[MINH HUỆ 05-07-2019] Ngày 25 tháng 6, Pháp Luân Đại Pháp Học hội đã đăng một bản thông tri trên Minh Huệ Net, nội dung nói về việc một người Đài Loan tự ý đăng tải lên mạng Internet những bức ảnh chụp cảnh bên trong Chùa Long Tuyền. Khi đọc đến đây, tôi không có cảm giác gì, bởi lẽ sống ở Đại Lục nên tôi cho rằng mình không quen người Đài Loan này. Nhưng khi đọc đến câu “Người này còn xuyên tạc Pháp một cách rất không nghiêm túc, khiến mọi người hiểu sai”, trong tâm tôi thầm kinh ngạc: Tôi cảm thấy rằng mình biết người này là ai.

Năm 2017 tôi mới biết đến Đại Pháp. Đến năm 2018, tôi thấy một video mô tả lịch sử biến thiên của nhân loại và người ngoài hành tinh. Lúc đó tôi cảm thấy điều này có rất nhiều chỗ giống với sách Đại Pháp, tôi bèn tìm địa chỉ web đăng tải video ấy. Sau khi xem qua một vài video như thế, tôi không thể xem tiếp, chỉ thầm cảm thấy người này bị tà ngộ, và đã đi quá xa.

Nội dung trang web về cơ bản cũng đều kể về một vài dự ngôn kim cổ và và tổ hợp cùng đôi lời lấy từ các sách Đại Pháp. Việc kể về các dự ngôn bản thân nó không phải vấn đề gì to tát, nhưng cách kể của người này thuộc về hành vi trộm dùng danh nghĩa Đại Pháp và danh nghĩa của Sư phụ mà đi sang phía sùng bái cá nhân hoặc tôn giáo, và nói ngụ ý rằng chỉ có mình mới biết được người trong dự ngôn đó là ai. Đồng thời người này còn đi khắp nơi tham gia các hoạt động xã hội và diễn giải Đại Pháp sai lệch. Lúc đó tôi nghĩ, nếu thế nhân tin lời của anh ta, vậy thì sẽ sùng bái một tôn giáo thế giới khác mà anh ấy kể, chứ không tin vào Đại Pháp. Tôi xin gửi thư đến hòm thư Minh Huệ Net hỏi xin tư vấn, nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi ngộ ra rằng Minh Huệ sẽ không chỉ rõ cho chúng ta phải tu như thế nào, đối đãi như thế nào với những chuyện mình gặp phải, mà cần bản thân tự ngộ. Tôi cảm thấy những điều người này nói khác với những điều Sư phụ giảng hay những bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, cho nên tôi lập tức bỏ theo dõi trang web của anh ấy.

Tin tức trên mạng rất hỗn tạp, về những người tà ngộ và những người xung quanh sùng bái anh ấy, tôi mới phát hiện ra kỳ thực đều có vài đặc trưng tương đồng như sau:

1. Trên danh nghĩa thì không bài xích Đại Pháp và Sư phụ của Đại Pháp, ngược lại có vẻ dường như còn rất sùng bái.

2. Dụng ý thực sự chắc chắn là sùng bái một người khác, nói rằng người này thần thánh như thế nào, ngộ tốt như thế nào, được Sư phụ tín nhiệm, đã viên mãn hoặc một người nào đó trong dự ngôn hạ thế.

3. Chắc chắn sẽ đặt người này ngang hàng với Sư phụ. Về mặt ngôn từ ắt sẽ nói Sư phụ và một ai đó, Sáng Thế Chủ và một người nào đó đã xuống tới nhân gian chính Pháp… Họ coi Sư phụ chỉ như một người dùng để dẫn dắt một cách bất kính, để dẫn người này xuất hiện. Sau đó từ đó về sau họ sẽ chỉ nói về người này như thế này thế khác, khiến độc giả cảm thấy người này chỉ đứng sau Sư phụ, Sư phụ tín nhiệm anh ta như thế nào, Sư phụ uỷ thác cho anh ta làm những gì…

4. Diễn giảng loạn Pháp, người như vậy thường coi sách Đại Pháp thành một môn học vấn mà “nghiên cứu” rất sâu, về cơ bản họ viết văn, viết sách đều rất nhiều, đi khắp nơi diễn giảng loạn Pháp trực tiếp hoặc trực tuyến. Họ có thể giải thích những lời riêng biệt nào đó trong sách Đại Pháp thành một điều khác, dẫn dắt học viên mới và chúng sinh đi sai đường. Họ thường dùng một bộ pháp lý công kích những người đưa ra ý kiến khác mình, tự tạo thành một vòng tròn nhỏ vây quanh mình.

5. Trong lời nói có ý bài xích Minh Huệ Net và Học hội Đại Pháp, nhưng ngoài miệng thì nói phải “Dĩ Pháp vi Sư”, không được quá tin tưởng vào quyền thế và tổ chức (Ám chỉ Học hội Đại Pháp hoặc Minh Huệ Net), phải tin tưởng vào Sư phụ… Họ dùng danh nghĩa của Sư phụ hoặc Đại Pháp để che đậy hành vi của bản thân, cũng chính là nguyên nhân đầu tiên được nêu ở trên.

Sư phụ đã từng giảng về tầm quan trọng của Minh Huệ Net, đại ý (không phải nguyên văn) là Ngài luôn luôn chú ý tới Minh Huệ, phương hướng chính yếu của Minh Huệ sẽ không bị sai lệch. Nhưng hai ngày gần đây trên một phần mềm giao tiếp nào đó tại hải ngoại, tôi đã nhìn thấy có người phát biểu cảm tưởng về thông tri này rằng: Không được đẩy bất kỳ ai sang phía phản diện, phải cứu độ hết thảy chúng sinh (Ý tứ là vẫn có thể tiếp xúc với người này). Những lời nhắn bên dưới về cơ bản cũng đều phụ hoạ theo: Trùng tên với người trong thông báo này rất nhiều, không biết là ai với ai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện bé xé ra to, không cần thiết… Có người còn nói chỉ cần có hoạt động giảng chân tướng thì cô ấy sẽ ủng hộ. Tôi không rõ là những người này có quen biết người được nhắc tới trong bản thông báo đó không, nhưng nhìn thấy những lời dùng nhân tâm trích dẫn lời Sư phụ giảng, sau đó lại kiếm cớ che đậy cho mình, tự cho là đúng, tôi thực sự thấy vô cùng lo lắng cho họ. Ngay cả Minh Huệ Net và Học hội Đại Pháp họ cũng đều không tin, lẽ nào phải đích thân Sư phụ tới trước mặt bạn nói cho bạn biết phải tu như thế nào hay sao?

Kỳ thực nội dung bản thông tri đã rất nghiêm túc, chỉ rõ họ tên của người này, đồng thời chỉ ra một cách minh xác rằng anh ta không phải là học viên. Trong bản thông tri sở dĩ nói rất đơn giản, tôi ngộ rằng có thể là có ý để cho những người quen biết anh ấy tự nhiên biết được anh ấy là ai, sau này không tiếp xúc với anh ấy, không cấp thị trường cho anh ấy nữa. Những người không quen biết anh ấy thì không cần bận tâm hoặc hiếu kỳ hỏi xem anh ấy là ai, nhưng sau này phải chú ý.

Sư phụ từng giảng, đối với trang web loạn Pháp, không được nghe, không được nhìn. Ôm giữ tâm hiếu kỳ mà tìm hiểu, kỳ thực cũng đã là đang không ở trong Pháp rồi. Hiện giờ ngẫm lại ban đầu tôi nghĩ cần khắc chế tâm hiếu kỳ của mình, là đang ngộ đúng. Nhưng rốt cuộc tôi cũng lãng phí thời gian hai tuần, so với những học viên không hề liếc mắt xem những thứ ngộ lệch lạc này, thì bản thân tôi vẫn còn kém xa. Ban đầu để tôi nhìn thấy trang web này là do bản thân tôi còn có lậu, có tâm hiếu kỳ, có cái tâm này mới gặp phải chuyện như vậy.

Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại đoạn Pháp dưới đây của Sư phụ để khích lệ lẫn nhau:

“Lâu nay vẫn luôn có một phần những người theo những website tà ác. Những người đó đã lệch rời rất xa khỏi Đại Pháp rồi, trợ giúp các website tà ác truyền bá những tin tức giả, thậm chí phá hoại hình tượng người nhà của Sư phụ. Hơn nữa Sư phụ ở Pháp hội mà đệ tử Đại Pháp chiêu mở đã từng bảo mọi người rằng, đối với những website tà ác thì không nghe, không tin, không xem; có người không nghe theo, thật sự đồng dạng như trúng tà rất sâu rồi, đến bây giờ lý trí vẫn không thanh [tỉnh]. Một người đi sai đường thì có thể đi lại, nếu một người khi làm điều sai lầm là do chư vị truyền bá những website tà ác đó làm huỷ một số người, thì làm sao đây? Mỗi cá nhân đều có sau lưng vô lượng chúng sinh đang đợi được đắc cứu, vì chư vị, khiến họ vĩnh viễn không thể đắc cứu nữa, thì làm sao đây? Hậu quả nghiêm trọng nhường nào, chư vị có biết không? Sư phụ nói rồi mà vẫn không nghe, vậy có thể gọi là đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp hay không?

‘Trợ Sư Chính Pháp’ không phải là một ngôn từ hào tráng, một câu rỗng tuếch. Kỳ thực tôi chỉ là nói mấy vấn đề [ấy] thôi, những sự việc không tin Pháp còn rất nhiều. Làm một đệ tử Đại Pháp, hàng nghìn vạn năm chờ đợi……; làm một học viên, chư vị đến thế gian với chân nguyện duy nhất……; làm Sư phụ, trong Chính Pháp có thể cứu độ chư vị cùng chúng sinh hay không, thành hay bại đều tại một kiếp này.” (Thế nào là trợ Sư chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/7/5/389576.html

Đăng ngày 08-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share