Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2019] Chúng tôi một gia đình bốn thế hệ cùng sống trong một căn nhà. Đại Pháp đã đem may mắn đến cho toàn thể gia đình chúng tôi, và chúng tôi sống cùng nhau rất hòa thuận và vui vẻ.

Mẹ tôi là người đầu tiên trong gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Sau đó, tôi và con gái cũng bước vào tu luyện, và các thành viên khác trong gia đình cũng rất ủng hộ chúng tôi.

Mẹ tôi trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Trước khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe mẹ tôi rất kém, và còn bị mắc chứng Meniere (một chứng rối loạn ở tai trong) và thường xuyên thấy chóng mặt và tê liệt. Ngoài ra, bà còn bị loét dạ dày, viêm khớp và tổn thương đáy mắt.

Thân thể bất hảo nên tính khí của bà cũng vì vậy mà rất tệ. Bà rất dễ nổi giận và thường xuyên khóc lóc. Chi phí điều trị y tế cho mẹ tôi rất lớn khiến gia đình tôi chịu áp lực rất lớn vì tình hình tài chính của chúng tôi vốn đã không dư dả gì.

Năm 1999, mẹ tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà rất ấn tượng vì nó miễn phí và bất kỳ ai cũng có thể tập. Bà nhận thấy rằng các học viên đều trầm tĩnh và khiêm tốn, không ngần ngại giúp đỡ người khác tu luyện. Học viên từ mọi giai tầng của xã hội đều nói về tâm đắc thể hội của bản thân, chia sẻ về những sự việc thần kỳ phát sinh sau khi luyện công của Đại Pháp. Mẹ tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tuyệt vời.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, mẹ tôi cải biến vô cùng to lớn. Bà không còn bị chóng mặt, đầu và cơ thể không còn cảm thấy tê liệt, các vấn đề về mắt đã biến mất, loét dạ dày cũng khỏi và các khớp xương của bà không còn đau khi thay đổi thời tiết nữa. Một ngày nọ, mẹ tôi nói rằng có mấy con muỗi đậu trên trần nhà, tất cả chúng tôi đều rất kinh ngạc khi thị lực của bà đã hồi phục tốt đến vậy.

Sức khỏe cải biến, tính cách của bà cũng thay đổi theo. Bà trở nên cởi mở, tự tin và thích cười nói ôn nhu hơn. Bà từng là một người keo kiệt, nhưng đã trở nên hào phóng và chu đáo hơn rất nhiều, không còn phản đối bà tôi vì đã để lại tài sản cho dì tôi nữa. Mẹ đã chăm sóc rất chu đáo cho cả gia đình, xem nhẹ bạc tiền và khuôn mặt luôn tươi tắn.

Sỏi thận biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị đau lưng dữ dội và đã đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị sỏi thận và bảo tôi hãy thu xếp thời gian để phẫu thuật. Một đêm, sỏi thận phá tác khiến tôi đột nhiên lên cơn đau dữ dội. Mẹ bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ngay sau khi tôi niệm, cơn đau liền dịu đi. Sau đó, tôi đã luyện công cùng với mẹ tôi. Tôi ngừng ói mửa và không còn cảm thấy đau nữa.

Mặc dù cảm thấy rất thần kỳ, song tôi vẫn muốn làm phẫu thuật. Khi kiểm tra tiền phẫu thuật, bác sĩ cho hay sỏi thận đã biến mất! Bác sĩ kinh ngạc nói: “Những viên sỏi lớn đó có thể biến đi đâu nhỉ?” Ông ấy đã chúc mừng tôi và bảo tôi không cần phải làm phẫu thuật nữa.

Đây là bước ngoặt trong đời tôi. Tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp, cuộc sống và công việc làm ăn của tôi đều rất thuận lợi.

Chồng tôi nhiều lần chuyển nguy thành an

Chồng tôi ở trong quân đội và đã thụ nhận độc hại nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt vài chục năm. Cả mẹ và tôi đều khuyên anh ấy thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng anh ấy không nghe.

Khi con gái tôi được ba tuổi, nó bảo bố nó hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra tầm quan trọng của việc đó nên đã đồng ý thoái.

Anh ấy thường xuyên đeo bùa hộ mệnh chân tướng ở bên mình. Do đó anh luôn khỏe mạnh và công tác thuận lợi. Anh ấy bảo: “Mấy năm nay anh không biết thuốc men là gì nữa. Pháp Luân Công quả thật là thần kỳ. Nhiều quốc gia phát triển tán dương và ủng hộ pháp môn này như vậy chắc chắn là phải có lý do.”

Trong những năm qua, chồng tôi gặp nhiều tình huống cực kỳ nguy hiểm trong công tác. Một lần, khi anh ấy đang làm việc trong một phòng phân phối điện tổng thì bị một đường điện cao áp 380 volt hút vào. Nhưng anh ấy vẫn bình an vô sự, không bị thương tổn gì.

Nhưng bộ phận hậu cần của đơn vị thực sự kinh hãi và họ yêu cầu tôi đến nơi làm việc của anh ấy và đồng ký tên vào một văn bản. Nội dung của tờ giấy nói rằng chúng tôi tự nguyện chịu mọi trách nhiệm từ sự cố này. Họ nói với tôi rằng họ đã thấy anh ấy bị hút vào đường dây điện ra sao và tất cả đều kinh hãi. Họ nói rằng anh thật may mắn và hẳn là phải được Thần tiên bảo hộ.

Một lần khác, anh té từ tầng hai ở một công trường xuống như không bị thương tích gì.

Một đồng tu đã đưa cho chồng tôi một tấm bùa hộ mệnh chân tướng để treo trong xe hơi khiến anh ấy rất vui mừng. Anh đã gặp nhiều vấn đề ở trên đường, như không thể sang số trên đường cao tốc, nổ lốp và mọi chủng loại tình huống nguy hiểm khi lái xe trên đường núi, nhưng đều chuyển nguy thành an.

Giảng chân tướng cho tài xế đã gây ra tai nạn

Bố tôi đang đi xe đạp điện thì bị ô tô đâm. Lúc đó ông đã 73 tuổi và bị hất văng đi cả chục mét. Khung xe đạp bị vỡ thành từng mảnh nhỏ và chiếc xe hơi cũng bị hư hại.

Mặc dù tai nạn nghiêm trọng nhưng bố tôi không bị thương, ngay cả da cũng không trầy xước. Người lái xe muốn đưa ông đến bệnh viện kiểm tra. Bố tôi nói ông không vấn đề gì và thậm chí còn nhảy lên không một vài lần để cho tài xế thấy rằng ông không cần đến bệnh viện.

Khi gặp tôi, bố đưa cho tôi một mảnh giấy mà tài xế đã viết: “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn, cùng với tên, số điện thoại và biển số xe.” Bố tôi nói với tôi: “Anh ta bảo bố gọi điện cho anh ta và bảo rằng bố ổn cả để anh ta yên tâm. Hãy nhân cơ hội này giảng chân tướng cho anh ta.”

Tôi đã gặp người lái xe. Anh ấy nói với tôi về những gì đã xảy ra và khuyên tôi thuyết phục bố tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi bảo anh ấy đừng lo lắng: “Bố tôi không sao, và ông sẽ không gây khó dễ gì cho anh đâu. Mẹ tôi và tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và gia đình tôi được Thần Phật bảo hộ. Vì vậy, bố tôi chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Bố tôi nói rằng đây không phải là tai nạn mà là duyên phận.“

Tôi hỏi: “Anh có tin vào phép màu không? Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện Phật gia. Là người tu luyện, chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Ngàn vạn lần chớ tin vào sự dối trá của chế độ cộng sản, và có thời gian thì anh hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Anh nhất định cũng sẽ được bảo hộ!” Người lái xe vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội của ĐCSTQ.

Bố tôi là một người rất tốt bụng. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ tôi và mẹ tu luyện Đại Pháp. Ông hiểu bản chất xấu xa của ĐCSTQ và giúp đỡ các học viên đang bị bức hại. Ông rất vui vẻ khi các học viên khác đến thăm nhà của chúng tôi và thường giúp chăm sóc con cái của các học viên đang bị bức hại.

Khi còn trẻ, ông bị thủng màng nhĩ và gần như đã bị điếc. Giờ đây tuy tuổi tác nhiều hơn, nhưng thính lực của ông đã khôi phục lại được. Ông từng bị huyết áp cao, nhưng nó đã trở lại bình thường và ông không cần uống thuốc để điều trị nó nữa.

Bệnh còi xương của con gái được chữa khỏi sau khi cháu nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ

Con gái tôi sinh ra có nhiều vấn đề về sức khỏe. Nghiêm trọng nhất là còi xương. Chúng tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị bao gồm cả thuốc và thực phẩm bổ sung, nhưng bệnh tình không có tiến triển gì.

Vì tình trạng sức khỏe của con gái tôi, chồng tôi luôn muốn đưa cháu đến các bệnh viện lớn để điều trị mỗi khi cháu ốm. Hễ uống thuốc vào là cháu liền thổ ra. Còn khi được tiêm, cháu sẽ có phản ứng hoặc rất mê man. Chúng tôi rất lo lắng cho cháu.

Một lần mẹ bảo tôi mở các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) cho cháu nghe. Cháu dường như có năng lượng ngay lập tức. Sau đó cháu hình thành thói quen nghe các bài giảng của Sư phụ trước khi đi ngủ. Sau một thời gian, con gái tôi đã khỏi bệnh còi xương mà không cần điều trị y tế.

Năm ngoái khi cháu vượt qua bài kiểm tra múa dân tộc cấp 6, cô giáo đã rất kinh ngạc khi tôi nói với cô ấy rằng con gái tôi bị còi xương và đã khỏi nhờ nghe các bài giảng của Sư phụ Đại Pháp.

Con gái tôi bây giờ là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Cháu tin rằng Thần Phật có tồn tại, và không gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ của trường.

Bà tôi 90 tuổi và khỏe mạnh

Bà tôi bị ung thư trực tràng khi bà 70 tuổi. Bác sĩ khuyên bà làm hóa trị liệu, nhưng bà từ chối. Bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi biết đến sự phục hồi sức khỏe đáng kinh ngạc của các học viên khác và sức khỏe của bà đã phục hồi rất tốt.

Thật không may, không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện, chính quyền cộng sản đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên của pháp môn. Trong quá khứ, bà đã trải qua các chủng vận động của Đảng nên bà cảm thấy bất lực và từ bỏ tu luyện. Nhưng bà vẫn ủng hộ mẹ tôi tu luyện. Trong suốt những năm này, dù bà đã ngoài 90 tuổi, song bà vẫn khỏe mạnh, thị lực và thính lực của bà vẫn rất tốt.

Hơn 20 năm qua, kể từ khi Đại Pháp hồng truyền cho đến cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ, cả gia đình tôi đã chứng kiến sự mỹ hảo của Đại Pháp và tâm đại Thiện, đại Nhẫn, kiên định không khuất phục trước cường quyền của các đệ tử Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp thần thánh và mỹ hảo vô tỷ. Tôi hy vọng rằng mọi người dù bận rộn đến mấy, cũng hãy xem qua cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, đã được dịch ra 39 ngôn ngữ và hồng truyền đến hơn 100 quốc gia. Tôi tin rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, quý vị đều sẽ tìm thấy câu trả lời cho hết thảy những câu hỏi mà mình đang vướng mắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/6/383864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/28/178234.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share