Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 26-07-2019] Người chồng không tu luyện của tôi gần đây hay kiếm chuyện với tôi, vì thế mà tôi đã bắt đầu né tránh ông ấy.

Nếu ông ấy đang ăn ở bàn ăn, tôi sẽ ở trong phòng ngủ. Khi ông ấy ra khỏi bếp thì tôi sẽ di chuyển đến phòng khách.

Tôi đã nói chuyện với ông ấy về thái độ tôn trọng và giải thích cho ông ấy về sự khác biệt giữa văn hóa Đảng và văn hóa chính thường. Tôi đối đãi tử tế với ông ấy, nhưng chỉ ra rằng tính cách của ông ấy thật quá sức chịu đựng. Ông ấy có dịu đi một chút.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi không sống cùng ông ấy thì cuộc đời tôi sẽ thảnh thơi và yên bình. Môi trường tu luyện của tôi sẽ thần thánh, thanh bình và thuần tịnh.

Tôi cũng không biết phải thay đổi thái độ tiêu cực của ông ấy với mọi người như thế nào. Tôi cảm thấy rằng chỉ có một mình tôi đang cố gắng làm cho bầu không khí của chúng tôi trở nên dễ thở.

Sáng hôm nay đột nhiên tôi nhận ra, “Chồng tôi và tôi có một mối nhân duyên thần thánh!”

Tôi nhận thấy rằng tôi đã đặt ông ấy ở tầng “người thường,” và không đặt ở mức “thần thánh.” Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy trường không gian của chồng tôi thật quá “người thường.” Thảo nào tôi cứ than vãn rằng môi trường tu luyện của tôi không hoàn toàn “thần thánh.”

Mặc dù chồng tôi không phải là học viên, nhưng ông ấy đã đến thế gian này để được Đại Pháp cứu và đó là lý do tại sao mối quan hệ của chúng tôi là thần thánh. Tôi đã đối đãi với ông ấy theo cách đó chưa?

Sau khi tôi nhận ra rằng chúng tôi có “duyên thần thánh,” chồng tôi đã ngừng tức giận khi trông thấy tôi. Ông ấy có vẻ dễ xúc động và trở nên hòa ái. Ông ấy không còn cáu kỉnh và hung hăng như trước đây.

Trải nghiệm này đã giúp tôi chính lại mối quan hệ của tôi với mọi người và mọi thứ chung quanh tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178713.html

Đăng ngày 18-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share