Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2019] Vào tháng 7 năm 2018, mọi thứ tôi ăn vào đều không có vị đồng thời tôi cảm thấy khó ăn, không muốn ăn. Việc này kéo dài khoảng bốn tháng.

Sau đó vào một ngày, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi:

“Thực nhi bất vị Khẩu đoạn chấp trước”

(Đạo Trung, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Ăn chẳng theo vị, miệng dứt chấp trước”

Tôi ngộ ra rằng đã đến lúc mình cần loại bỏ chấp trước vào đồ ăn. Tôi cũng nhận ra đây là trạng thái từ trong công của mình phản ánh ra.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì công pháp của chúng tôi là công pháp ‘Pháp luyện người’. Công pháp Pháp luyện người [này], chính là một số trạng thái sẽ từ công, từ Pháp thể hiện ra. Trong quá trình tu luyện các tầng khác nhau sẽ thể hiện ra các trạng thái khác nhau. Như vậy sẽ có hôm, hoặc ngay hôm nay sau khi tôi giảng bài xong sẽ có người tiến nhập vào trạng thái như thế này: không thể ăn thịt được; ngửi thấy rất hôi tanh, ăn vào liền thấy buồn nôn. Không phải vì người ta khống chế chư vị hoặc chư vị tự khống chế bản thân là không được ăn, mà [nó] xuất phát ra từ nội tâm; đến tầng ấy, từ trong công phản ánh ra nên không thể ăn được; thậm chí nếu chư vị thật sự nuốt vào rồi, thì sẽ thật sự nôn ra.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cũng không nghĩ nhiều, không ăn được thì không ăn. Đôi lúc, tôi không cảm thấy đói khi quá bận và cũng không cần ăn. Cuối cùng tôi trở nên gầy guộc, nhưng không thấy lo lắng. Tôi vẫn tiếp tục làm những gì mình phải làm. Khi mọi người hỏi: “Sao bà bị sụt cân nhiều như vậy? Bà vẫn ổn chứ?” Tôi bình tĩnh trả lời: “Tôi vẫn ổn. Gầy đi không phải là vấn đề gì lớn miễn tôi cảm thấy khoẻ là được.”

Một lần khác, tôi gặp một vài người biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người trong số họ nói: “Cân nặng của bà ngày càng giảm nhiều hơn.” Tôi nói: “Sư phụ đang điều chỉnh cơ thể cho tôi. Bây giờ chân tôi nhỏ hơn, vì vậy tôi ngồi song bàn dễ hơn. Thật tuyệt vời!”

Một người khác nói: “Tôi rất muốn giảm cân, nhưng không thể. Xem này, bà đã bài xuất những thứ xấu ra khỏi thân thể và tiếp nhận những thứ tốt.” Tôi đã chấn động khi nghe cô ấy nói như vậy. Phải chăng Sư phụ đang điểm hoá cho tôi thông qua lời của cô ấy. Sư phụ quả thực đang tẩy tịnh những thứ ở bề mặt nhất của tôi.

Tôi tiếp tục làm ba việc mỗi ngày. Có người nói rằng sắc mặt của tôi không tốt lắm. Về nhà, tôi đã soi gương và thấy thực sự là như vậy. Một người thường trông nhợt nhạt sau ba tháng không ăn uống tốt là chuyện bình thường, nhưng tôi là người tu luyện, khuôn mặt của tôi không nên trông như vậy. Tôi tin chắc rằng nó sẽ nhanh chóng cải biến.

Một tuần sau đó, nước da của tôi đã thực sự thay đổi. Mọi người thường bình luận: “Sức khỏe của bà thật tốt, sắc mặt tốt, căn bản không giống người ngoài 70 tuổi.” Thậm chí có người thấy trạng thái thân thể của tôi liền muốn học Pháp Luân Công.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/-375240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/4/178723.html

Đăng ngày 18-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share