Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2019] Vài ngày trước, trong khi đang dỗ con trai ngủ, đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt. Lúc đó vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ phát chính niệm, nên tôi đã quyết định chợp mắt một chút.

Tôi đã ngủ quá giờ. Trong giấc mơ, tôi trở về Trung Quốc với gia đình và những người họ hàng khác đang ngồi quanh tôi. Bầu trời đột nhiên trở nên rực sáng với những sắc cầu vồng rực rỡ, và Sư phụ Lý xuất hiện với hình tượng vị Phật Chủ. Xung quanh Sư phụ là vô số các vị Phật, Đạo, Thần đang ngồi ở tư thế hoa sen (tư thế song bàn) trong vầng hào quang của riêng họ.

Tôi nghe thấy Sư phụ Lý nói gì đó về việc Ngài sẽ triển hiện như thế nào cho con người thấy những điều họ không tin. Sư phụ vẫy tay và thiên mục của tất cả mọi người đều được khai mở. Mọi người đều chấn động và hạnh phúc. Tôi duỗi cánh tay ra và nhìn vào bàn tay mình. Bàn tay tôi lấp lánh ánh quang. Tôi quay sang hỏi mẹ và những người họ hàng xem họ có thể thấy như vậy không. Họ gật đầu và nói rằng họ cũng nhìn thấy như thế.

Cảnh tượng trong giấc mơ chuyển sang cảnh một đường phố. Mẹ tôi và tôi nhìn thấy một bảng thông giới thiệu về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng của cuộc bức hại tà ác. Mẹ tôi đọc tất cả các thông tin rồi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!“ (Trong cuộc sống thực tại, mẹ tôi vẫn chưa tiếp nhận chân tướng).

Sau đó chúng tôi thấy một bảng thông tin kêu gọi mọi người thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mẹ gật đầu đồng ý và đã thoái Đảng. Tôi đã chọn hóa danh “Minh Thiên” cho mẹ để thoái xuất.

Cảnh tượng trong mơ lại chuyển đến khung cảnh của một vài ngày sau đó. Tôi đã hỏi một người họ hàng xem thiên mục của anh ấy còn có thể nhìn thấy được điều gì không. Tôi quay lại và thấy một ngọn núi phía sau tôi ở đằng xa với tầng tầng lớp lớp các chư Phật đang ngồi trong tư thế hoa sen. Tất cả các vị Phật đều có mái tóc xoăn màu xanh lam và khoác áo choàng màu cam. Vô lượng vô số các chư Phật, tầng tầng lớp lớp từ gần đến xa.

Trong giấc mơ, tất cả chư Phật đều triển hiện vô cùng chân thực. Mọi thứ đột nhiên xảy ra, nhưng cũng vô cùng tĩnh lặng và tường hòa, theo một cách rất tự nhiên mà mọi người đều có thể hiểu được.

Sáng hôm sau tôi đã kể lại giấc mơ của mình cho chồng. Tôi cũng hướng nội xem tại sao tôi lại ngồi với người thường thay vì cùng với các đồng tu đã viên mãn ở trên trời. Tôi biết rằng bản thân mình đã buông lơi và không phát chính niệm. Tôi mới chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba tháng, và tôi còn cách rất xa mới bắt kịp các học viên lâu năm. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải rất tinh tấn mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Đêm hôm sau tôi có một giấc mơ tiếp nối giấc mơ hôm trước. Tôi thấy một cảnh tượng sau Pháp Chính Nhân Gian. Có hai người đang tranh cãi với nhau về một điều gì đó. Tuy vậy, sau một vài lời qua lại, cả hai đều xin lỗi nhau. Chuẩn mực đạo đức xã hội rất cao. Mọi người đều thấy Thần Phật đại hiển, và họ đều rất biết ơn ân cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong mơ, tôi lập tức cảm nhận được rằng tu luyện trong một xã hội yên bình như vậy là vô cùng khó khăn. Khi không có mâu thuẫn và khổ nạn thì để một người có thể đề cao tâm tính của mình là vô cùng khó.

Sư phụ đã giảng:

“Người nào có thể thật sự hạ quyết tâm tu luyện, tôi nói rằng trái lại [hoàn cảnh này] lại là điều tốt. Nếu không có mâu thuẫn nảy sinh, không tạo ra cơ hội đề cao tâm tính cho chư vị, thì chư vị không lên được. Chư vị tốt tôi cũng tốt, hỏi tu luyện làm sao?” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân).

Trong giấc mơ, đường phố có rất ít xe và mọi tài xế đều tuân thủ luật lệ. Tôi không thấy một cảnh sát nào nhưng tất cả mọi người đều di chuyển một cách có trật tự.

“Chúng tôi cũng giảng, nếu ai ai trong chúng ta cũng đều hướng nội mà tu, ai ai cũng tìm trong tâm tính của bản thân mình cho ra nguyên nhân ở tự mình đã không làm tốt, để lần sau làm cho tốt, khi thực thi đều nghĩ đến người khác. Như thế xã hội nhân loại sẽ biến đổi thành tốt, đạo đức cũng thăng hoa trở lại, văn hoá tinh thần cũng tốt lên, tình trạng trị an cũng tốt, có khi cũng chẳng còn cảnh sát nữa. Không cần ai quản, [mà] ai ai cũng đều tự quản, hướng tâm của bản thân mà tìm; chư vị thấy thế có tốt không.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân).

Sau khi thức dậy, tôi nhận ra rằng con trai tôi đang giúp tôi tu luyện, nhưng tôi lại không chấp nhận sự giúp đỡ này và đẩy cháu ra. Ở nhà, con tôi tỏ ra rất vô lý. Cháu sẽ nằm trên sàn nhà và gào khóc, hoặc chỉ ra những việc tôi đã làm sai hoặc những lời hứa tôi đã không thực hiện để quở trách tôi, hoặc cháu la hét và chạy loạn lên quanh nhà.

Vợ chồng tôi đã nhiều lần thất vọng đến mức chúng tôi thậm chí đã bàn đến việc cho cháu sống với người khác một thời gian.

Tuy nhiên, sau hai giấc mơ này, tôi hiểu được rằng con trai tôi ở đây là để giúp tôi tu luyện tâm tính của mình. Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài những khổ nạn này để khảo nghiệm và giúp tôi nhanh chóng đề cao.

“Các Đại Giác Giả nhìn [nhận] rằng, làm người không phải là mục đích, sinh mệnh người ta không phải vì để làm người, mà chính là để quay trở về. Con người chịu khổ bao nhiêu; [các Đại Giác Giả] cho rằng chịu khổ càng nhiều càng tốt, trả nợ nhanh hơn; họ thực sự nghĩ như thế.” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân).

Tôi đã học được cách hướng nội khi những điều vô lý xảy ra. Sáng nay, con trai tôi lại tiếp tục giở trò một lần nữa. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ Sư phụ đã cấp cho tôi một cơ hội khác. Cho dù con trai tôi khóc lóc và lăn lộn trên sàn thế nào, tôi cũng không hề cảm thấy khó chịu trong tâm. Tôi chỉ đơn giản là nhìn cháu và đợi đến khi cháu bình tĩnh lại. Sau đó tôi tiếp tục làm mọi việc như thường lệ mà không bị quấy rầy nữa.

Kết quả là hành xử của con trai tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây cháu thường lề mề và hầu như đều đến trường muộn. Hôm nay, đột nhiên cháu lại nói muốn đi học sớm và muốn là người đầu tiên đến trường.

Cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt và khai sáng cho con! Trong ba tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm nhận được rằng thời thời khắc khắc Sư tôn luôn ở bên cạnh và từng bước đẩy tôi về phía trước để tôi có thể tiến lên trên con đường tu luyện.

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/391248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/14/178886.html

Đăng ngày 30-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share