Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2019] Tháng 4 năm 2019, bốn cư dân thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Tại thời điểm viết bài, một trong bốn học viên đó vẫn đang bị giam giữ, ba học viên còn lại đã được tại ngoại.

Bà Lý Xuân Huy bị giam giữ hình sự

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, bà Lý Xuân Huy và ông Bành Nham Phong đã tới đồn công an để giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho cảnh sát. Ngày hôm sau, một toán cảnh sát đã kéo tới lục soát nhà bà Lý, tịch thu sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, và các tài sản cá nhân của bà Lý.

Ban đầu, bà Lý bị giam giữ hành chính (thời hạn giam giữ tối đa là 15 ngày theo luật định) tại Trại tạm giam Hạc Cương. Sau đó, cảnh sát đã chuyển bà Lý sang diện giam giữ hình sự và thời gian giam giữ có thể lên đến 37 ngày. Viện Kiểm sát Khu Hưng An đã phê chuẩn bắt giữ bà Lý, điều đó khiến bà có thể phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình.

trại tạm giam cho rằng bà Lý là một điều phối viên chủ chốt trong nhóm các học viên Pháp Luân Công và họ đã ba lần từ chối yêu cầu vào thăm thân nhân của cha bà Lý.

Bà Lý sinh năm 1975. Bà từng bị đau lưng và có triệu chứng suy thận, điều đó khiến bà có tính khí nóng nảy và thường hay bất hòa với chồng.

Sau khi được giới thiệu Pháp Luân Công, bà đã bước vào tu luyện và sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bệnh đau lưng của bà đã biến mất. Ba tháng sau, bà đã có thai và hiện bà Lý đang có hai người con trai. Bà không còn cãi nhau với chồng của mình nữa.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ngày 27 tháng 12 năm 2014, bà Lý đã từng bị bắt khi bà và các học viên khác đi tới một nông trường lớn để tặng lịch mang thông điệp Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn bà Lý suốt đêm và giam bà 15 ngày.

Ông Bành Nham Phong bị giam giữ 15 ngày

Ông Bành đã bị bắt cùng với bà Lý Xuân Huy. Ông Bành bị giam 15 ngày và sau đó được tại ngoại.

Trước vụ bắt giữ lần này, ngày 14 tháng 2 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ hai vợ chồng ông tại nhà và lục soát nhà của ông. Cảnh sát đã giam giữ phi pháp vợ chồng ông Bành hơn 14 ngày, và mãi đến khi họ hàng của gia đình ông Bành phải nộp 20.000 nhân dân tệ cho cảnh sát, ông mới được tại ngoại.

Bà Hác Hồng Vân bị giam giữ 30 ngày

Cuối tháng 4 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ bà Hác Hồng Vân. Họ đưa bà Hác vào trại tạm giam Hạc Cương 30 ngày và sau đó đã thả bà. Gia đình của bà bị cảnh sát tống tiền 10.000 nhân dân tệ.

Bà Hác đã phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 12 năm 2013, bà bị báo cảnh sát và sau đó bị bắt giữ. Cảnh sát đã giam giữ bà hơn 10 ngày. Công ty cũng giữ tiền lương của bà.

Ông Đinh Kế Vượng bị giam giữ 30 ngày

Cũng giống như bà Hác, ông Đinh Kế Vượng cũng bị bắt giữ vào cuối tháng 4 năm 2019 và bị đưa vào trại tạm giam Hạc Cương 30 ngày. Gia đình ông bị tống tiền 10.000 nhân dân tệ trước khi ông được tại ngoại.

Năm 1995, ông Đinh và con trai của ông đã bị chẩn đoán mắc bệnh Viêm gan B. Ông Đinh đã tiêu tốn rất nhiều tiền của để điều trị, nhưng bệnh vẫn không được chữa khỏi. Sau đó có người đã khuyên ông tu luyện Pháp Luân Công, điều này đã thực sự giúp ông khỏi mọi bệnh tật.

Trong Thế vận hội Olympic năm 2008, cảnh sát đã bắt giữ ông Đinh tại nơi làm việc và sau đó lục soát nhà của ông. Cảnh sát đã tra tấn ông Đinh trong quá trình thẩm vấn. Sau đó ông đã bị kết án oan sai một năm lao động cưỡng bức.

Khi ông Đinh bị giam giữ, gia đình ông đã phải vật lộn để chi trả tiền học phí đại học cho con gái của ông và và tiền thuốc thang cho con trai của ông. Cuối cùng, một học viên Pháp Luân Công đã cho gia đình ông Đinh vay tiền để con gái ông có thể tiếp tục tới trường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/13/178052.html

Đăng ngày 22-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share