Bài của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 10-12-2009] Một dạo trước, tôi có một giấc mơ, trong đó tôi cùng với một đồng tu đang cố gắng trèo lên một núi dốc. Tôi đang mang một cái ba lô nặng đằng sau. Mặc dù tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng trái núi vẫn quá dốc và trơn trượt để cho chúng tôi có thể trèo cao hơn. Tôi đang ngồi ở dưới chân núi với một tâm trạng rất thất vọng vì thấy không thể thành công thì thức dậy. Giấc mơ này làm cho tôi rất bứt dứt.

Khi nhìn vào trong, tôi nhận ra rằng, bởi vì tôi dùng quan niệm con người để đánh giá vấn đề, đã có sự hiểu lầm ở nhiều mức độ giữa tôi và các học viên khác. Chúng là những chướng ngại cản trở tôi đạt viên mãn và trở về nhà.

Mặc dù bây giờ tôi đã nhìn ra vấn đề, nhưng tôi không rõ sẽ phải giải quyết nó thế nào. Trạng thái như vậy kéo dài một thời gian. Sau đó tôi nhận ra rằng con đường tu luyện của tôi được Sư Phụ an bài. Tôi cần phải đề cao chủ ý thức trong một thời gian nhất định nào để tiếp tục thăng tiến. Trái lại tôi có thể sẽ thất bại trong sự tu luyện của mình.

Tôi quyết định rằng tôi phải chủ động giải quyết những sự hiểu lầm. Tôi biết rằng đằng sau mọi sự hiểu lầm đều có một hoặc nhiều những chấp trước. Tôi phải bỏ các chấp trước trước khi chính niệm có thể xuất ra và chỉ dẫn cho tôi hành động một cách chính trực. Tôi cũng cho rằng tôi cần phải khởi được lòng đại từ bi và mong ước điều tốt cho người khác để có thể hòa giải sự hiểu lầm.

Một đồng tu đã có sự hiểu lầm với tôi trong khi gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân ở Trung Quốc. Một hôm tôi đã tiếp xúc với cô ấy trên mạng qua Skype. Cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe tin về tôi. Đầu tiên cô ấy không cởi mở lắm. Sau đó cô ấy thấy rằng tôi chân thành, và chúng tôi dần dần chuyển chủ đề về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi đã tổng hợp những điều cô ấy nói, rằng cô ấy cảm thấy bị đối xử vô cùng bất công. Tóm lại, cô ấy chỉ ra rằng tôi là người không quan tâm tới người khác, tôi không có khả năng hiểu người khác, và tôi đã hành động một cách vô lý.

Trước kia, nếu tôi phải nghe những nhận xét xấu về mình như thế thì tôi sẽ nổi điên lên và không thèm nói chuyện với người khác, bởi vì tôi thường nghĩ rằng tôi là người rất có khả năng và xử lý sự việc một cách hợp lý. Lần này tôi bình tĩnh và nói với cô ấy, “Chị đã đúng. Tôi thỉnh thoảng bị lẫn lộn và đã không làm tốt các công việc Đại Pháp. Tôi hy vọng chị có thể bỏ qua cho tôi vì điều đó.” Cô ấy vui mừng đối xử với tôi như một người bạn tâm tình. Tại sao tôi có thể bình tĩnh khi tôi nghe những lời nhận xét xấu về mình? Tôi nghĩ là vì tôi đã vứt bỏ được tự ngã. Trước đây, tôi dùng những kinh nghiệm người thường để chỉ đạo bản thân và cảm thấy rằng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cô ấy, do vậy tôi đã coi thường cô ấy. Chính cái quan niệm người thường đó là nguyên nhân gây ra vấn đề giữa chúng tôi.

Mấy hôm sau, cô ấy gửi cho tôi một thư điện tử với nội dung, “Thứ Bảy tuần trước khi chúng tôi đang gọi điện thuyết phục mọi người tam thoái (thoái Đảng, thoái Đoàn và thoái Đội), thì có sáu đồng tu khác đã tham gia cùng. Chúng tôi đã rất thành công và tất cả đều vui mừng.” Một học viên hỏi cô ấy, “Làm thế nào mà hôm nay chúng ta lại có nhiều người gọi điện hơn nhỉ?” Cô ấy trả lời, “Bởi vì tôi đã trao đổi với một học viên khác, và chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết sâu hơn về những nguyên lý của Pháp.” Tôi cảm động bởi thư của cô ấy và hồi âm lại, “Đây là do chị đã bỏ qua cho tôi. Cám ơn chị nhiều!” Từ hôm đó, cô ấy duy trì việc thông báo cho tôi về các hoạt động của cô ấy. Khi tôi đi ngủ tối hôm đó, tôi cảm thấy thân thể tôi trong các không gian khác như đang nâng lên, đột phá qua nhiều tầng.

Mặc dù tôi đã thành công trong việc giải quyết mâu thuẫn và sự hiểu lầm với học viên này nhưng vẫn còn nhiều những vấn đề tương tự thậm chí còn lớn hơn với các học viên khác mà không dễ gì giải quyết. Tuy nhiên tôi tin rằng một khi chấp trước người thường mà liên quan đến vấn đề được phát hiện và loại trừ thì vấn đề đó sẽ biến mất. Một điểm khác mà tôi nghĩ ra được là cần phải sớm giải quyết vấn đề trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/10/214154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/23/113308.html
Đăng ngày 24-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share