Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2019] Đệ tử Đại Pháp có thể tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn thì thần tích có thể sẽ triển hiện xuất lai, đồng thời, cũng được thân nhân ghi nhận và ủng hộ, và có thể cứu độ những người hữu duyên xung quanh.

Kể từ khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, suốt 20 năm qua, trong chủng tình huống gian nan đó, điểm học Pháp trong khu vực chúng tôi vẫn không hề bị dừng lại, mỗi từng hạng mục cứu người đều một mạch kiên trì. Một lần nữa, cảm tạ sự ủng hộ và giúp đỡ của người nhà của các đệ tử Đại Pháp.

Kỳ thực, thời kỳ đầu của cuộc bức hại, nhân viên của Phòng 610 và công an ở địa phương chúng tôi chưa thực sự minh bạch chân tướng, họ lưỡng lự khi tham gia bức hại. Đó là bởi họ sợ đắc tội với học viên Đại Pháp và người nhà của các học viên, họ cảm thấy đắc tội với một cá nhân thì sẽ đắc tội với cả một quần thể người; thêm nữa họ sợ khi họ bắt một ai đó, thì tài liệu chân tướng vạch trần hành động bức hại sẽ rất nhanh chóng được dán ở khắp mọi nơi, một mạch thẳng đến cục công an. Nhưng hiện tại thì không như vậy nữa. Thông qua nỗ lực bền bỉ của chúng tôi, rất nhiều nhân viên của Cục Công an đã thực sự hiểu chân tướng.

Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về thân nhân của các học viên đã hỗ trợ và giải cứu người thân của họ. Đồng thời, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự cảm kích sâu sắc của tôi tới họ.

Người chồng dũng cảm vào thẳng hang ổ tà ác giải cứu vợ hiền

Một học viên đã khỏi mọi bệnh tật một cách thần kỳ kể từ khi cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt là dạ dày của cô đã ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm và bị thủng, nhưng nó đã hoàn toàn hồi phục. Cứ như thể cô được cấp một cái dạ dày hoàn toàn mới.

Ngoài những lợi ích về sức khỏe, tâm tính của cô cũng được cải thiện. Cô trở nên ân cần và hiếu thuận với bố mẹ chồng hơn. Chồng cô đã chứng kiến tất cả những điều này và rất mừng cho cô.

Sau khi học viên này bị bắt vào tháng 3 năm 2000 vì phát đĩa DVD có nội dung về Pháp Luân Đại Pháp, chồng và mẹ chồng cô đã ăn không ngon ngủ không yên. Chồng cô vô cùng tức giận, liền đi tìm Lý, trưởng Phòng 610 để nói lý lẽ.

Người chồng buộc tội Lý đã nhận hối lộ và nhận tiền bất chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh cũng nói rằng mình sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm công lý cho vợ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy. Anh nói: “Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông đâu!”

Lý đáp: “Đừng nổi nóng. Cái gì cũng có thể bàn bạc mà!”

“Thả vợ tôi ra!”

“Tôi không thể tự quyết định. Nó phải được Đội trưởng Đội An ninh Nội địa đồng ý.”

Người chồng đã tìm thấy Triệu, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, trong một sòng bạc. Anh nói với ông ta: “Ông đang làm gì ở đây vậy? Tôi nghe nói lần trước ông đã thua rất nhiều tiền ở đây và phải cắm khẩu súng ở tiệm cầm đồ đúng không?”

Triệu rất lo lắng và vội đẩy người chồng ra ngoài nói chuyện.

“Người của ông đã bắt vợ tôi. Mẹ tôi rất lo cho cô ấy. Hãy thả cô ấy ra.”

“Cần phải có sự đồng ý của trưởng phòng Lý thì mới được.”

“Tôi vừa nói chuyện với ông ta xong. Ông ta đồng ý rồi.”

“Vậy thì được rồi, sao anh không nói sớm! Việc này dễ thôi, hãy đón cô ấy về. Chuyện có to tát gì đâu.”

Với sự hỗ trợ chính nghĩa của người chồng, nữ học viên đã được thả sau 12 ngày bị bắt giữ. Sau khi đưa cô ấy về nhà, người chồng cũng giải cứu thành công một học viên khác bị giam cùng vợ mình.

Thỉnh thoảng người chồng còn phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ngay trước mặt cảnh sát và họ giả bộ như không nhìn thấy gì.

Làm việc thiện đắc phúc báo

Một cặp vợ chồng kinh doanh một cửa hàng có tiếng tăm trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt vào năm 2003, và cửa hàng của họ đã phải đóng cửa. Con trai sáu tuổi của họ phải sống cùng bà ngoại và mỗi ngày cậu bé đều khóc đòi mẹ.

Người bà tức giận nhưng không biết phải làm gì. Bà đã dẫn theo cháu trai đến cục công an và nhân viên của Phòng 610 để tìm kiếm công lý, nhưng không có kết quả.

Để giúp đỡ gia đình này, một học viên đã làm 600 áp phích về họ và chúng tôi đã dán chúng khắp vùng. Nhiều người dân địa phương đã chấn động khi biết về sự bất công này. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, chính quyền vẫn từ chối thả vợ chồng họ ra.

Trước kia, cha của người chồng đã từng giúp đỡ một người đàn ông, và sau khi biết chuyện, người này muốn được trả ơn ông. Anh ấy đã dùng các mối quan hệ của mình với các quan chức chính quyền và cuối cùng đã giải cứu thành công vợ chồng học viên.

Mặc dù người cha không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, song ông đã đắc phúc báo to lớn vì đã giúp đỡ và ủng hộ con trai mình.

Năm 2009, người cha đã gặp một tai nạn giao thông và ông bị một chiếc xe tải đâm mạnh đến nỗi xe máy của ông bị hất tung lên trên không. Ông bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện.

Sau đó, khi đang ở trong bệnh viện, ông đã bảo tôi rằng ông đã nghe ai đó hỏi rằng: “Ông có tin vào Pháp Luân Đại Pháp không?” Ông trả lời: “Con trai và con dâu tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi hoàn toàn ủng hộ họ”.

Giọng nói đó hỏi ông lần nữa: “Ông có tin Pháp Luân Đại Pháp không?” Ông nói: “Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Rồi ông nói với tôi: “Vừa dứt lời, tôi cảm thấy rất rõ một dòng nước trong lành chảy từ đỉnh đầu xuống chân, khiến thân thể tôi cảm thấy rất khoan khoái. Khi nó chạm đến chân tôi, tôi đột nhiên ngồi phắt dậy. Mọi người ở gần tôi tất cả đều giật mình. Thực sự là tôi không cảm thấy đau ở đâu cả. Ngày hôm sau tôi rời bệnh viện về nhà và nhanh chóng hồi phục.”

Chỉnh thể phối hợp giải cứu đồng tu khiến người nhà cảm động, kỳ tích xuất hiện

Một học viên đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu chân tướng ở huyện lân cận. Ngay khi hay tin, chúng tôi đã tìm chồng cô và thuyết phục anh phối hợp cùng chúng tôi để giải cứu cô ấy. Mặc dù lúc đầu người chồng còn phân vân, nhưng sau đó anh ấy đã cảm động trước sự chân thành của chúng tôi và đồng ý cùng chúng tôi giải cứu vợ mình.

Chúng tôi gấp rút đến nơi cô bị bắt và biết rằng cô đã bị chuyển tới nơi khác.

Sáng hôm sau, rất nhiều đồng tu, có cả người ở huyện khác, cũng tham gia cùng chúng tôi và chúng tôi đi cùng nhau tìm cách giải cứu cô ấy.

Người điều phối trong huyện đó đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cô ấy nói cho chúng tôi địa điểm chính xác của nơi giam giữ và cho chúng tôi tên của những người chịu trách nhiệm vụ việc của cô ấy và thông tin liên lạc của họ. Cô cũng sắp xếp một phòng khách sạn cho chúng tôi.

Hai người của chúng tôi đã đến nhà của người phụ trách trại tạm giam. Ông ta rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi. Ban đầu ông ta từ chối giúp đỡ chúng tôi nhưng sau khi nói chuyện với chúng tôi, ông ta đã dịu xuống và cho chúng tôi đến thăm cô ấy.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đến trại giam, nhân viên công tác lại không cho chúng tôi gặp cô ấy vì là ngày cuối tuần. Anh ta nói: “Dù cho các vị muốn làm gì thì cũng phải đợi đến thứ Hai.”

Chúng tôi quay về khách sạn nhưng không muốn đợi đến thứ Hai để có thể thực hiện các bước tiếp theo.

Chồng của cô ấy đã đi cùng các học viên địa phương để tìm nhân viên của Phòng 610 và nhân viên của Đội An ninh Nội địa nhờ giúp đỡ.

Vì chúng tôi nhanh chóng hành động, lại thêm sự hỗ trợ chính niệm mạnh mẽ của các đồng tu, cùng sự phối hợp của người chồng của nữ học viên, các nhân viên của Phòng 610 địa phương, nên kỳ tích đã xuất hiện. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Phòng 610 địa phương đã cho xe đến huyện lân cận đón cô ấy về địa phương, và đến trưa, cô ấy đã trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/20/385317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/5/178321.html

Đăng ngày 13-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share