Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2019] Thông thường nhà tù là nơi để giam giữ tội phạm. Tuy nhiên, ở Trung Quốc ngày nay, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm, chỉ vì họ tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện chiểu theo nguyên lý phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mặc dù vậy, ngày càng nhiều người liễu giải Pháp Luân Công, và biết rằng học viên là những người tốt.

Cảnh sát nói: “Tôi muốn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ [của chị] ảnh hưởng tới cô ấy​”

Một phụ nữ bị bắt giam vì điều hành một tụ điểm đánh bạc. Cô ấy nóng tính và có giọng nói oang oang. Thậm chí khi cô ấy nói chuyện bình thường thì cũng như thể cô ấy đang gây gổ với người ta vậy. Người phụ nữ này sau đó bị chuyển vào buồng giam nơi một học viên bị giam giữ.

Một lính canh nói với học viên: “Chúng tôi sẽ yêu cầu cô ta ngồi kế bên chị. Tôi muốn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ [của chị] ảnh hưởng tới cô ta. Chị không nói chuyện với cô ta cũng được.”

Người học viên giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người phụ nữ đó và giúp cô ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tính tình của cô ấy đã cải thiện. Cô ấy trở nên bình tĩnh và không cãi nhau nữa. Vài ngày sau, người phụ nữ đó đã được chuyển đến một buồng giam khác.

Lính canh tù lo lắng cho sức khỏe của học viên

Khi trời chuẩn bị sang đông, một học viên ở miền Bắc Trung Quốc đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

Một hôm, một lính canh đã gọi tên người học viên khi mọi người đang xem tivi. Cô ấy hỏi người học viên: “Chị có quần áo bông không?”

Mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn người học viên.

Có một quy định trong trại tạm giam là người bị giam không được phép mặc quần áo riêng của họ. Họ phải mua đồng phục để mặc trong trại tạm giam. Chi phí cho một bộ quần áo bông là khoảng 300 tệ.

Năm ngoái, lính canh này đã mua quần áo bông cho người học viên. Sau đó người học viên này đã bị chuyển đến một buồng giam khác. Rõ ràng là lính canh này đã lo người học viên không có quần áo ấm để mặc trong mùa đông.

Huyết áp trở lại bình thường

Một phụ nữ được chuyển đến buồng giam có học viên Pháp Luân Công. Cô ấy bị cao huyết áp, mặc dù đã uống thuốc nhưng huyết áp vẫn duy trì ở mức cao.

Một lính canh bảo học viên nói chuyện với người phụ nữ: “Tôi sẽ xếp chỗ cho cô ấy kế bên cô. Cô phải nói chuyện với cô ấy.”

Người học viên nghĩ rằng đó thực sự là một cơ hội tốt để giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại với người phụ nữ đó.

Chỗ ngồi của những người bị giam là cố định. Một khi nó đã được sắp xếp, thì không ai được phép thay đổi.

Người học viên nói với cô ấy về Pháp Luân Công và giúp cô ấy thoái ĐCSTQ.

Hai ngày sau, một bác sĩ đến đo huyết áp cho cô ấy. Sau khi quay lại buồng giam, cô ấy im lặng và không nói gì.

Người học viên hỏi liệu huyết áp của cô ấy có ổn không. Cô ấy do dự nói: “Huyết áp của tôi là 127mmHg. Khi tôi ở nhà, huyết áp của tôi thường ở mức 140mmHg, mặc dù tôi uống thuốc mỗi ngày.”

Hai ngày sau, cô ấy được kiểm tra lần nữa và cô ấy bảo tôi rằng chỉ số huyết áp của cô ấy là 120/80mmHg.

Sáng hôm sau, lính canh hỏi cô ấy về tình trạng huyết áp và cô ấy bảo rằng nó là 120/80mmHg. Nghe vậy lính canh nói: “Chẳng phải thế là bình thường sao?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/387673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178133.html

Đăng ngày 04-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share