Bài viết của Đại Ngọc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi trở nên nổi tiếng trong khu dân cư của mình vì kiên định đức tin vào Đại Pháp. Chồng của tôi là một quân nhân nghỉ hưu và chúng tôi sống trong khu dành cho các quân nhân nghỉ hưu. Trước năm 1999, chồng tôi đã rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy thường nhắc nhở tôi phải thận trọng trong môi trường căng thẳng như vậy.

Một đêm, các cảnh sát từ Cục công an địa phương đã tới nhà của tôi hai lần và hỏi tôi có liên quan gì đến những tờ tài liệu trong tay của họ hay không. Điều đó khiến chồng tôi thực sự lo lắng bất an.

Sau khi vụ Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn giả mạo được chiếu trên TV, năm nhân viên của Phòng 610 đã kéo tới nhà tôi và hỏi tôi có đang còn luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Tôi không do dự trả lời “vẫn luyện”. Chồng tôi đột nhiên phát hỏa và tát tôi một cái mạnh đến mức các viên chức đó cũng bất ngờ.

Sau chuyện đó, các chiến hữu của chồng tôi và cán bộ của khu dân cư đã tới nhà chúng tôi, và trong cuộc trò chuyện họ đề cập đến việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Một trong số họ khuyên tôi hãy nói rằng mình tập luyện một môn khí công khác để tránh bị bức hại. Tôi đã dứt khoát từ chối lời khuyên của anh ta và yêu cầu họ không nêu nó ra nữa. Chồng tôi rất không vui và cảm thấy tôi đã đắc tội với họ.

Khi vụ Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn giả mạo được phát trên tivi, tôi giải thích cho chồng rằng vụ việc được dàn dựng như thế nào. Anh ấy không tin tôi và hỏi: “Đài truyền hình trung ương phát sóng ra toàn thế giới, sao dám là giả?”

Áp lực trong ngoài ngày càng gia tăng. Một hôm chồng tôi bảo có một cuộc họp do đơn vị quân đội địa phương tổ chức và họ đã kết luận rằng chúng tôi không thể sống ở đó nếu tôi tiếp tục tu luyện. Anh ấy nói: “Em cần suy nghĩ cho gia đình của chúng ta. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình lúc tuổi già. Em sẽ phá vỡ gia đình chúng ta. Nếu em không thay đổi suy nghĩ của mình thì anh muốn em rời đi. Anh sẽ ly hôn em nếu không có lựa chọn nào khác.”

Áp lực gia tăng. Bóng ma tà ác của cộng sản đang cố gắng làm tôi sợ hãi và từ bỏ đức tin của mình. Nhưng chỉ cần tôi không sợ, có chính niệm và niềm tin kiên định vào Đại Pháp thì nó không thể làm gì được tôi.

Nhưng người nhà tôi đã sợ hãi. Chồng của tôi đã cả đời làm việc trong doanh trại quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy bị bức hại dã man trong Cách mạng Văn hóa, nên tôi hiểu được nỗi sợ của anh ấy. Tôi biết rằng tôi nên giúp anh ấy nhìn thấy rõ thủ đoạn của tà ác, giúp anh ấy hiểu rằng ĐCSTQ mới là sai. Nếu anh ấy có thể khởi chính niệm, thì nhất định anh ấy sẽ vượt qua được những khó khăn này.

Chồng tôi đề cập đến việc ly hôn một lần nữa, do đó tôi bình tĩnh và nói với anh ấy một cách kiên quyết: “Cả hai chúng ta đều sở hữu căn nhà này, chúng ta đã chung sống với nhau mấy chục năm rồi và em là như thế nào thì anh là người biết rõ nhất. Nếu anh nghi ngờ liệu em có muốn gia đình của chúng ta ở bên nhau hay không, hay em có phải là người tốt hay không, thì em nghĩ đó là lúc chúng ta nên chia tay. Việc em tín ngưỡng Đại Pháp thì có gì sai? Chính là ĐCSTQ đang bức hại chúng ta. Em khỏe mạnh và đi đâu em cũng có thể kiếm sống được. Nếu anh kiên quyết ly hôn, em muốn anh viết rõ rằng anh ly hôn với em không phải vì em đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà là vì ĐCSTQ buộc anh phải ly hôn em.”

Tôi đã nói với anh ấy rằng thế lực tà ác đang cố gắng kiểm soát suy nghĩ của anh ấy. Tà ác không muốn tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng muốn nhìn thấy tôi bị bệnh. Tôi không thể trở nên khỏe mạnh nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nếu anh ấy suy nghĩ cho tôi thì anh ấy sẽ ủng hộ tôi và không hợp tác với tà ác. Đó là ĐCSTQ phá hoại gia đình chúng tôi. Trong các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, bao nhiêu gia đình đã bị phá hủy, vợ chồng ly tán, tan cửa nát nhà? ĐCSTQ khuấy động mọi thứ và người dân chúng ta chịu khổ.

Tôi lời nghiêm nghĩa chính, chồng của tôi im lặng lắng nghe và không nói một lời nào. Tôi biết rằng chính niệm của tôi đã khiến anh ấy xúc động.

Sau đó, chồng tôi không đề cập tới việc ly hôn nữa. Tôi vẫn trước sau như một luôn chăm sóc anh ấy thật tốt. Khi anh ấy vui, tôi sẽ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với anh ấy. Tôi đã để lại những tài liệu giảng chân tướng ở nơi mà anh ấy có thể dễ dàng cầm chúng lên đọc. Tôi khuyên anh ấy xem đĩa DVD Cửu Bình, và anh ấy đã đồng ý.

Hoàn cảnh gia đình chúng tôi dần dần được cải biến và chồng của tôi trở nên minh bạch hơn. Một ngày, một viên chức của trung tâm cộng đồng đã yêu cầu anh ấy điền vào một mẫu biểu có đề cập tới Pháp Luân Đại Pháp. Chồng của tôi nói với họ rằng việc họ làm thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Một lần khác, một viên chức ở khu đô thị gọi cho chúng tôi và nói rằng một cảnh sát đang ở cổng và muốn gặp tôi. Sau khi anh ấy biết rằng tôi đã ở nhà cả ngày, chồng của tôi đã gọi điện cho văn phòng đô thị và nói họ đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Tôi đã rất vui mừng biết rằng chồng tôi đã bắt đầu bảo vệ tôi và tôi thấy rằng một khối u trên cổ tay của anh ấy đã biến mất. Cơn đau ở chân mà anh ấy phải chịu đựng hơn 10 năm đã biến mất. Gia đình của tôi đã rất kinh ngạc trước những điều thần kỳ đó.

Tôi đã bỏ tất cả sách, tài liệu và những thứ khác có bất kỳ liên quan nào đến ĐCSTQ ra khỏi nhà tôi. Chồng tôi không phản đối việc tôi làm như vậy và tôi cũng sắp xếp một nhóm học Pháp tại nhà. Anh ấy đề nghị các học viên nói rằng họ tới gặp anh ấy nếu bị các bảo vệ trong khu dân cư chúng tôi hỏi.

Chồng của tôi đã thay đổi rất nhiều. Không khí trong gia đình chúng tôi rất hòa ái và tất cả các con tôi đều biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và trợ giúp tôi.

Tôi đã vượt qua tất cả những khổ nạn đó vì tôi kiên tín Đại Pháp và tôi có Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) chỉ dạy. Tôi thể hội rằng chỉ khi người nhà tôi có thể liễu giải chân tướng thì họ mới có thể phân biệt rõ điều tốt xấu thiện ác, và có thể bỏ đi tâm sợ hãi và thoát khỏi sự lừa dối và khống chế của tà ác. Sau đó, tôi có thể sống một cách đường đường chính chính và duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/377587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177955.html

Đăng ngày 20-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share