Bài viết của một học viên Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 15-06-2019] Cách đây vài ngày, vào buổi sáng, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhẹ ở hàm răng trên. Ban đầu tôi không mấy để ý tới nó và chỉ nghĩ: “Có lẽ đây là hậu quả của việc thay đổi thời tiết dẫn đến nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường.”

Ngay lúc đó tôi không nhận ra rằng đó là suy nghĩ của người thường, và vì thế cựu thế lực đã lợi dụng cơ hội đó để tấn công tôi. Vào buổi tối hôm đó, cơn đau răng bắt đầu nặng hơn thậm chí ngay cả uống nước cũng khiến tôi run lên vì đau.

Cuối cùng tôi nhận ra rằng việc này chính là do cựu thế lực gây ra. Tôi ngồi xuống và bắt đầu phát chính niệm. Tuy nhiên cơn đau vẫn tiếp tục. Không lâu sau, nửa khuôn mặt của tôi cũng bị đau và tôi không thể mở mắt trái. Tôi không thể tập trung đọc các sách của Đại Pháp hay nghe bài giảng.

Tôi hướng nội và nhận ra nhiều việc trước đây đã làm sai. Tôi biết mình đã tu khẩu không tốt và luôn muốn ý kiến của mình được công nhận. Tôi có yêu cầu rất cao đối với các con của mình và thường xuyên chỉ trích chúng do tâm hiển thị và tranh đấu. Tôi thích xem các chương trình TV của người thường, đặc biệt một số chương trình giải trí của Hàn Quốc. Mặc dù vẫn đang làm ba việc, nhưng tôi hiếm khi có thể đạt được trạng thái thanh tịnh. Khi phát chính niệm, tôi thường bị các loại tư tưởng người thường can nhiễu.

Tuy nhiên tôi biết rất rõ rằng mặc dù có những chấp trước người thường, nhưng tôi luôn có Sư phụ. Tôi sẽ tuân theo chỉ dẫn của Sư phụ và thanh trừ những chấp trước của mình. Tôi sẽ không thừa nhận những an bài của cựu thế lực!

Tôi liên tục phát chính niệm suốt đêm. Đôi lúc cơn đau giảm đi, cũng có đôi khi nó trở nên nặng hơn. Tôi nghĩ tới việc Sư phụ đã phải chịu đựng nhiều biết bao để cứu độ chúng ta; ngay cả chỉ đơn giản là nghiệp bệnh đau răng mà tôi đã gần như không thể chịu được! Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Và tôi đã khóc.

Sáng hôm sau, sau khi đưa các con tới trường, tôi nghĩ tới việc không ra ngoài luyện công buổi sáng như thường lệ vì đêm qua tôi đã ngủ rất ít do cơn đau răng. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng suy nghĩ đó đến từ cựu thế lực, chúng không muốn tôi đi. Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm ở điểm luyện công. Nếu tôi không đi, những người đang tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp có thể lỡ mất cơ hội của họ. Do đó tôi đã ra ngoài luyện công như thường lệ. Tôi không cảm thấy quá đau trong suốt buổi luyện công.

Cơn đau càng lúc càng nặng hơn. Toàn bộ hàm răng bên trái của tôi bắt đầu đau. Cơn đau không dứt. Đột nhiên một câu nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi: “Đau răng không phải là bệnh, nhưng nó có thể đau tới mức gây ra tử vong.” Ngay lập tức tôi nghĩ: “Đó là cách nghĩ của người thường. Nó không có tác dụng với tôi, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp!”

Tôi tiếp tục phát chính niệm, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng. Tôi nhớ tới những lời giảng của Sư phụ:

“Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi biết chính niệm của mình đã thanh trừ một lượng lớn tà ác, nhưng vẫn tồn tại các tầng vật chất hủ bại. Khi nào thì việc này mới kết thúc? Có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì tôi không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu và tôi có thể chịu đựng cơn đau được bao lâu.

Đêm thứ ba, toàn bộ nửa khuôn mặt bên trái của tôi bị sưng rất đau đớn, và phần cổ bên trái của tôi cũng như vậy. Trong suốt ba ngày tôi không thể ăn được bất cứ thứ gì, vì ngay cả khi uống một ngụm nước, nó cũng đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy rằng mình đã đến giới hạn chịu đựng nên quyết định đi khám bác sĩ nha khoa sau buổi luyện công sáng hôm sau. Bác sĩ khuyên tôi thực hiện điều trị rút tủy răng. Việc đó sẽ rất tốn kém. Đột nhiên tôi cảm thấy mình không nên ở đây. Tôi nói với nha sĩ rằng tôi sẽ không điều trị. “Tôi sẽ chịu đựng nó,” tôi nói. “Không vấn đề gì.”

Tôi nghĩ rằng chính niệm kiên định của mình đã làm điều đó. Khi trở về nhà, tôi nhận thấy cơn đau đã giảm đáng kể. Tôi ngồi trên ghế và nhắm mắt lại. Có một cảm giác trong chiếc răng đau của tôi, giống như một cái cây bị bật gốc. Đó là một cơn đau rất nhẹ; một cảm giác đau rất thoải mái, hàn gắn và chữa lành.

Sư phụ đã kéo gốc rễ của cựu thế lực ra khỏi tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Khuôn mặt tôi đẫm nước mắt. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Sư phụ luôn luôn ở đây, dẫn dắt và bảo hộ cho tôi! Tôi phát chính niệm nhiều hơn để thanh trừ tất cả những vật chất xấu còn sót lại.

Khi phát chính niệm, tôi dần nhận ra rằng tất cả những cảm giác như đau đớn, tê cóng, đau khổ, đói, nóng, lạnh, mệt, v.v.. đều là cảm giác của người thường, và chỉ có tác dụng ở tầng thứ người thường. Khi phát chính niệm, tôi có thể quan sát được tất cả những cảm giác này một cách bình thản, chứ không cảm nhận chúng. Chúng không thể quấy nhiễu tôi. Nếu một người có những tư tưởng người thường và muốn cảm nhận chúng, chúng sẽ kiểm soát người đó.

Tôi không còn cảm thấy đau răng nữa. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có chút cay cay ở trong răng. Tôi nghĩ đó là do chấp trước của tôi đối với đồ ăn cay. Tôi từng rất thích đồ ăn cay. Rõ ràng đó là một chấp trước khác.

Sư phụ giảng:

“Thực nhi bất vị Khẩu đoạn chấp trước”

(Đạo Trung, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Thực (ăn) mà chẳng [theo] vị — miệng dứt hết chấp trước”

Cuối cùng tôi đã vượt qua được khảo nghiệm nghiệp bệnh. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm này với các bạn đồng tu. Bảo trì chính niệm và không nghe theo những quan niệm người thường là rất quan trọng. Chúng ta sẽ không bao giờ mất tín tâm vào Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2019/6/15/388732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178684.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share