Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2019] Một phụ nữ ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Gia đình của bà không hề được cho biết bà đang ở đâu từ khi bà bị chuyển đi từ Trại tạm giam địa phương tới một cơ sở giam giữ khác vào tháng 2 năm 2019.

Một phụ nữ khác, cũng ở thành phố Chiêu Viễn, đã bị giam 9 tháng và hiện đang chờ phán quyết của tòa án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công sau phiên xét xử vào tháng 1 năm 2019.

Bà Triệu Ngọc Hồng mất tích sau khi bị bắt

Một người được thả từ trại tạm giam Yên Đài vào tháng 10 năm 2018 cho biết, cô thấy bà Triệu bị đưa vào trại với cả tay lẫn chân bị cùm. Nhưng không lâu sau khi bà nhập trại đến khi cô được thả, cô đã không gặp lại bà nữa.

Một tháng sau khi bà Triệu bị bắt, cảnh sát báo cho gia đình bà rằng việc bắt giữ bà đã được thông qua và vụ án của bà đã được trình lên tòa án. Đến nay, gia đình bà chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ Viện Kiểm sát và tòa án.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, gia đình bà nhận được một tin nhắn của Phòng Tư pháp nói vụ án của bà Triệu đã khép lại và gia đình bà có thể lên trang web “Thông tin thủ tục xét xử Trung Quốc” để tìm xem vụ án của bà.

Gia đình bà truy cập trang web và làm theo hướng dẫn nhưng không tìm được [thông tin] gì về bà Triệu. Sau đó họ đi đến Đội An ninh Nội địa và Phòng Tư pháp để hỏi về vụ án của bà, nhưng cả hai nơi này đều phủ nhận việc vụ án của bà có trong hồ sơ.

Sau đó, gia đình đến trại tạm giam để thăm bà và được biết bà Triệu đã bị đưa đến một cơ sở giam giữ khác, nhưng cảnh sát từ chối tiết lộ thông tin. Không rõ bà đang ở đâu tại thời điểm viết bài báo này.

Bà Triệu là một nhân viên của Cửa hàng Bách hóa Chiêu Viễn. Bà liên tục bị bắt và cầm tù trong 20 năm qua chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Trong lần giam giữ trước, bà bị tra tấn tàn bạo và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Hậu quả là bà đã bị rối loạn tâm thần.

Bà Vương Thục Bội, đã bị giam 9 tháng, đang chờ phán quyết của tòa án

Bà Vương bị đưa đến trại tạm giam Yên Đài vào cùng ngày bà bị bắt, ngày 17 tháng 8 năm 2018. Gia đình bà thường xuyên tới Đội An ninh Nội địa để tìm cách giải cứu bà, nhưng không có kết quả.

Ban đầu, cảnh sát nói với gia đình bà họ sẽ thả bà Vương sau một tháng giam giữ hình sự. Nhưng một tháng sau, họ lại báo với gia đình rằng việc bắt bà đã được phê duyệt và bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố thêm nữa.

Khi gia đình bà Vương từ chối ký lệnh bắt giữ bà, Vương Ngọc Thành, đội trưởng Đội An ninh Nội địa nói: “Mọi người không ký cũng không sao. Chúng tôi vừa thông báo rồi. Điều này cũng chẳng thể thay đổi được thực tế rằng chúng tôi sẽ truy tố bà ấy.”

Trong mấy tháng sau, Đội An ninh Nội địa và Viện Kiểm sát đều lảng tránh gia đình bà Vương, công tố viên nói họ đã trả lại vụ án cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng, trong khi đó cảnh sát lại nói họ đã trình vụ án lên Viện Kiểm sát.

Bà Vương bị Tòa án Thành phố Chiêu Viễn xét xử vào ngày 17 tháng 1 năm 2019. Trước khi phiên tòa diễn ra không lâu, thẩm phán mới thông báo cho gia đình về việc thay đổi địa điểm xét xử. Gia đình bà vội vã đi từ tòa án ở thành phố Yên Đài đến trại tạm giam Thành phố Chiêu Viễn, cách đó tới hơn 110 cây số.

Chỉ có chị bà Vương và con gái bà được dự phiên xử. Hai người thân khác của bà đi cùng phải đợi bên ngoài phòng xử án đã bị đổi địa điểm này.

Thẩm phán đọc tóm tắt bằng chứng buộc tội bà Vương rồi kết án bà 3 năm tù. Thẩm phán không để bà Vương tự biện hộ và kết thúc phiên xử trong vòng chưa được 15 phút.

Gia đình bà chỉ trông thấy bà từ phía sau, nhưng thấy toàn bộ tóc bà đã ngả bạc. Chấp hành viên đã từ chối nhận quần áo mà họ đã mang tới cho bà.

Con gái bà Vương chỉ khóc mà không thể nói gì sau phiên xét xử.

Đã năm tháng sau phiên tòa này, nhưng gia đình bà Vương vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vụ việc của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/388169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178069.html

Đăng ngày 21-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share