Bài viết của Nguỵ Tái Quần, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 11-6-2019] Tôi tên là Nguỵ Tái Quần. Năm 2004, tôi kết hôn với một người Đan Mạch và chuyển đến đó sinh sống. Năm 2006, tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và đã trở thành một học viên từ đó. Tôi đã hưởng được nhiều lợi ích to lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Công và đã giới thiệu môn tu luyện này cho gia đình. Mẹ và hai chị em gái của tôi cũng trở thành học viên. Tuy nhiên, một pháp môn tốt như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc và cuộc bức hại này đã lan ra cả hải ngoại; Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối cấp cho tôi một hộ chiếu mới.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Đan Mạch từ chối cấp hộ chiếu mới cho tôi

Ngày 22 tháng 3 năm 2018, tôi đã đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Đan Mạch để xin cấp một hộ chiếu mới vì hộ chiếu hiện tai của tôi sắp hết hạn.Tôi được đưa một tờ biên nhận lấy hộ chiếu vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Vài ngày sau, tôi đã nhận một cuộc gọi từ Đại sứ quán và được yêu cầu đến đó để nói chuyện. Tôi đã gặp nhiều viên chức và nói với họ về việc tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và được hưởng nhiều lợi ích sức khoẻ từ môn tu luyện này như thế nào. Tôi đã từng mắc nhiều chứng bệnh, nhưng chỉ sau ba tháng tu luyện, tất cả mọi bệnh tật đều đã biến mất. Trong 13 năm qua, tôi đã không phải dùng đến một viên thuốc nào hay phải đi gặp bác sỹ. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi được yêu cầu về nhà và đợi thông báo.

Tôi đã đến Đại sứ quán nhiều lần cũng như gọi nhiều cuộc điện thoại để hỏi về vấn đề này. Họ nói với tôi rằng hộ chiếu của tôi chưa sẵn sàng và họ đã báo cáo trường hợp của tôi lên cấp trên. Tôi cũng đã gọi vài cuộc điện thoại đến để nói chuyện với các nhân viên cấp cao nhưng đều được trả lời rằng các nhân viên đó đang bận hoặc đang không có mặt ở văn phòng.

Tháng 12 năm 2018, cuối cùng tôi đã gặp được một người phụ trách tên Âu. Ông ta nói: “Cô không được cấp hộ chiếu mới theo luật định.” Khi tôi hỏi lý do, ông ta trả lời: “Cô nên tự biết.” Ông ta không nói cho tôi biết tôi đã vi phạm luật gì hay đưa ra một biên bản chính thức. Theo luật pháp Trung Quốc, tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Họ vẫn không gửi cho tôi bất kỳ biên bản chính thức nào để tuyên bố từ chối cấp hộ chiếu mới cho tôi.

Anh rể bị tra tấn đến chết, mẹ qua đời vì đau buồn

46628cac037e507e805bf5d41f97a2fc.jpg

Cô Nguỵ Tái Quần (hàng đầu tiên, người đầu tiên bên phải) tham gia một cuộc kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Đan Mạch.

Mẹ tôi, hai chị em gái và anh rể tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến những sự thay đổi ở tôi. Cũng như tôi, họ sớm trở nên khoẻ mạnh và hạnh phúc sau khi tu luyện.

Không may thay vào tháng 5 năm 2015, khoảng 20 công an đã đột nhập vào nhà họ tịch thu các tài sản cá nhân, sách Pháp Luân Công, tờ rơi cũng như tiền mặt, một máy tính, máy in và những vật dụng điện tử khác mà không hề đưa ra lệnh khám xét. Hai chị em gái cùng anh rể tôi đã bị bắt.

Hai chị em gái của tôi bị kết án bảy năm tù vào tháng 2 năm 2017. Anh rể tôi bị kết án ba năm tù. Họ đã bị tra tấn và thẩm vấn tàn bạo trong khi bị giam.

Chỉ ba tháng sau khi bị bắt, anh rể tôi đã qua đời do bị tra tấn tàn bạo trong tù. Mẹ tôi ở độ tuổi bát tuần và mẹ của anh rể tôi đã bị liệt giường khi biết tin về cái chết của anh. Cả hai đã qua đời vào năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/11/388558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178071.html

Đăng ngày 17-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share