng nhất. Họ bám vào những thứ của riêng mình sợ rằng chúng sẽ rơi vào tay người khác. Nếu người khác lấy những thứ của họ, họ thậm chí có thể mạo hiểm cả mạng sống của mình để giành lại tài sản của họ…”Trong mơ cũng lo lợi ích của mình bị tổn thất.” (Chuyển Pháp Luân). Chúng ta thì sao? Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ quan tâm tới ba việc, ít hơn nhiều những gì mà người thường quan tâm đến bản thân họ. Ngoài ra, chúng ta là những người tu luyện. Chúng ta có sức mạnh của phần Thần của chúng ta mà chúng ta đạt được thông qua tu luyện. Chúng ta phải không bận tâm đến bản thân và những vấn đề vụn vặt của người thường.

Sức mạnh của chúng ta được nhận từ phần Thần của chúng ta và là đạt được thông qua tu luyện. Có điều gì mà chúng ta không thể thực hiện được? Đó chỉ là vì những nhận thức chủ yếu của chúng ta không đủ mạnh mà chúng ta bị lừa dối bởi những nhận thức sai của xã hội người thường.

Sau khi rớt xuống một thế giới, nếu so sánh, là nhơ nhớt nhất, thay vì nhanh chóng tu luyện để trở về, quí vị lại không thể buông bỏ những thứ nhớt nhơ đó mà quí vị bám lấy trong cõi nhơ nhớt này, thậm chí quí vị còn khá đau lòng chỉ vì những mất mát vụn vặt.” ( “Chân tu” Tinh tấn yếu chỉ)

Nếu chúng ta có thể đặt bản thân ngay thẳng và phân biệt giữa cái gì là thật cái gì là giả trong bản thân, khi đó chúng ta sẽ không có bất kỳ vấn đề gì để duy trì chính niệm của chúng ta vào mọi lúc.

Ngoài ra, chúng ta hãy nói về giảng thanh chân tướng và thuyết phục người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi tin rằng những nỗ lực của chúng ta trong việc giảng thanh chân tướng hay thuyết phục người dân thoái Đảng là không hiệu quả khi chúng ta không thể loại bỏ những chấp trước người thường của chúng ta – Người thường không thể thay đổi vận mệnh của người khác. Nếu bạn có những chấp trước người thường và người ta có những chấp trước người thường, bạn sẽ có thể làm cho người ta hiểu và thuyết phục người ta thoái đảng không?

Chư vị là khí, họ cũng là khí, chư vị phát khí là có thể trị bệnh cho người ta sao? Có khi khí của người ta lại trị cho chư vị cũng nên! Giữa khí với nhau không có tác dụng chế ước.” (Chuyển Pháp Luân)

Có lẽ những gì người ta nói thậm chí sẽ làm cho bạn lặng đi và không nói được gì. Bạn sẽ thất bại dưới ảnh hưởng của người ta.

Chỉ bằng việc không mang bất kỳ tâm người thường nào, bằng vị tha và có một tâm từ bi chúng ta thực sự có thể có hiệu quả cứu độ chúng sinh. Chỉ thông qua trạng thái chân chính này sức mạnh thực sự của từ bi có thể vươn đến sâu trong tâm họ, chạm đến phần tốt của bản tính con người, và chỉnh lại trạng thái không đúng của những tâm người thường.

Thực ra, tôi mới chỉ bắt đầu minh bạch một chút trong vấn đề này. Tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục thăng tiến và tinh tấn theo các bạn đồng tu của mình và trợ Sư chính Pháp. Vì tất cả chúng sinh và vì chính mình, chúng ta phải luôn luôn tinh tấn và làm ba việc mà Sư Phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phải làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/9/215893.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/17/113967.html
Đăng ngày 23-01-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share